Lời khai lạnh lùng: Bực tức vì bị mắng, cháu trai đâm chết bà ngoại, mẹ và dì ruột dù họ quỳ gối xin tha mạng

Hải Long,
Chia sẻ

Sau khi đi chơi khuya trở về nhà, bị la mắng nên Tín đã chửi bới mẹ mình, thấy vậy bà ngoại và dì cũng trách móc vì hỗn láo với mẹ ruột. Quá bực tức, nam thanh niên tìm dao và đâm chết 3 người thân trong đêm khuya.

Chiều 3/5, Công an TPHCM đang tạm giữ nghi phạm Trương Tín (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân) sau khi sát hại 3 người thân trong gia đình của mình vào đêm 2/5. 

Tại cơ quan công an, Tín khai nhận chính mình đã ra tay sát hại 3 người trong gia đình gồm bà ngoại là Lê Thị Đ. (77 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc T. (56 tuổi, mẹ ruột), Nguyễn Thị Ngọc K. (54 tuổi, dì ruột của Tín). 

Lời khai lạnh lùng: Bực tức vì bị mắng, cháu trai đâm chết bà ngoại, mẹ và dì ruột dù họ quỳ gối xin tha mạng - Ảnh 1.

Công an đang điều tra vụ thảm sát 3 người do Tín gây ra.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 23h đêm 2/5, Tín về nhà thì bị bà T. (mẹ ruột) la mắng với lý do đi chơi về khuya.

Bực tức, Tín liền lớn tiếng chửi bới mẹ mình, thấy Tín cãi lời mẹ, bà Đ. và bà K. cũng la mắng Tín vì dám hỗn láo với mẹ. Vì bị gia đình la mắng, Tín đã lục tìm được một con dao và xông thẳng tới đâm bà K. (dì ruột của Tín) nhiều nhát, ngay sau đó bà K. gục tại chỗ.

Thấy bà K. bị đâm, mẹ của Tín là bà T. lao tới can ngăn con trai mình, rồi đến bà Đ. (bà ngoại Tín) cũng tới quỳ van xin. Tuy nhiên hắn ta liền ra tay sát hại luôn mẹ mình và bà ngoại. Lúc bị đâm, bà Đ. dù đã cầu xin, nhưng Tín vẫn tiếp tục đâm và đập vào đầu bà Đ.

Lời khai lạnh lùng: Bực tức vì bị mắng, cháu trai đâm chết bà ngoại, mẹ và dì ruột dù họ quỳ gối xin tha mạng - Ảnh 2.

3 người bị giết là bà ngoại, mẹ và dì ruột của nghi phạm.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Ngọc P. (50 tuổi, là dì ruột của Tín) và người cháu của Tín học lớp 7 vì quá hoảng loạn, đã chui vào tủ áo quần để trốn nên may mắn thoát nạn.

Ngay sau khi gây án xong, Tín lấy xe máy và chạy sang quận Tân Phú chơi như chưa có chuyện gì. Khoảng 3h sáng 3/5, Tín bị công an tìm thấy và bắt giữ.

Đến chiều nay (3/5), thi thể của 3 nạn nhân sau khi được khám nghiệm tại bệnh viện đã được đưa trở về nhà. 

Lời khai lạnh lùng: Bực tức vì bị mắng, cháu trai đâm chết bà ngoại, mẹ và dì ruột dù họ quỳ gối xin tha mạng - Ảnh 3.

Thi thể của 3 nạn nhân được đưa về nhà lo hậu sự.

Hai xe cứu thương lần lượt đưa 3 thi thể các nạn nhân vào ngôi nhà cuối hẻm. Rất đông người dân hiếu kì tập trung theo dõi sự việc. 

Nhiều hàng xóm của nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc. "Bình thường gia đình bà Đ. ai cũng hiền lành, chỉ có Tín là quậy phá, thường xuyên dọa giết nhiều người. Nhiều lần cầm dao truy sát người nhà, hàng xóm ai cũng sợ nên ít khi tiếp xúc Tín", chị Hoa, hàng xóm gia đình nạn nhân nói.

Lời khai lạnh lùng: Bực tức vì bị mắng, cháu trai đâm chết bà ngoại, mẹ và dì ruột dù họ quỳ gối xin tha mạng - Ảnh 4.

Hai xe cứu thương lần lượt đưa thi thể nạn nhân về nhà.

Lời khai lạnh lùng: Bực tức vì bị mắng, cháu trai đâm chết bà ngoại, mẹ và dì ruột dù họ quỳ gối xin tha mạng - Ảnh 5.

Lời khai lạnh lùng: Bực tức vì bị mắng, cháu trai đâm chết bà ngoại, mẹ và dì ruột dù họ quỳ gối xin tha mạng - Ảnh 6.

Rất đông hàng xóm đứng theo dõi vụ việc.

Như đã đưa tin, khoảng 23h40 đêm 2/5, Tín nghi sử dụng ma túy rồi lên cơn ngáo đá đã về nhà trên đường Ấp Chiến Lược (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) rồi dùng hung khí truy sát người trong nhà. 

Lúc đó, ông H. (bố của Tín) chạy ra khỏi nhà truy hô và đi trình báo công an, sau khi quay về thì phát hiện 3 người trong nhà đã bị sát hại. may mắn hai người khác là em và dì của Tín đã trốn vào tủ quần áo nên thoát chết.

Lời khai lạnh lùng: Bực tức vì bị mắng, cháu trai đâm chết bà ngoại, mẹ và dì ruột dù họ quỳ gối xin tha mạng - Ảnh 7.

Con hẻm dẫn vào nhà bà Đ. bị phong tỏa.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ thảm án.


Chia sẻ