Lý Băng Băng làm dáng bên "cô em sinh đôi"

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Nữ diễn viên “Địch Nhân Kiệt” rất hài lòng với bức tượng sáp của cô tại bảo tàng Madame Tussaud Hồng Kông.

Hôm qua (6/9), Lý Băng Băng đã vui mừng tham gia lễ khai mạc triển lãm của bảo tàng Madame Tussaud Hồng Kông nhân dịp ra mắt tượng sáp “bản sao” của mình.

Xuất hiện trong trang phục đầm trắng duyên dáng, kiều nữ họ Lý nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi phương tiện truyền thông bởi vẻ đẹp kiêu sa và đầy gợi cảm.

Lý Băng Băng làm dáng bên
 Lý Băng Băng hôn tượng sáp “bản sao” tại bảo tàng Madame Tussaud Hồng Kông

Khi đứng cạnh bức tượng được mô phỏng theo tạo hình “thiên nga” trên thảm đỏ Oscar 2012 vừa qua, Băng Băng không khỏi xúc động và nức lời khen ngợi đội ngũ nhân viên đã kỳ công tạo ra một sản phẩm tuyệt vời đến vậy.

Nữ diễn viên Địch Nhân Kiệt cho biết, các bộ phận trên cơ thể cho đến mắt, miệng và hàm răng của tượng sáp đều giống như người thật.

Lý Băng Băng làm dáng bên
 Kiều nữ họ Lý nức lời khen ngợi tượng sáp giống hệt người thật

So với “bản sao” đặt tại bảo tàng Madame Tussaud Thượng Hải, quả thật tượng sáp của Lý Băng Băng tại Hồng Kông đẹp và lột tả được thần thái của cô hơn rất nhiều.

Khi phóng viên đặt câu hỏi nếu được thay đổi tạo hình cho tượng sáp thì Băng Băng sẽ chọn tạo hình nào, cô cho biết cô thích tạo hình cầm súng của nhân vật Ada Wong trong bộ phim Vùng đất dữ: Báo thù.

Lý Băng Băng làm dáng bên

Lý Băng Băng làm dáng bên
Nữ diễn viên “Địch Nhân Kiệt” thích bản sao mới hơn bản sao cũ tại bảo tàng Madame Tussaud Thượng Hải

Được biết, các nhân viên phải mất 4 tiếng đồng hồ để lấy số đo và chụp hình cho Lý Băng Băng. Cô là nghệ sĩ nữ đầu tiên ở Trung Quốc Đại lục được bảo tàng Madame Tussaud Hồng Kông tạc tượng.
Chia sẻ