Lương chỉ đủ để trả tiền thuê người giúp việc: Tết không dám sắm, quần áo không dám mua vẫn phải "cắn răng" chấp nhận

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Dù lương tháng chỉ vừa đủ để trả tiền thuê giúp việc nhưng bà mẹ hai con nhỏ vẫn phải nhắm mắt mà đưa chân.

Có rất nhiều lý do để các cặp vợ chồng trẻ hiện nay lựa chọn thuê người giúp việc. Sự xuất hiện của dịch vụ này quả thật đã giải nguy cho rất nhiều gia đình khi mà các thành viên không thể chân năm tay mười để xử lý trọn vẹn hết mọi việc.

Các cặp vợ chồng trẻ ngày nay muốn tập trung cho sự nghiệp nhưng lại vướng bận con cái, nếu như không có sự hỗ trợ của ông bà nội ngoại hai bên thì thuê người giúp việc gần như là sự lựa chọn thích hợp nhất.

Tuy nhiên, có một sự thật rằng chi phí để trả cho dịch vụ này không hề thấp chút nào, thậm chí còn cao hơn mức lương bình quân của không ít những người làm việc văn phòng. Cùng với các chi phí sinh sống ở các thành phố lớn không hề nhỏ, không ít cặp vợ chồng trẻ phải chật vật để có thể duy trì được khoản tiền trả cho người giúp việc.

Hàng trăm nghìn lý do không thể không thuê người giúp việc

Lương chỉ đủ để trả tiền thuê người giúp việc: Tết không dám sắm, quần áo không dám mua vẫn phải "cắn răng" chấp nhận - Ảnh 1.

Phương Anh (31 tuổi, ở Hà Nội) mới sinh con nhỏ chia sẻ về dự định thuê người giúp việc để hỗ trợ việc nhà trong khoảng thời gian sắp tới. Hiện tại, cô đang trong kì nghỉ thai sản nhưng chỉ còn 3 tháng nữa thôi cô sẽ phải đi làm trở lại.

Ngoài cậu con trai nhỏ thì Phương Anh vẫn phải lo cho cậu con trai lớn đang học cấp 1, cậu bé đi học cách nhà hơn 10km nên không thể không đưa đón.

Hiện tại, chồng Phương Anh đang nhận nhiệm vụ đưa đón con đi học, thế nhưng sắp tới chồng cô phải chuyển nơi công tác nên việc đưa đón đứa lớn là một vấn đề khá nan giải.

Nhà của Phương Anh rộng 80m2 và có 4 tầng, chỉ riêng dọn dẹp và giữ căn nhà luôn sạch sẽ cũng tiêu tốn hết sạch năng lượng của cô. Phương Anh đang nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn nên việc không được nghỉ ngơi ảnh hưởng rất lớn đến cả mẹ và em bé.

"Sắp tới mình phải đi làm, công việc của mình khá đặc thù vì gần như phải làm việc 24/7, lúc nào cũng phải kiểm tra tin nhắn và giải quyết công việc bất thình lình. Khi chưa sinh bạn nhỏ mình đã thấy bận tối tăm mặt mũi rồi nữa là bây giờ một nách hai đứa cần đến mình, đấy là chưa nói sắp tới bạn nhỏ ăn dặm thì mình còn nhiều việc hơn nữa".

Biết trước kế hoạch công tác và làm việc của chồng sắp tới, Phương Anh nhận thấy một mình mình chắc chắn không thể gánh hết cả núi việc như vậy nên đã bàn bạc với chồng về vấn đề phải thuê người giúp việc.

Với gia đình Phương Anh, có cả ngàn lý do không thể không thuê người giúp việc. Con còn nhỏ chưa đến tuổi đi lớp, việc nhà bừa bộn, công việc chiếm nhiều thời gian, không có chồng ở cạnh để hỗ trợ...

Lương tháng chỉ vừa đủ để trả tiền thuê người giúp việc

Gần giống với gia đình Phương Anh, bà mẹ bỉm sữa 2 con Thu Hằng (Linh Đàm, Hà Nội) còn vất vả hơn khi sinh liên tiếp ba năm hai em bé. Cả hai con đều còn quá nhỏ, chị Hằng gần như không còn thời gian để nghỉ ngơi thậm chí là khi chưa phải đi làm.

Lương chỉ đủ để trả tiền thuê người giúp việc: Tết không dám sắm, quần áo không dám mua vẫn phải "cắn răng" chấp nhận - Ảnh 2.

Hết 6 tháng nghỉ thai sản, chị Hằng phải quay lại đi làm, công ty cách xa nhà và mỗi lần tan làm đều vào giờ cao điểm nên chị Hằng ngày nào cũng phải ra khỏi nhà từ 6h sáng đến 6h tối mới về đến nhà.

Với khung thời gian như vậy, chị Hằng không thể đưa đón được bạn lớn đi học mẫu giáo dù trường ở rất gần nhà. Bố mẹ hai bên đều đã lớn tuổi nên không thể phụ đỡ gì thêm cho hai vợ chồng. Chị Hằng bắt buộc phải thuê người giúp việc.

Vấn đề rất lớn của chị Hằng là thu nhập của chị hiện tại là 10 triệu/tháng và chi phí phải trả cho người giúp việc nhà chị cũng vừa tròn 10 triệu/tháng.

Như vậy, chị Hằng đi làm chỉ vừa đủ để trả lương cho người giúp việc nhà mình.

Thế nhưng dù đi làm được bao nhiêu chỉ đủ để thuê người giúp việc thì chị Hằng cũng không thể làm khác được. Bởi lẽ công việc không thể bỏ mà kể cả có nghỉ việc để ở nhà thì chị cũng không thể một mình quán xuyến hết mọi việc trong nhà khi cả hai con đều còn quá nhỏ.

"Mình và chồng bàn tính rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận chuyện thuê người giúp việc. Các chi phí còn lại trong nhà trông chờ hết vào khoản thu nhập của chồng và chút tiền mình kiếm được từ việc bán hàng online thêm thắt. Hiện tại thì mọi việc vẫn tạm ổn, thà rằng bỏ ra khoản tiền ấy để có người giúp đỡ còn hơn là cứ phải cặm cụi làm hết tất cả một mình. Như thế thì mình đến trầm cảm mất!".

Tết không dám sắm sửa, quần áo không dám mua

Rơi vào tình huống của cả Phương Anh và chị Thu Hằng, Hoài Thu dễ thở hơn một chút khi mới chỉ có một nàng công chúa 8 tháng tuổi. Sau khi được cấp trên tạo điều kiện làm online thêm 2 tháng thì Hoài Thu không thể tránh được việc phải sắp xếp mọi thứ để quay lại đi làm.

Lương chỉ đủ để trả tiền thuê người giúp việc: Tết không dám sắm, quần áo không dám mua vẫn phải "cắn răng" chấp nhận - Ảnh 3.

Tất nhiên, giải pháp đầu tiên Thu nghĩ đến là thuê người giúp việc, thế nhưng chi phí để trả cho một người giúp việc toàn thời gian là quá cao và gia đình cô không thể cáng đáng nổi.

May sao, Thu tìm được người giúp việc chỉ nửa ngày từ 7h sáng đến 3h chiều, chi phí phải trả chỉ 6 triệu. Khoảng thời gian từ 3h chiều đến khi Thu đi làm về, đành phải nhờ vả hàng xóm cùng chung cư nhìn hộ một lát hoặc nhờ em gái đến trông cháu hộ.

Chi phí cho việc trông em bé vào khoảng thời gian đó là chi phí cao hơn hẳn so với thuê người giúp việc toàn thời gian nhưng Thu cũng chẳng thể làm khác được. Ngay kể cả việc nhờ người giữ em bé hộ khoảng 2 tiếng đồng hồ cũng khiến Thu phải đau đầu mỗi ngày.

"Thật sự đây chỉ là giải pháp ứng phó tạm thời chờ đến khi bé đủ tuổi đi nhà trẻ thôi chứ mình cũng không còn cách nào khác. Để thuê được một người giúp việc ở thành phố thì chi phí không hề thấp, nhiều khi có tiền cũng không thuê được người nào phù hợp nữa cơ".

Để có thể co kéo đủ chi phí thuê người giúp việc, Thu không dám nghĩ đến cái Tết năm nay sẽ như thế nào. Nếu như tầm này mọi năm cô và chồng đã lên danh sách sắm sửa cho Tết thì nay cô lại phải đau đầu làm sao cho đủ lương tháng 13 của người giúp việc nhà mình.

Kể từ khi thuê người giúp việc, cô phải đắn đo rất nhiều trước khi quyết định mua quần áo mới cho con, còn bản thân mình thì tuyệt nhiên không dám mua cái gì mới hết. Tết năm nay, với số tiền thưởng cuối năm của cô, có lẽ cũng chỉ đủ những chi phí cơ bản, còn sắm sửa cho Tết chắc là phải đợi đến Tết năm sau khi gia đình cô không cần phải thuê người giúp việc nữa...

Chuyện chi phí để thuê người giúp việc cao nhưng lại không thuê không được, tình huống tiến thoái lưỡng nan này không ít gia đình ở các thành phố đang gặp phải. Đây quả thực là một vấn đề khó mà có thể giải quyết được ngay!

Chia sẻ