Lợn ăn thịt người ở Trung Quốc

ANNA,
Chia sẻ

Sự việc kinh hoàng xảy ra tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Em bé đáng thương 2 tuổi đã bị một con lợn tấn công cho đến chết và ăn thịt sau khi bò vào chuồng của nó.

Bé Wei Tsao, nickname là Keke, 2 tuổi, nhà ở tỉnh Giang Tô, đang chơi trong khu vườn của gia đình thì bò vào chuồng lợn chơi, trong lúc bố mẹ tranh thủ chạy ra ngoài.

Do “hiểu nhầm” rằng Wei Tsao sẽ gây nguy hiểm cho đàn lợn con của mình nên lợn mẹ đã tấn công em bé.  

Trong lúc bị tấn công Wei đã khóc lóc cầu cứu nhưng khi bố mẹ em chạy tới thì đã quá muộn.

Ông bố Sun Tsai nói trong tuyệt vọng: “Chúng tôi chỉ chạy vào bên trong mới được vài phút thì nghe tiếng gào khóc của con. Khi chúng tôi chạy ra thì đã muộn".

Người dân trong làng đã chạy tới nhà ông Sun Tsai sau khi nghe được tin dữ. Họ đã giết con lợn và mổ dạ dày của nó ra để lấy những bằng chứng cho thấy con lợn đã giết và ăn thịt cậu bé.

Lơn ăn thịt người ở Trung Quốc 1
Con lợn đã tấn công và ăn thịt bé Keke


Một viên cảnh sát cho biết: “Lợn nái thường rất hiền lành, nhưng những con lợn đang mang thai hoặc vừa mới đẻ thì thường hung dữ với những đối tượng mà chúng cho rằng nguy hiểm cho con của chúng. Chúng tôi đề nghị những người nông dân nhốt lợn trong chuồng của họ”.  

Sự việc lợn tấn công và ăn thịt người là sự việc hi hữu bởi con lợn vốn được coi là loài vật hiền lành nhất.

Chia sẻ