Liệu anh có tình cảm thật sự với tôi?

Ốc xinh,
Chia sẻ

Anh có lúc đón nhận tình cảm của tôi với những cử chỉ ân cần rất quan tâm. Nhưng có lúc anh lại nói những điều như muốn đẩy tôi ra xa....

Anh và tôi quen nhau tình cờ trong một lần anh tới ăn tại cửa hàng của gia đình tôi. Qua giới thiệu của anh, tôi tới xin phỏng vấn và được nhận làm trợ lí ở văn phòng của anh. Ngay từ ngày đầu đi làm anh đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới tôi. Hai, ba ngày sau anh nói có tình cảm và thích tôi ngày từ hôm đầu gặp mặt. Anh nói anh và tôi gặp nhau có lẽ là do duyên số nên mới thích tôi như sét đánh vậy. Về phía tôi, mới tiếp xúc mấy ngày với anh, tuy chưa hiểu hết về con người anh nhưng tôi vẫn rất quý anh.



Anh 24 tuổi, nhìn bên ngoài có 1 chút tinh nghịch nhưng cũng có chút từng trải. Xét về tất cả anh hơn tôi nhiều thứ, từ điều kiện gia đình cho tới học vấn. Nhưng tôi không quan tâm nhiều tới điều kiện vật chất của anh mà là tính cách con người anh. Anh vui vẻ, ở bên anh là luôn có tiếng cười. Anh sống tình cảm, rất quan tâm người khác. Nhưng những lần anh mời tôi đi chơi, anh bày tỏ tình cảm tôi đều trả lời muốn cho anh cũng như tôi có thời gian tìm hiểu kĩ hơn về người kia.

Anh vẫn tiếp tục cưa cẩm, quan tâm, chăm sóc tôi. Hàng ngày anh đưa đón tôi đi làm. Anh đã dẫn tôi về ăn cơm cùng gia đình anh, tôi rất vui vì gia đình anh rất chào đón tôi. Có lần anh đi gặp khách hàng 4-5 ngày, đến ngày thứ 2 anh đi, anh hỏi tôi giờ có muốn gặp anh không, nếu muốn giờ anh sẽ qua gặp tôi ngay. Tôi thực sự muốn gặp anh và nghe giọng chắc chắn của anh. Tôi nghĩ anh đã về rồi nên nói nhớ anh và muốn gặp anh.


Anh đã bắt taxi đi từ HN về gặp tôi trong 1h30 phút. Lần đó tôi thật sự rất cảm động và bất ngờ. Một lần khác đi chơi anh có cầm tay và hôn nhẹ tôi, một chút e ngại giữa hai đứa. Anh nói rằng từ giờ anh không chủ động cầm tay tôi nữa vì nhiều lần vậy sợ tôi nghĩ anh ép tôi. Anh muốn nếu tôi có tình cảm với anh, hãy chủ động nắm lấy tay anh.

Nhưng tình cảm con người thật khó nắm bắt, sau lần đó anh không đón tôi đi làm nữa. Gặp nhau ở văn phòng anh giữ khoảng cách với tôi. Có lẽ con gái nhạy cảm và tôi là người hay nghĩ nhiều nên tôi thấy rõ ràng khi gặp mặt nhau giữa hai chúng tôi có sự ngại ngùng nhất định. Anh không nói chuyện nhiều với tôi nữa, chỉ thỉnh thoảng đưa đón tôi đi làm nếu tôi có nhờ. Tôi thấy lạ và có hỏi anh đồng thời cũng nói đến việc tôi có tình cảm với anh, không muốn anh giữ khoảng cách với tôi. Có chút thất vọng khi anh trả lời anh không muốn nói gì vào lúc này do anh đang có nhiều chuyện không vui, mong tôi hiểu cho anh.


Anh và tôi giữ thái độ đồng nghiệp một thời gian. Một lần đi ăn cơm chung tôi hỏi anh chuyện vừa qua, tôi chủ động nắm tay anh. Sau lần đó anh gặp tôi không giữ khoảng cách nữa nhưng cũng không gần gũi như xưa. Tất nhiên chúng tôi không gọi là 2 người đang yêu nhau nhưng quan hệ cũng trên mức bạn bè. Anh luôn nói với tôi rằng anh là người xấu, một người đàn ông không tốt nên nếu yêu anh tôi sẽ khổ. Anh kể về những chuyện trước kia của anh với tôi. Sau mối tình đầu bị phản bội, anh cũng đã yêu nhiều nhưng toàn là chơi bời. Anh quí tôi và không muốn sau này tôi phải buồn và khổ khi yêu anh. Thật lạ khi nghe những chuyện đó tôi không hề ghét anh, vẫn giữ cái tình cảm thích anh.

Anh có lúc đón nhận tình cảm của tôi, anh đón nhận chúng thông qua những lần đi chơi cùng nhau, cử chỉ ân cần rất quan tâm. Nhưng có lúc anh lại nói những điều như muốn đẩy tôi ra xa. Giờ anh đang đi công tác giao dịch với khách, tôi nhắn tin hỏi thăm anh thì nhận được những câu nói anh là người xấu, anh đang ngủ với gái. Tôi không biết có thật hay không nhưng nếu thật anh cũng đâu cần nói với tôi.


Thực sự giờ tôi không biết phải làm sao. Tôi vẫn thích anh ấy, tôi trao tình cảm của tôi cho anh nhưng cũng không đòi hỏi gì ở anh ấy ngay. Theo tình cảm thì tôi vẫn muốn ở bên anh, tiếp tục hi vọng biết đâu một ngày anh đồng ý ở bên tôi. Nhưng theo lí trí lắm lúc tôi thấy mình ngu dốt, hi vọng nhiều rồi có lúc phải thất vọng thì sao? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Chia sẻ