Lý Băng Băng ôm hôn trai trẻ 9X

Lanxiang,
Chia sẻ

Đến tham dự lễ ra mắt phim “Thanh Xuân Phái”, người đẹp họ Lý đã ôm hôn Đổng Tử Kiện ngay trên thảm đỏ bất chấp thị phi.

Ngày hôm qua (29/7), nhiều ngôi sao nổi tiếng như Lý Băng Băng, Ninh Hạo, Hạ Vũ, Cao Quần Thư v.v… đã đến tham dự buổi công chiếu phim Thanh Xuân Phái tại Bắc Kinh. Xuất hiện trong bộ đầm trắng thanh lịch và sang trọng, tay trong tay với nam diễn viên chính Đổng Tử Kiện, Lý Băng Băng nhanh chóng trở thành “ thỏi nam châm” hút ống kính máy ảnh.
 
Lý Băng Băng ôm hôn trai trẻ 9X 1
Lý Băng Băng nổi bật bên Đổng Tử Kiện.
 
Trong sự kiên, Lý Băng Băng vui vẻ thổ lộ mình là người chị luôn dõi theo từng bước trưởng thành của Đổng Tử Kiện. Nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi quen Đổng Tử Kiện từ khi em ấy mới có 5, 6 tuổi. Cái tên Tiểu Đổng là do tôi đặt đấy. Hồi bé em ấy mũm mĩm và đáng yêu lắm, chứ không gầy như bây giờ. Tôi rất thích bắt nạt Tiểu Đổng. Mỗi lần được người ta đưa đến nhà tôi bàn chuyện công việc, em ấy đều bị tôi véo má.” 
 
Lý Băng Băng ôm hôn trai trẻ 9X 2

Lý Băng Băng ôm hôn trai trẻ 9X 3
Cô không ngại ngùng hôn lên má nam diễn viên 9X.
 
Khi Lý Băng Băng mải mê kể chuyện ngày xưa, Đổng Tử Kiện chỉ mỉm cười, ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Tuy nhiên, người đẹp họ Lý vẫn không buông tha cho cậu em bé nhỏ, quay sang chọc ghẹo: “Chị đã phải cố gắng suốt bao nhiêu năm qua, vậy mà em vừa mới tham gia phim Thanh Xuân Phái đã nhận được giải Nam diễn viên xuất sắc nhất rồi.” Nói đoạn, Lý Băng Băng liền quay sang hôn lên má Đổng Tử Kiện khiến nam diễn viên 9X chỉ biết cười ngượng ngùng.
 
Lý Băng Băng ôm hôn trai trẻ 9X 4
Dấu son môi đỏ của Lý Băng Băng in trên má Đổng Tử Kiện.
 
Ngoài ra, Lý Băng Băng Băng cũng bộc bạch: “Sau khi xem xong Thanh Xuân Phái, tôi đã bị câu chuyện trong phim khiến mình cảm động. Mặc dù không có những tình tiết kịch tính, nhưng bộ  phim lại rất chân thực, sống động, khiến tôi như thể được quay trở lại chính tuổi trẻ của mình. Tôi đã quen đạo diễn Lưu Kiệt 10 năm nay, không nhờ bây giờ anh ấy lại có nhiều thay đổi lớn đến như thế. Lưu Kiệt này, lần sau quay phim, anh nhớ để mắt đến tôi nhé.”
 
Chia sẻ