Livestream: "Khách không mời" - Người thứ 3

Miao,
Chia sẻ

Bàn về người thứ 3, kẻ chê trách lắm mà một số cũng cho rằng đáng thương, bên cạnh đó là những bí ẩn đáng ngờ từ người thứ 3...

Tình yêu - hôn nhân được mặc định là chuyện của hai người, nhưng vì một lẽ gì đó mà một hoặc nhiều vị "khách không mời" vẫn điềm nhiên xuất hiện. "Người thứ 3" từ lâu đã trở thành cụm từ mà ai đang ở trong một mối quan hệ tình cảm cũng thấy e ngại. Chỉ cần nhắc đến "người thứ 3" là cuộc trò chuyện nào cũng lập tức trở nên sục sôi, biến thành tranh luận, đôi khi là tranh cãi bởi xoay quanh chủ đề này có muôn vàn luồng ý kiến trái chiều.

Bàn về người thứ 3, kẻ chê trách lắm mà cũng có người cho rằng đáng thương, bên cạnh đó có rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp thỏa đáng:

Tại sao "người thứ 3" luôn hấp dẫn?

Tại sao con người ta sẵn sàng đánh đổi rất nhiều thứ tốt đẹp để tìm đến "người thứ 3", dù đôi khi đem đặt lên bàn cân, người bấy lâu bên cạnh mình mới là người tuyệt vời nhất?

3 là số lẻ, "người thứ 3" chính là "người thừa". Trong mối quan hệ tình yêu - hôn nhân, hạnh phúc lại là một tấm chăn hẹp, chỉ đủ ủ ấm cho vỏn vẹn 2 người. Vậy liệu có con đường nào vẹn tròn cho những ai trót vì trái tim chỉ lối mà biến thành "người thừa" trong cuộc sống của người khác?

Livestream: Khách không mời - Người thứ 3 - Ảnh 1.

Tất cả những khúc mắc đó hoá ra đều có thể lý giải bằng những lý lẽ vô cùng đơn giản. Livestream do aFamily tổ chức với chủ đề "Người thứ 3 - liệu đã có tội" sẽ giúp các độc giả giải đáp những câu hỏi này. Trong chương trình, Dr Pepper - tiến sĩ tâm lý trị liệu hôn nhân sẽ trực tiếp cùng các độc giả trao đổi, thảo luận và đưa ra những ý kiến, lời khuyên đúng đắn xoay quanh chủ đề này. Đây sẽ là những kinh nghiệm, bài học cần thiết cho bất kỳ những ai đã, đang và sẽ yêu; cũng như những ai đang tìm kiếm và muốn nâng niu, gìn giữ hạnh phúc.

Chia sẻ