Liên tục xuất hiện những vụ thú dữ tấn công, giết hại trẻ em đầy ám ảnh

Hồng Nam,
Chia sẻ

Trong thời gian gần đây, liên tục xuất hiện những vụ trẻ em bị thú dữ tấn công. Thậm chí, nhiều em đã tử vong khiến người dân hoang mang, lo sợ.

Cậu bé 2 tuổi bị cá sấu kéo xuống hồ

Vào ngày 15/6, một bé trai 2 tuổi đã bị cá sấu kéo xuống hồ trong khi xem phim gần khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Disney ở thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ vào khoảng 21h30' theo giờ địa phương.

Cha mẹ của cậu bé là ông Matt và bà Melissa Graves đã chứng kiến cảnh con trai mình bị một con cá sấu ngoặm chặt lấy người trước khi nó kéo đứa bé xuống hồ.

Đại diện đội cứu hộ cho biết các thợ lặn đã tích cực tìm kiếm cậu bé và phát hiện thi thể của em vẫn còn nguyên vẹn vào khoảng 1h45' theo giờ địa phương.

cậu bé
Hình ảnh của bé trai 2 tuổi tử vong.

khu nghỉ dưỡng
Khu nghỉ mát Disney World ở Florida.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên cá sấu tấn công người tại khu nghỉ mát Disney World ở Florida. Vào tháng 10/1986, cậu bé 8 tuổi Paul Santamaria từ Bristol, New Hampshire, đã bị một con cá sấu cắn với 4-5 vết thương. Tuy nhiên cậu bé đã may mắn trốn thoát sau khi chị gái của cậu bé cố gắng giải thoát cậu khỏi sự cắn xé của loài bò sát hung dữ này.

Báo rừng vào nhà giết chết cô bé 12 tuổi

Theo các phương tiện truyền thông ở Ấn Độ, vào đêm ngày 22/6, trong lúc cô bé Ravina đang ngủ với cha mẹ của mình trên sân thượng thì bất ngờ cô bé bị một con báo chộp lấy, cắn vào cổ và lôi em đi lúc nửa đêm.

Bố mẹ bé gái không hề hay biết gì cho đến 4h sáng hôm sau, phát hiện con gái bỗng dưng mất tích, cả gia đình mới tá hỏa đi tìm tung tích cô bé xấu số.

Sau đó, thi thể của bé gái được phát hiện đang ngập trong đống bùn ở sân sau của gia đình. Cha mẹ bé gái chết lặng khi thấy những vết răng hằn lên trên cơ thể của con gái mình. Cô bé đã bị con báo rừng giết chết một cách dã man, thi thể của em đẫm máu.

cô bé
Thi thể đẫm máu bé gái 12 tuổi được tìm thấy ở sân sau của gia đình.

báo rừng
Ấn Độ thường xuyên xảy ra những vụ báo rừng tấn công người.

Bé trai 18 tháng nguy kịch vì bị rắn cắn

Một bé trai 18 tháng tuổi đang ở trong tình trạng nguy kịch sau khi bị rắn cắn khi đang chơi trong phòng khách nhà mình ở Kampung Wak Salam, Malaysia. Muhammad Iskandar Muhammad Syukri (trong ảnh) đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện Mersing sau khi mẹ bé nhìn thấy một con rắn bò vào phòng khách.
 
Cậu bé 18 tháng tuổi bị rắn cắn khi đang chơi trong phòng khách.

Nur Jannah, 17 tuổi, cho biết cô đang ở phía sau nhà khi nghe thấy con trai khóc trong phòng khách vào khoảng 9 giờ tối.

Tôi đã thấy rất lạ vì có một vết cắn trên người con trai tôi và nó đang sưng phồng lên. Sau đó tôi nhìn thấy một con rắn gần đó”, cô nói, cô cũng cho biết đã gọi người chồng 19 tuổi, sau đó đã bắt và giết con rắn trước khi đưa Muhammad Iskandar tới bệnh viện.

Cậu bé bị linh cẩu cắn nát mặt khi đang ngủ trong lều

Cậu bé Erco Janse van Rensburg (15 tuổi) đã trải qua những giây phút kinh hoàng khi bị con linh cẩu ở Vườn quốc gia Kruger, Nam Phi cắn nát mặt.

Vụ việc xảy ra khi Erco đang ngủ trong lều cùng gia đình mình. Con linh cẩu đã đi vào trong lều và tấn công cậu bé. Con linh cẩu cắn vào mặt Erco và cố lôi cậu bé ra ngoài lều.

Ông Basie Smalberger, chú của Erco đã tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng động lớn và ông đã cố đuổi con linh cẩu đi. Các bác sỹ đang cố gắng chữa trị và phục hồi khuôn mặt cho Erco.

cậu bé
Cậu bé đáng thương Erco Janse van Rensburg. (Nguồn: Daily Mail).

Mẹ chiến đấu với sư tử núi cứu con trai 5 tuổi

Mẹ của cậu bé nói với cảnh sát rằng khi cậu bé đang chơi ở sân trước với anh trai thì cô nghe thấy tiếng la hét kinh hãi. Khi cô chạy ra thì nhìn thấy một con sư tử núi đang tấn công cậu con trai 5 tuổi của mình.

Không hề tỏ ra sợ hãi, người mẹ cố gắng chiến đấu với con sư tử để cứu lấy cậu con trai bé bỏng. Sau đó, người cha gọi điện đến 911 để cầu cứu sự giúp đỡ.

Các nhà điều tra cho biết: "Cậu bé bị thương ở vùng mặt, đầu và cổ. Trong khi đó người mẹ bị thương nhẹ ở tay và chân". Nhân viên thực thi pháp luật của Sở Lâm nghiệp Hoa Kỳ đã đến hiện trường, phát hiện một con sư tử núi ở sân trước và đã bắn hạ nó.

sư tử
Sư tử núi đã bị bắn hạ sau khi tấn công bé trai 5 tuổi.

Có thể thấy, nguy hiểm luôn rình rập xuất hiện bất ngờ xung quanh trẻ. Sự chủ quan của cha mẹ, không giám sát chặt chẽ con em mình chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc trẻ em dễ dàng bị những con thú dữ tấn công.

Để tránh tai nạn thương tâm có thể xảy ra như những trường hợp kể trên, cha mẹ cần giám sát con em mình mọi lúc mọi nơi khi đưa trẻ tiếp xúc với môi trường bên ngoài, nơi dễ dàng xuất hiện những con vật nguy hiểm. Cần tìm hiểu kỹ những nơi các em đến xem có mối nguy hiểm nào để có sự đề phòng, chuẩn bị trước, tránh để các em một mình trong môi trường đầy rẫy những con thú hiểm ác.
Chia sẻ