Lưu Hương Giang muốn mặc "hở nhưng không rẻ"

,
Chia sẻ

"Tôi phải mặc sao cho văn minh, "sạch sẽ", chứ không thể "phơi" hết ra được. Kiểu hở hang như vậy sẽ làm cho người đối diện cảm thấy phản cảm và rẻ tiền" - Lưu Hương Giang chia sẻ.

CD mới không có bóng dáng Hồ Hoài Anh

 

- Hơn 2 năm không có sản phẩm âm nhạc nào mới, bây giờ khi đã ổn định chuyện tình cảm bằng một gia đình hạnh phúc, chị đã có kế hoạch trở lại bằng một CD mới chưa?

Hai năm qua, tinh thần của tôi không được bình yên bởi nhiều chuyện xảy ra từ gia đình, tình cảm. Tư tưởng cũng bị phân tán theo, dẫn đến công việc không được đầu tư kỹ lưỡng. Hiện tại, tất cả đã tốt đẹp, tôi lại tiếp tục "chiến đấu" với nghề.

Tôi sắp hoàn thành CD tập hợp các bản ballad hay, trong đó có một nửa bài hát cũ, còn lại là sáng tác mới. Điều đặc biệt nhất là sản phẩm này sẽ không có bất cứ bài hát nào của Hồ Hoài Anh. Anh ấy cũng không tham gia vào quá trình biên tập và phối khí, tôi tự làm tất cả.

 - Các album trước chị đều nhận được sự giúp đỡ từ ông xã, vậy tại sao sản phẩm lần này lại không?

Đơn giản là tôi muốn thử sức xem công việc khó khăn đến đâu. Không phải tôi cố chứng minh cho mọi người thấy khả năng, mà chỉ muốn có cơ hội khám phá chính mình. Trong CD này sẽ có từ 1 đến 2 ca khúc do tôi viết, mặc dù không quá xuất sắc nhưng tôi kỳ vọng sẽ trở thành hit.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi viết nhạc. Trước đây, tôi có một số tác phẩm nhưng chưa có dịp giới thiệu đến khán giả. Vừa rồi, một số người nghe tôi hát ca khúc Quá yêu, thấy hay nên gọi điện tới tấp cho ông xã tôi để đặt bài hát tương tự. Thật ra ca khúc này là do tôi sáng tác. (cười).

 

- Mải mê chạy show lại tất tả lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa để hoàn thành trách nhiệm của một người vợ trong gia đình, chị dành thời gian nào viết nhạc vậy?

Tôi viết theo cảm xúc. Có hôm, tôi lái xe một mình trên đường vắng, những giai điệu chợt lóe lên. Lập tức, tôi lôi điện thoại ra ghi âm lại để không quên, rồi về nhà viết ra giấy. Khu chung cư nhà tôi ở rất yên tĩnh, không gian thoáng đãng vào đêm khuya nhiều khi cũng là nguồn cảm hứng cho tôi viết nhạc. Rất nhiều bài hát mà tôi chưa có dịp trình diễn đều ra đời trong hoàn cảnh như vậy.

- Năng động, khỏe khoắn là hình ảnh của chị trong các album trước. Còn trong CD mới thì sao?

Tôi vẫn là nàng Cải bắp nhưng sẽ nuột nà, trau chuốt hơn. Trước kia, tôi thích những gì khó khăn, phức tạp và không phải thử nghiệm nào cũng thành công. Tôi đã trải qua cảm giác đó nên muốn hình ảnh của mình đơn giản hơn. Nếu tự làm cho mình khác biệt với mọi người, tôi rất dễ bị đánh bật khỏi thế giới giải trí này. Tôi không có ước mơ xa vời là trở thành một ngôi sao lớn. Tuy nhiên, ít nhiều tôi cũng muốn có chỗ đứng riêng trong showbiz. Bởi thế, tôi muốn âm nhạc của mình tồn tại lâu hơn trong lòng khán giả.

Nhiều người khen tôi đẹp hơn
 

- Bất cứ ai gặp chị cũng đều nhận ra rằng, sau khi kết hôn, chị ngày càng gợi cảm, có phần mặn mà hơn trước, chị thì thấy mình thay đổi thế nào?

Không hẳn vì lấy chồng nên tôi chuyển sang phong cách ăn mặc sexy đâu. Mỗi một giai đoạn, sở thích và gout thời trang của tôi sẽ khác để phù hợp với thị hiếu của khán giả. Những mẫu quần áo tôi diện trong thời gian gần  đây đâu có gợi cảm quá mức. Ngẫm lại ngày trước, tôi thấy mình mặc hơi "kín cổng cao tường". Do vậy, tôi cố gắng chọn trang phục nhằm tôn lên nét đẹp của mình. Tất nhiên, tôi phải mặc sao cho văn minh, "sạch sẽ", chứ không thể "phơi" hết ra được. Kiểu hở hang như vậy sẽ làm cho người đối diện cảm thấy phản cảm và rẻ tiền.

Cuộc sống của tôi trước và sau khi lập gia đình không khác nhau là bao. Bây giờ tôi chưa có con, công việc của hai vợ chồng cũng bận rộn nhưng không hiểu sao, tư tưởng của tôi biến đổi khá nhiều. Mọi người khen tôi đẹp, bản thân tôi lại thấy mình vẫn thế. Có lẽ, do tinh thần tôi đã thoải mái nên sự yên bình, hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân cứ thể hiện ra bên ngoài.

- Xung quanh cách ăn mặc của chị có rất nhiều lời bình luận. Người cho rằng thân hình chị hơi tròn trịa, vòng eo không thon thả nên nếu chọn trang phục để lộ những nhược điểm đó thì không hay chút nào. Chị thấy sao?

Nói về ngoại hình, kể cả những người nổi tiếng trong nước cũng ít nhiều có nhược điểm như chân cong, đùi to, eo không săn chắc..., bản thân tôi cũng thế. Làm ca sĩ, ngoại hình không phải yếu tố hàng đầu, giọng hát mới là điều khán giả quan tâm. Có thể tôi chưa biết cách chọn trang phục phù hợp hòng che đi nhược điểm, nhưng nhận xét của mọi người sẽ giúp tôi có thêm kinh nghiệm để làm cho hình ảnh của mình ngày càng hoàn thiện.

Tôi rất cẩn thận trong việc ăn mặc. Khi chọn đồ đi biểu diễn hoặc xuất hiện tại các sự kiện, tôi thường nhờ đến sự giúp đỡ của nhà thiết kế. Còn trang phục đời thường, tôi thoải mái chọn theo sở thích bản thân. Sống trong làng giải trí khá lâu, tôi có dịp tiếp xúc với nhiều xu hướng thời trang nên dần cải thiện gout ăn mặc cho mình.

Theo Her World

Chia sẻ