"Logan": Cảm xúc vỡ òa khi tiễn biệt "Người Sói"

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

"Logan" đã mang tới cho khán giả một trải nghiệm xem phim về siêu anh hùng rất khác, đó chính là những trải nghiệm của cảm xúc chạm tới trái tim.

Logan là phần thứ 3 về dị nhân Wolverine và cũng là tập thứ 9 trong cả loạt phim về X-Men. Đặc biệt hơn, Logan cũng chính là lời chia tay của Hugh Jackman cho vai diễn đã theo anh trong suốt 17 năm qua.

Bộ phim lấy bối cảnh tương lai nhiều năm sau các sự kiện trong X-Men: Days of Future Past. Lúc này, các dị nhân đã bị tuyệt diệt vì một lý do bí ẩn nào đó. 3 người duy nhất sống sót là Giáo sư X (Patrick Stewart), Wolverine (Hugh Jackman) và Caliban (Stephen Merchant) cũng nhau trú ẩn tại một hoang mạc gần biên giới Mexico. Trong khi Wolverine phải đối mặt với cơ thể già yếu vì khả năng phục hồi ngày một kém thì Giáo sư X lại chịu sự hành hạ của căn bệnh Alzheimer.

Một ngày nọ, một phụ nữ bí ẩn mang theo cô bé Laura Kinney (Dafne Keen) xuất hiện và nhờ Wolverine đưa tới một địa điểm bí mật. Cuộc sống bình yên của 3 dị nhân già nua ngay lập tức bị xáo trộn khi phát hiện ra Laura chính là một bản sao của Wolverine. Chưa dừng lại ở đó, họ liên tiếp bị tập đoàn tội phạm săn đuổi bằng mọi thủ đoạn, thậm chí là tiêu diệt. Liệu Logan có mở ra được một tia hy vọng mong manh cho dị nhân?

Logan: Cảm xúc vỡ òa khi tiễn biệt Người Sói - Ảnh 1.

Không còn một Wolverine cơ bắp lực lưỡng, luôn có gái đẹp vây quanh và sẵn sàng gánh vác cả thế giới trên vai (dù gã luôn tỏ ra rất khó chịu với trách nhiệm đó), hình tượng Wolverine già cỗi, mệt mỏi trong phần phim cuối cùng đã khiến không ít khán giả bị sốc. Sốc vì hóa ra, 2 thập kỷ đã trôi qua nhanh đến thế. Chúng ta đều đã trưởng thành. Không còn tuổi thơ nào đó kẹp nĩa vào kẽ ngón tay giả làm móng vuốt. Không còn những khuya lén lút mở tivi xem một tập X-Men chiếu muộn. Không còn cả buổi học chống cằm lơ đễnh nhìn ra cửa sổ và mơ một ngày Giáo sư X tìm đến để đưa về trường học dành cho dị nhân.

Ai rồi cũng phải lớn. Ai rồi cũng phải già, kể cả Người Sói với thân thể bất hoại. Gần 2 thập kỷ với nhiều lần hóa thân cùng một nhân vật, biến hắn ta trở thành một trong những tượng đài khó có thể thay thế trong dòng phim siêu anh hùng, có lẽ đã đến lúc cả Logan và Hugh Jackman cần phải nghỉ ngơi. Sớm thôi, anh sẽ không còn đủ sức khỏe để đảm đương vai trò nặng nề này nữa. Và cũng thật kỳ lạ khi gã dị nhân cứ già đi trong khi cả vũ trụ X-Men mới toanh đang được thay thế bằng những gương mặt trẻ trung hơn nhiều.

Logan: Cảm xúc vỡ òa khi tiễn biệt Người Sói - Ảnh 2.

Lời chia tay của Hugh Jackman với vai diễn làm nên tên tuổi anh

Là chuyến hành trình cuối cùng của Hugh Jackman và Wolverine trên màn ảnh nên Logan có phần kịch bản chất chứa rất nhiều cảm xúc. Logan hay Charles Xavier không còn là những dị nhân hùng mạnh đánh Đông dẹp Tây nữa mà chỉ là 2 ông già nương tựa nhau mà sống trong cô độc. Logan tuy cộc cằn, thô lỗ nhưng vẫn dành cho người thầy của mình sự chăm sóc nhẹ nhàng nhất có thể. Có lẽ, sau bao biến cố chồng chất thì đây là mái ấm duy nhất mà cả 2 còn lại.

Logan: Cảm xúc vỡ òa khi tiễn biệt Người Sói - Ảnh 3.

Wolverine và Giáo sư X phải dựa vào nhau mà sống

Kể từ khi Laura Kinney xuất hiện, cảm xúc của phim được đẩy lên cao trào. Không còn lay lắt sống qua ngày nữa, cả Giáo sư X và Wolverine đều có mục tiêu mới để đấu tranh cho giống loài. Chàng dị nhân cộc cằn ngày nào dần học lại cách quan tâm, yêu thương mà anh đã quên từ lâu. Một gia đình nhỏ với 3 thế hệ cùng sinh sống chính là thứ mà bất kì ai cũng khao khát, ngay cả một dị nhân như Wolverine.

Rất nhiều chi tiết để gợi nhắc tới quãng thời gian 17 năm làm mưa làm gió trên màn ảnh của Wolverine được cài cắm xuyên suốt khiến người xem không khỏi xúc động. Màn chia ly cuối cùng được chăm chút kỹ lưỡng và đầy cảm xúc sẽ dễ dàng làm cho khán giả bật khóc.

Logan: Cảm xúc vỡ òa khi tiễn biệt Người Sói - Ảnh 4.

Niềm hy vọng của cả dị nhân lẫn Logan

Những khán giả luôn mong chờ một bộ phim siêu anh hùng nhãn R cùng những cảnh chiến đấu đầy bạo lực có thể hoàn toàn yên tâm với những gì Logan mang lại. Bộ phim chứa vô số cảnh cận chiến đặc sắc. Không còn những siêu năng lực "màu mè" giống trong phim hoạt hình, Logan là một chiến trường khắc nghiệt thật sự. Hàng loạt những pha kết liễu đối thủ cực kỳ nhanh gọn và mãn nhãn xuất hiện xuyên suốt bộ phim khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình.

Logan: Cảm xúc vỡ òa khi tiễn biệt Người Sói - Ảnh 5.

Những cảnh chiến đấu bạo lực xuyên suốt bộ phim

Đạo diễn James Mangold đã hạn chế tối đa phần kỹ xảo của Logan để mang tới cho người xem những cảnh hành động chân thật nhất. Lối chiến đấu mạnh mẽ của Wolverine và X-23 dễ làm khán giả nín thở bởi chất bạo lực. Sự phối hợp ăn ý của cặp đôi này cũng khiến những trận chiến trở nên mượt mà, đẹp mắt.

Logan: Cảm xúc vỡ òa khi tiễn biệt Người Sói - Ảnh 6.

Diễn viên nhí Dafne Keen không hề thua kém đàn anh

Sau 17 năm và 10 bộ phim gắn bó với Logan, Hugh Jackman đã chứng tỏ rắng anh chính là lựa chọn hoàn hảo nhất cho vai diễn này. Từ một siêu anh hùng mạnh mẽ, Wolverine chỉ còn là một ông già cộc cằn, thô lỗ và chán ghét phải thân thiết với bất kì ai. Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng anh vẫn là khao khát yêu và được yêu như bao người khác. Khán giả dễ dàng cảm nhận được từng cảm xúc của Logan qua mỗi cử chỉ nhỏ nhất của anh.

Logan: Cảm xúc vỡ òa khi tiễn biệt Người Sói - Ảnh 7.

Anh mãi là huyền thoại của thế giới siêu anh hùng

Patrick Stewart khá tròn vai khi thể hiện một Giáo sư X già nua và lẫn trí. Tuy nhiên, sự thông thái, tình thương và nhiệt huyết của ông dành cho mọi người vẫn không hề già đi chút nào. Nữ diễn viên nhí Dafne Keen gây ấn tượng bởi diễn xuất vô cùng tự nhiên và đầy bản năng. Em còn cống hiến cho khán giả những cảnh chiến đấu mãn nhãn và cực kỳ đặc sắc.

Logan: Cảm xúc vỡ òa khi tiễn biệt Người Sói - Ảnh 8.

Vai diễn lớn đầu tay xuất sắc của Dafne Keen

Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn. 17 năm trôi qua và bây giờ là lúc khán giả phải nói lời tạm biệt với người hùng ấu thơ, dù rằng điều đó thật khó khăn. Điều mà bạn có thể làm không phải là khóc lóc, tiếc thương hay níu kéo Logan, mà chính là can đảm đồng hành cũng Người Sói trong chặng cuối này, để khép lại trọn vẹn một huyền thoại điện ảnh. Và đừng quên cảm ơn Hugh Jackman vì năm xưa đó, anh đã can đảm vượt qua bao lời gièm pha, bao nhiêu nghi ngại để mang đến cho khán giả một Người Sói bằng xương bằng thịt, một Người Sói đã chiếm lĩnh trái tim của bao thế hệ bằng sự dũng cảm và lòng trung kiên không bao giờ lay chuyển.

Logan chính là bộ phim siêu anh hùng không thể bỏ qua trong dịp đầu năm 2017 này. Phim được khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 03.03.2017

Chia sẻ