Lưu Hiểu Khánh từng bị chồng tát vì không chịu gần gũi

Lanxiang,
Chia sẻ

Lưu Hiểu Khánh phải trải qua những ngày tăm tối trong một cuộc hôn nhân miễn cưỡng và đầy toan tính.

Trải qua vô số các cuộc tình và 4 lần kết hôn, Lưu Hiểu Khánh được mệnh danh là Elizabeth Taylor của Châu Á. Có thể nói, gần như ở bất kì mối quan hệ nào, bà cũng sống hết mình vì tình yêu. Tuy nhiên, trong số đó, cuộc hôn nhân đầu tiên của Lưu Hiểu Khánh với Vương Lập lại là trường hợp ngoại  lệ.

Lưu Hiểu Khánh và Vương Lập quen nhau khi cùng hợp tác trong bộ phim Nam Hải Trường Thành vào cuối những năm 70.  Khi đó, Lưu Hiểu Khánh là diễn viên thuộc đoàn kịch nói Thành Đô, Tứ Xuyên, còn Vương Lập là nghệ sỹ violon của đơn vị văn nghệ thuộc Tổng cục Chính trị tại Bắc Kinh.

Lưu Hiểu Khánh từng bị chồng tát vì không chịu gần gũi 1
Lưu Hiểu Khánh thời trẻ và người chồng đầu tiên Vương Lập.


Vì muốn rời Thành Đô tới Bắc Kinh để thỏa sức thể hiện tài năng của mình, Lưu Hiểu Khánh đã chấp nhận kết hôn với Vương Lập dù không yêu. Đám cưới của cặp đôi nhanh chóng được tổ chức vào năm 1978. Song đối với Lưu Hiểu Khánh, những ngày mới cưới thật sự vô cùng tăm tối.

 Trong cuốn hồi ký của mình, Lưu Hiểu Khánh đã miêu tả cuộc sống của bà khi đó: “Tôi không hề có cảm xúc với Vương Lập. Tôi cũng không thể ngăn nổi cảm giác chán ghét khi gần gũi với anh ấy. Những ngày tháng thanh xuân cứ hiển hiện trong tâm trí tôi như những thước phim, khiến tôi ngày càng ác cảm với cuộc sống hôn nhân. Tôi bỗng thấy ghét đàn ông.”

Lưu Hiểu Khánh từng bị chồng tát vì không chịu gần gũi 2
Lưu Hiểu Khánh đã từng kết hôn mà không có tình yêu.

Bức bối vì cuộc hôn nhân không tình yêu, Lưu Hiểu Khánh đã bỏ nhà đi đóng phim chỉ 4 ngày ngay sau khi kết hôn. Đến khi bà gặp lại Vương Lập thì 1 năm đã trôi qua. Nữ diễn viên chia sẻ về khoảng thời gian này: “Thực ra, lúc đó trong đầu tôi ý định ly hôn đã bắt đầu manh nha.
Khoảng cách giữa tôi và Vương Lập ngày càng lớn. Anh ấy thích một gia đình êm ấm với người vợ hiền, trong khi tôi lại muốn tiếp tục phấn đấu để thành công. Tâm trí tôi không còn nghĩ được gì khác ngoài sự nghiệp.

Có một lần, khó khăn lắm chúng tôi mới ngồi lại được với nhau. Tuy nhiên, những rào cản về tâm lý khiến tôi không thể gần gũi với anh ấy. Vương Lập càng lấn tới thì tôi lại càng phản kháng quyết liệt. Cuối cùng, sau một hồi giằng co, tôi không chịu gần gũi, vì xấu hổ và tức giận, anh ấy đã cho tôi vài cái tát trời giáng.”  

Cái tát của Vương Lập là động lực để Lưu Hiểu Khánh quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân miễn cưỡng và đầy toan tính. Sáng sớm ngày hôm sau, bà đã bỏ nhà đi và không bao giờ quay trở lại. Vào năm 1982, cặp đôi chính thức ly hôn.
Chia sẻ