Lòng hồ rộng lớn xuất hiện "hố tử thần" như muốn nuốt chửng mọi thứ

Linh Phương,
Chia sẻ

Người dân xung quanh đều ví cái hố tử thần như một con "quái vật" có thể nuốt chửng mọi thứ.

Trông đáng sợ như vậy nhưng đây là một công trình do chính con người tạo ra, hay nói cách khác đó là một cái đập tràn được xây dựng giữa lòng hồ Berryessa.

Lòng hồ rộng lớn xuất hiện hố tử thần như muốn nuốt chửng mọi thứ   - Ảnh 1.

Trông xa như một con mắt đáng sợ giữa hồ nước.

Những cơn mưa lớn liên tiếp ở California đã khiến cho mực nước trong hồ Berryessa, hạt Napa, Mỹ dâng lên mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Mực nước dâng lên quá cao đã khiến nước trong hồ cùng lúc đổ dồn xuống đập tràn hình tròn khổng lồ ở giữa hồ tạo nên cảnh tượng vô cùng kì lạ ở bang lớn thứ 3 nước Mỹ này.

Hồ Berryessa là hồ nhân tạo lớn thứ bảy ở Mỹ, rất nổi tiếng bởi nó có một cái đập tràn khổng lồ giữa hồ, được người dân đặt cho cái tên Glory Hole. 

Lòng hồ rộng lớn xuất hiện hố tử thần như muốn nuốt chửng mọi thứ   - Ảnh 2.

Vì hạn hán kéo dài tại California nên đập tràn này đã không được phát huy tác dụng trong 10 năm qua. Chính vì thế, người dân ở đây vô cùng phấn khích khi "con quái vật" hay còn gọi là "hố tử thần" Glory Hole trong lòng hồ đã thức tỉnh sau hơn 10 năm say giấc.

Những cơn mưa lớn đã mang đến sự đổi khác cho California và mọi người vui mừng khi thấy Glory Hole hoạt động lần nữa.

Lòng hồ rộng lớn xuất hiện hố tử thần như muốn nuốt chửng mọi thứ   - Ảnh 3.

Lòng hồ rộng lớn xuất hiện hố tử thần như muốn nuốt chửng mọi thứ   - Ảnh 4.

Khi mực nước trong hồ Berryessa dâng lên hơn 4,5m đập tràn sẽ được kích hoạt, xả ra gần 15m3 nước mỗi giây. Chính vì vậy mà nó có thể tạo nên cảnh tượng ngoạn mục như "hố đen" khổng lồ giữa lòng hồ.

Video: Kinh ngạc "hố tử thần" như muốn nuốt chửng mọi thứ giữa lòng hồ rộng lớn.

Tuy nhiên, đập tràn Glory Hole không phải lúc nào cũng mang lại niềm vui và sự hân hoan cho mọi người. Năm 1995, một phụ nữ từ Davis, California tên là Emily Schwalen đã bị hút vào đập và chết đuối khi đang bơi trong hồ Berryessa. Kể từ đó, tất cả hoạt động bơi lội trong hồ Berryessa đều bị nghiêm cấm.

Glory Hole nằm trong hệ thống Đập Monticello được xây dựng từ năm 1953 đến năm 1957 nhằm cung cấp nước tưới tiêu cho các vùng lân cận. Đi vào hoạt động từ năm 1963, hệ thống đập trên hồ Berryessa không chỉ đem lại lợi ích về nông nghiệp mà sự kiện tràn đập Glory Hole còn là điểm thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

(Nguồn: BT)

Chia sẻ