Lời trần tình của người giữ trẻ để hai bé rơi xuống hồ nuôi cá ở Đồng Nai

TT,
Chia sẻ

Người giữ trẻ chính là bà Bùi Thị Lài (67 tuổi). Bà đã kể về tai nạn đáng tiếc xảy ra với hai cháu bé mà mình nhận giữ.

Như thông tin đã đưa, ngày 17/6 hai bé Phạm Hoàng Thiên Hòa (3 tuổi) và Trần Thị Kiều My (18 tháng tuổi, cùng tạm trú phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã rơi xuống hồ nuôi cá. Hai bé sau đó được đưa đi cấp cứu. Bé Kiều My đã tử vong vào ngày 18/6. Bé Thiên Hòa đang được chăm sóc đặc biệt trong tình trạng hôn mê tại Bệnh viện nhi Đồng Nai.

Người giữ hai bé trong thời điểm trên là bà Bùi Thị Lài (sinh năm 1947, quê ở Trà Vinh). Bà Lài hiện đang tạm trú tại Khu phố 3, phường Bửu Hòa, Tp. Đồng Nai - cùng dãy nhà trọ với gia đình cháu Kiều My. 

Lời trần tình của người giữ trẻ để hai bé rơi xuống hồ nuôi cá ở Đồng Nai 1
Mấy hôm nay bà Lài lâm vào khủng hoảng tinh thần.

Bà Lài góa bụa từ năm 1975. Đứa con gái của bà cũng mất sớm do bệnh, để lại cho bà đứa cháu trai tên N.H.Hận. Theo bà cái tên " Hận" ấy “chứa nhiều tâm sự”....

Người con trai thứ của bà lên Đồng Nai làm công nhân, sau bị thất nghiệp, chuyển sang làm phụ lái cho xe tải chở hàng. Đứa con trai út của bà vẫn đang ở quê. Khi Hận học xong lớp 12 thì cũng lên Đồng Nai làm công nhân, bà liền khăn gói đi cùng cháu ngoại. Hai bà cháu hiện sống trong căn phòng  trọ 16 mét vuông. Con trai và con dâu bà sống cạnh đó. 

Bà nào giờ chỉ giữ hai trẻ duy nhất là Thiên Hòa và Kiều My. Trước đây chị Hương - mẹ Thiên Hòa - từng gửi con nhiều tháng, sau đó tạm ngưng một thời gian. Bà Lài chuyển sang nhận giữ cháu Kiều My với giá 1 triệu/tháng. Anh Giàu – ba cháu My làm thợ hồ, đi làm đến 17h thì về. Mẹ cháu My có khi tăng ca đến 20h. Gia đình cháu My và bà Lài sống trong hai phòng trọ cạnh nhau. Bốn ngày gần đây thì chị Hương mang Thiên Hòa đến gửi lại với giá 40.000đ/ngày – hôm nào có nhu cầu thì gửi. Chiều tối, khi nào rảnh thì chị Hương đến nhận con về. Bà Lài giữ Hòa được 3 ngày thì gặp sự cố đau lòng này.

Lời trần tình của người giữ trẻ để hai bé rơi xuống hồ nuôi cá ở Đồng Nai 2
Nơi xảy ra tai nạn là chiếc hồ nhân tạo, không rào chắn, thành hồ thấp, mặt trong hồ trơn nhẵn.

Hồ cá nơi hai em té xuống chỉ cách nhà tầm 40m. Theo quan sát, hồ dài khoảng 3m, ngang 1,5m, sâu khoảng 2m. Dưới hồ có thả nhiều cá. Đây là hồ nhân tạo được đào, xây xi măng xung quanh.  Bà Lài cho biết: “Mấy ngày nay mưa, nên nước lên cao. Mặt hồ hôm trước cũng đầy bèo. Hôm những người đàn ông nhảy xuống vớt các cháu lên, nước ngang tầm ngực họ”. 

Lời trần tình của người giữ trẻ để hai bé rơi xuống hồ nuôi cá ở Đồng Nai 3
Hôm hai cháu bé té xuống, mặt hồ phủ đầy bèo. Hôm nay bèo đã được với lên hết. Chủ nhà trọ dự định sẽ lấp hồ vĩnh viễn.

Giải thích về việc có phải bà đi chợ bỏ hai cháu một mình, bà Lài phân trần: “Oan ức lắm, tôi lớn tuổi rồi không đi chợ xa vậy đâu. Lúc đó khoảng 4 giờ chiều, tôi đang lo làm cơm cho hai cháu ăn. Lúc quay ra thì không thấy tụi nhỏ đâu, tôi hỏi mấy người trước cổng thì không ai thấy. Bước ra hồ cá, thấy đôi dép và quả bóng của Hòa. Tôi biết là có chuyện không hay nên quay vô kêu người ra cứu…”.

Lời trần tình của người giữ trẻ để hai bé rơi xuống hồ nuôi cá ở Đồng Nai 4
Từ của phòng trọ bà Lài có thể nhìn thẳng ra hồ, nhưng tầm nhìn bị các chậu kiểng che khuất.

Lời trần tình của người giữ trẻ để hai bé rơi xuống hồ nuôi cá ở Đồng Nai 5
Bà vẫn còn giữ những đồ chơi của Thiên Hòa. Nhìn thấy đôi dép và quả bóng ở hồ nên bà biết Hòa đã ra đấy chơi.

Theo lời kể của bà Lài, khi người lớn nhảy xuống hồ thì vớt được cháu My trước. Mọi người tìm cách làm hô hấp và sốc nước cho cháu. Bé Hòa được đưa lên sau. Bà Lài bồi hồi: “Tôi thấy đứa nào cũng tím tái. Tôi vác Hòa lên vai để sốc nước cho cháu". Giải thích về việc dùng lu nước “cứu nguy”, bà Lài giải thích rõ: “Không phải chúng tôi bỏ hai cháu vào lu. Mà là một người hàng xóm quê miền Tây đã vận dụng kinh nghiệm nhân gian. Chúng tôi nghiêng cái lu, đốt lửa trong ấy, rồi đặt hai cháu lên trên để làm ấm và sốc nước. Chúng tôi chỉ là đang cốgắng hết sức vì bệnh viện không ở gần”.

Lời trần tình của người giữ trẻ để hai bé rơi xuống hồ nuôi cá ở Đồng Nai 6
Một người dân đã chọn cách nghiêng lu nước, đốt lửa bên trong rồi đặt hai cháu lên trên lu. Đây không phải là cách làm hữu hiệu.

Sau những nỗ lực đó, hai bé được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai với tình trạng ngưng thở, ngưng tim. Tại đây, các bé được cấp cứu, khi tim đập trở lại thì được chuyển đến bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Phụ huynh các cháu cũng lần lượt được gọi đến gặp con.

Bé Kiều My tử vong vào rạng sáng ngày 18/6. Gia đình đã hỏa táng cháu và mang tro cốt gửi vào chùa. Đến chiều ngày 18 thì gia đình anh chị cũng dọn đi nơi khác. Một người hàng xóm - đồng hương Bạc Liêu với anh Giàu - cho biết: “Vì Giàu và vợ nó buồn. Sợ ở đây thì nhớ con, ám ảnh không chịu được nên dọn đi tức tốc”.  Được biết những chi phí cho việc mai táng đã được anh Hùng - con trai bà Lài - chạy vay mượn khắp nơi để phụ giúp gia đình cháu My. Bà Lài nghẹn ngào: "Gia đình nó rất cảm thông, không làm khó dễ gì tôi hết".

Lời trần tình của người giữ trẻ để hai bé rơi xuống hồ nuôi cá ở Đồng Nai 7
Bà Lài và gia đình nạn nhân từng là hàng xóm, chung vách. Giờ vì quá đau buồn, ba mẹ cháu My đã vội vàng dọn đi.

Theo bác sĩ Ngô Như Định - Khoa Hồi sức tích cực chống độc, bệnh viện Nhi Đồng Nai, tình trạng hiện tại của bé Thiên Hòa cũng rất nguy kịch, như hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, nguy cơ tử vong cao. Chị Hương mẹ cháu Hòa đang mang thai được năm tháng nhưng vẫn ngày đêm túc trực chăm sóc con. Chị buồn rầu nói: “Bác sĩ kêu chúng tôi chuẩn bị tinh thần”.

Lời trần tình của người giữ trẻ để hai bé rơi xuống hồ nuôi cá ở Đồng Nai 8
Chị Hương đang mang thai tháng thứ năm và ngày đêm túc trực chăm sóc Thiên Hòa.

Một số người hàng xóm cho biết anh Tỏa  - ba cháu Hòa khá phiền lòng về chuyện con trai gặp tai nạn nên đã nhiều lần hối thúc công an phải làm việc với bà Lài. Bà Lài cho biết mình cũng đã được làm việc với cơ quan chức năng: “Tôi khai báo hết không giấu gì cả”. Người dân khu phố 3 đang rất mong cháu Hòa sẽ tai qua nạn khỏi. "Như vậy sẽ tốt cho cả hai phía" - một người dân nói.

Khi chia tay chúng tôi, bà Lài nhắn nhủ: “Nhờ các chú về nói lại với mọi người: cái gì tôi sai tôi chịu. Nhưng sự thật là tôi không hề bỏ bê các cháu!”.
Chia sẻ