Lý do Hoa hậu Jennifer Phạm thất bại hết lần này đến lần khác khi đón Bảo Nam về sống chung

H.H/ Ảnh: Hải Bá,
Chia sẻ

Jennifer Phạm cho hay cô đã nhiều lần định đưa Bảo Nam về nước ở với mẹ song đều không thành công vì nhiều lý do.

1 tiếng kể hết - Talkshow đặc biệt của Trí Thức Trẻ. Đây sẽ là nơi lần đầu những người nổi tiếng được trút bỏ chiếc áo khoác mĩ miều của hào quang sân khấu để chia sẻ về những vấp váp trong cuộc sống, công việc... Với phong cách trẻ trung, tươi mới nhưng cũng không kém phần sâu sắc, 1 tiếng kể hết sẽ giúp độc giả hiểu và gần gũi hơn với các nghệ sĩ.

Phủ nhận có những điều khó nói trong mối quan hệ giữa Bảo Nam và bố dượng, Jennifer Phạm khẳng định chính Đức Hải là người thường xuyên giục và nhắc nhở cô đưa con trai riêng về sống chung. Tuy nhiên, 5 lần 7 lượt ý định này bị thất bại vì nhiều lí do khác nhau.

Hoa hậu Jennifer Phạm: Tôi bị khán giả trách vì nói sẽ đưa Bảo Nam về sống chung sau khi cưới Đức Hải nhưng lại không thực hiện - Ảnh 2.

Thời gian mới ly hôn Quang Dũng, Jennifer Phạm gặp rất nhiều khó khăn khi vừa phải chăm lo cho con trai nhỏ vừa phải xoay sở cuộc sống. Lúc đó, mẹ của Hoa hậu về nước và đề nghị để bà đón Bảo Nam sang Mỹ chăm sóc. "Lúc đó Jenni đắn đo và chia sẻ với anh Quang Dũng. Anh Dũng cũng đồng ý cho Bảo Nam về Mỹ. Không phải vì Jenni và anh Dũng không lo được cho Bảo Nam nhưng thực sự ở bên đó tốt hơn. Được một thời gian thì Bảo Nam thích bên đó nhiều hơn. Sau đó khi Jenni quyết định đưa Bảo Nam về thì Bảo Nam không muốn", Jennifer Phạm chia sẻ về lần đón con thất bại đầu tiên.

Sau đám cưới, Jennifer Phạm tiếp tục đón con về Việt Nam như đã chia sẻ trước đó với truyền thông. Nhưng được hơn ba tháng thì cô buộc phải đưa Bảo Nam về Mỹ. Nguyên nhân lần này là bà ngoại.

Hoa hậu Jennifer Phạm: Tôi bị khán giả trách vì nói sẽ đưa Bảo Nam về sống chung sau khi cưới Đức Hải nhưng lại không thực hiện - Ảnh 4.

Mẹ của Jennifer Phạm do ở với cháu lâu ngày nên bà nhớ cháu tới mức chẳng thiết ăn uống. "Em gái Jenni gọi điện bảo ngày nào bà cũng khóc vì nhớ Bảo Nam. Mình rất xót nên cuối cùng phải cho Bảo Nam về với bà ngoại. Mình hi vọng những quyết định của mình thực sự đem lại những điều tốt nhất cho con mình và mẹ của mình. Hằng ngày hai mẹ con Jenni vẫn trò chuyện qua facetime. Về địa lý thì xa con nhưng tình cảm thì không bị ảnh hưởng. Jenni vẫn hi vọng một ngày nào đó Jenni và anh Hải sẽ đón được Bảo Nam về", Jennifer Phạm giãi bày.

Chia sẻ