Lời kể xúc động của người mẹ dũng cảm trong ca sinh tư hi hữu

Chí Toàn - Hà Hương,
Chia sẻ

Các bác sĩ trong ê kíp thực hiện ca mổ sinh tư hi hữu tại BV Phụ sản Trung ương cũng như những sản phụ nằm cùng phòng của chị Phương Hoa đều cùng có một suy nghĩ: “Chị ấy là một người mẹ phi thường”.

4 năm: hành trình đi tìm con

Người phụ nữ nhỏ bé nhưng được đánh giá là phi thường đó tên là Vũ Thị Phương Hoa (sinh năm 1984, ở Tây Hồ, Hà Nội). Chị Hoa hiện đã được xuất viện về nhà mẹ chồng ở Phùng Hưng. Vừa qua, chị hạ sinh 4 bé (3 trai, 1 gái) khi các bé được 32 tuần tuổi tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đây được đánh giá là 1 trong những ca sinh 4 hi hữu. 

Vợ chồng chị Hoa đều làm trong quân đội. Chị Hoa hiện là điều dưỡng của viện Quân y 108. Dù là người trong nghề, có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhưng chị vẫn lo lắng khi chỉ vài ngày nữa là 4 bé sẽ được xuất viện. Chị chia sẻ: "Trẻ sinh non có rất nhiều nguy cơ, dù mình đã là mẹ của cô con gái 6 tuổi nhưng mình thực sự lo lắng, hồi hộp khi một thời gian nữa sẽ trực tiếp chăm sóc 4 đứa con nhỏ".
Lời kể xúc động của người mẹ dũng cảm trong ca sinh tư hi hữu 1
Vẻ bụ bẫm của 4 bé Ngao, Sò, Ốc, Hến.

Chị Hoa cho biết, đây là lần sinh thứ 2 của chị. Bé gái đầu lòng của chị được sinh bằng phương pháp mổ đẻ tên là Phương Phương, hiện bé 6 tuổi đang học lớp 1. 

Nhớ lại quãng thời gian trước, chị Hoa không khỏi xúc động. Không chỉ chị mà những người thân trong gia đình ai ai cũng mong muốn có được đông con cháu. Được biết, sau khi bé đầu ra đời được hơn 1 năm, vợ chồng chị mong mỏi sinh bé thứ 2 nhưng không được do chị bị buồng trứng đa nang. 

Lời kể xúc động của người mẹ dũng cảm trong ca sinh tư hi hữu 2
4 bé đang được chăm sóc đặc biệt trong trung tâm sơ sinh của bệnh viện.

Đến khi bé Phương tròn 2 tuổi, vợ chồng chị quyết định tìm kiếm các phương pháp hỗ trợ sinh sản nhưng đều thất bại. Đến đầu tháng 4/2014, vợ chồng chị Hoa đã tới Trung tâm mô phôi (Viện Quân y 103) để tìm kiếm niềm hi vọng. Niềm vui đã đến khi bác sĩ thông báo 3 phôi thụ tinh phát triển tốt. Sau 16 tuần thai, các bác sĩ cho biết, 3 phôi nhưng có tới 4 thai phát triển. Sau khi trao đổi với gia đình, nhận được sự động viên của người thân, chị Hoa quyết định giữ lại 4 đứa con. 

Trong những tháng mang thai, chị Hoa phải nghỉ việc, tuân theo chế độ ăn uống, đi lại nghiêm ngặt mà bác sĩ hướng dẫn. Để an toàn, đến tuần thứ 26, chị Hoa quyết định nhập viện để tiến hành chăm sóc đặc biệt. Chị được bố trí nằm tại khoa Sản bệnh lý (Sản 1). Tới tuần thứ 27, do điều kiện sức khỏe, chị không thể di chuyển nhiều như trước mà phải nằm một chỗ ổn định thai. 

Lời kể xúc động của người mẹ dũng cảm trong ca sinh tư hi hữu 3
Bác sĩ Lợi cho biết, hiện sức khỏe các bé rất tốt.

Chị tâm sự: "Chồng tôi bận rộn nên chỉ có ngày cuối tuần anh mới về chăm sóc gia đình nhưng tôi may mắn khi có gia đình hai bên giúp đỡ. Ông nội chăm sóc Phương Phương, bà ngoại chăm con trong viện, bà nội nấu cháo mang vào cho con dâu".

Ai cũng bảo chị là người phụ nữ phi thường vì hơn ai hết, chị quá hiểu những nguy cơ có thể phải đối mặt nhưng vẫn quyết tâm giữ thai bằng được. 

" Đã có lúc, tôi cũng lo lắng vô cùng trước những lời chia sẻ đầy tâm huyết cả bác sĩ Quyết và bác Cường (người trực tiếp thăm khám, mổ cho chị) là sinh non, khó nuôi, nhiều bệnh về da, mắt, ruột, vết mổ cũ bục rách.... Nhưng tôi tự trấn an mình, tôi cho rằng, con cái là là của trời cho và tôi sẽ vượt qua được tất cả".- chị Hoa tâm sự.

Bụng chị to lên từng ngày, khó khăn nhiều nhất là giai đoạn cuối thai kỳ, cảm giác khó thở, tức ngực, tê tay chân, ợ hơi liên tục khiến chị khó thở. Nhưng khi nghĩ tới các con, chị lại càng cố gắng, bình tĩnh hơn nữa. 

Rồi một ngày, “cả nhà tôi như vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi được nhìn 4 thiên thần chào đời”, bác Loan - mẹ chồng chị Hoa chia sẻ. Bốn bé ra đời ở tuần thứ 32, với cân nặng lần lượt 1,6 kg, 1,8 kg và hai bé 1,7 kg, tên các bé ở nhà là Ngao, Sò, Ốc, Hến. 

Vừa trải qua lần vượt cạn khó nhọc, dù còn khá yếu, mệt, nhưng chị Vũ Thị Phương Hoa vẫn rạng rỡ nụ cười vui sướng khi biết các con đều khỏe mạnh, an toàn. Đến bây giờ cả đại gia đình có thể thở phào nhẹ nhõm. 

Lời kể xúc động của người mẹ dũng cảm trong ca sinh tư hi hữu 4
4 bé được gọi thân mật là Ngao, Sò, Ốc, Hến.

"Cô ấy là một phụ nữ phi thường"

PGS.TS Trần Danh Cường - Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Trưởng khoa Sản bệnh lý - người trực tiếp theo dõi và mổ đẻ thành công cho trường hợp chị Hoa - sinh tư hiếm gặp này cho biết: "Đây là một ca hiếm gặp và không đơn giản. Bản thân chị Hoa đã trải qua một lần mổ đẻ, và sau này khi mang một lúc 4 thai, nguy cơ rạn, nứt, vỡ tử cung, sinh non rất dễ xảy ra bất cứ lúc nào. Số lượng thai nhiều như vậy cũng khiến việc theo dõi, chăm sóc thai phụ phải rất cẩn thận".

Bác sĩ chia sẻ, chị Hoa là một người phụ nữ nhỏ người. Trong suốt quá trình mang thai, điều trị tại khoa, chị không thể nằm thẳng mà chỉ có thể nằm nghiêng, vấn đề thăm khám, nghe tim thai cho sản phụ này rất khó khăn. 

Chị Hoa Linh – bà mẹ cùng phòng sinh với chị Hoa cho hay: "Dẫu biết rằng không có tình yêu nào lớn hơn tình mẫu tử; dẫu biết rằng tất cả những người mẹ đều có thể hi sinh vì con cái vô điều kiện, thì trong cảm nhận của tôi, chị Hoa đúng là một bà mẹ kỳ lạ và phi thường. Điều kỳ lạ và phi thường ở chị mà ai cũng thấy đó là trong mọi tình huống, chị Hoa luôn bình tĩnh, làm chủ tình hình, hơn cả, chị có một niềm tin và hi vọng vào sức khỏe các con lớn, vào cuộc vượt cạn của chính mình sẽ thành công".
Lời kể xúc động của người mẹ dũng cảm trong ca sinh tư hi hữu 5
Nhìn các con, chị Hoa chia sẻ: "Tôi vẫn chưa phân biệt được cháu nào với cháu nào vì các cháu giống nhau quá".

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Ngọc Lợi – Giám đốc Trung tâm sơ sinh cho biết: "Hiện tại, sức khỏe của 4 bé rất ổn định, trộm vía khỏe mạnh. Dự kiến cuối tuần, 4 bé Ngao Sò Ốc Hến sẽ được xuất viện về với gia đình. Khác với thời gian đầu, hiện, 4 bé đã tự thở được, không còn phải hỗ trợ thở như trước. Bé ăn được từ 150 – 240ml sữa/ngày. Theo bác sĩ Lợi, đó là một mức ăn khá tốt của trẻ sơ sinh tầm tuổi này. 

Bác sĩ Danh Cường cũng phải khâm phục sự bình tĩnh của chị Hoa, bác sĩ cho hay: "Khi cả 4 bé cất tiếng khóc chào đời, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, khách quan tôi rất khâm phục sức chịu đựng, ý chí, bình tĩnh của sản phụ Vũ Thị Phương Hoa trong cả quá trình mang thai và sinh con".
Chia sẻ