Vụ 2 anh em đánh phụ nữ sảy thai:

Lời kể đẫm nước mắt của người chồng về hai anh em bất nhân

Lê Bảo ,
Chia sẻ

“Hai tên bất nhân ấy đã đánh đập vợ tôi một cách tàn nhẫn, quá hèn khi dẫm đạp lên thân thể phụ nữ. Khổ tâm hơn cả là hai tên ấy đã giết chết đứa con hơn một tháng tuổi trong bụng vợ tôi”, anh Lê Trung Trực (chồng chị Lan) kể.

Cầm ổ khóa “dã” liên tiếp vào mặt

Như chúng tôi đã đưa tin về sự việc hai anh em trai đánh đập dã man khiến 1 phụ nữ sảy thai tại xã Đại Lộc (Hậu Lộc – Thanh Hóa). Ngày 18/10, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với anh Lê Trung Trực (chồng chị Lan), anh Trực đã kể lại sự việc đầy uất ức và căm phẫm trước hành động của hai anh em Phạm Văn Oai và Phạm Cao Thế.


Lời kể đẫm nước mắt của người chồng về hai anh em bất nhân 1
Anh Trực kể lại sự việc đẫm nước mắt.

Theo anh Trực thì: “Tôi không ngờ hai thanh niên lực lưỡng, to khỏe lại có thể xuống tay với một người phụ nữ yếu ớt, nhỏ bé như vợ tôi. Sự việc xảy ra không chỉ khiến tình làng nghĩa xóm mất đi mà còn để lại tổn thất về tinh thần, thể xác, đặc biệt đứa con hơn 1 tháng tuổi của chúng tôi trong bụng cũng không giữ được”.

Lời kể đẫm nước mắt của người chồng về hai anh em bất nhân 2
Anh Trực chỉ cho chúng tôi vị trí hai tên Thế và Oai hành hạ chị Lan.

Lời kể đẫm nước mắt của người chồng về hai anh em bất nhân 3
Vết máu còn vương vãi tại vị trí chị Lan bị đánh.

Theo anh Trực thì vào ngày 11/10 hai bên gia đình có mâu thuẫn nhỏ. Cụ thể, mấy đứa con của Oai và Thế uống sữa rồi vứt vỏ sang phía nhà chị Lan, thấy thế chị Lan có nói lại với bà Phúc (mẹ của Oai và Thế). 

Cũng trong buổi trưa, khi chị Lan đang chuẩn bị đi đón con thì thấy hai tên chặn trước cổng rồi lao vào đánh chị Lan tới tấp. Khi đó chị Lan hét lên: “Tao làm gì chúng mày mà chúng mày lại đánh tao”. Lập tức Oai và Thế lại đánh cho đến khi chị Lan ngã sấp mặt xuống ngõ.

Lời kể đẫm nước mắt của người chồng về hai anh em bất nhân 4
Ổ khóa dùng để đánh vào mắt, mặt, lưng và nhiều vị trí khác trên người chị Lan.

Yếu ớt, không thể chống lại hai tên hung hãn, chị Lan cầm điện thoại gọi cho người em rể nhưng bị tên Thế đá bay điện thoại. Chiếc ổ khóa trên tay chị Lan cũng bị tên Oai giật lấy rồi đạp mạnh vào lưng, mặt mũi một cách túi bụi khiến chiếc khóa gãy đôi.

Một lát sau, hàng xóm kéo đến nhưng không ai dám can ngăn vì Oai và Thế quá hung hãn. Những cú đánh, đá, đạp khắp thân thể khiến chị Lan ngất tại chỗ trong tình trạng máu chảy khá nhiều, lúc này một số người đứng ra can ngăn. Trước khi bỏ đi, tên Oai dùng giầy đạp mạnh một cái như trời giáng xuống bụng chị Lan.

Hành hạ phụ nữ đến sảy thai

Chị Lan được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Hà Trung, tại đây các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, khâu 5 mũi ở môi (2 trong, 3 ngoài), toàn thân tím tái, mắt sưng và đỏ ngầu.

Lời kể đẫm nước mắt của người chồng về hai anh em bất nhân 5
Vùng lưng với những vết thương do hai anh em đánh đập.

Sau khi cấp cứu tại BV Hà Trung, chị Lan được chuyển lên bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán rằng khả năng bào thai một tháng tuổi trong bụng chị đã bị sảy.

Lời kể đẫm nước mắt của người chồng về hai anh em bất nhân 6
Mắt bị đấm, môi bị ổ khóa "dã" liên tiếp nên phải khâu 5 mũi.

Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, gia đình hai tên kia chưa hề có hành động xin lỗi hay hỏi thăm xem chị Lan sức khỏe thế nào. Không chỉ thế, anh Trực còn tố cáo những hành động, lời nói hết sức thách thức gia đình và chính quyền địa phương của tên Oai: “Tao không sợ cái gì hết, chết người tao mới sợ, chứ đánh thế này còn chưa ăn nhằm gì. Nếu còn láo nữa tao sẽ đánh từ đứa già đến đứa trẻ”.

Hiện tại, sức khỏe chị Lan đang dần ổn định, điều lo lắng nhất anh Trực chia sẻ với chúng tôi là việc vợ bị sảy sẽ ảnh hưởng đến việc sinh nở sau này cũng như tâm lý, tinh thần sẽ bất an.

Hiện tại, sự việc đang được phía công an huyện Hậu Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.
Chia sẻ