Liên tiếp những vụ động vật tấn công trẻ khiến phụ huynh lo lắng

NN (TH),
Chia sẻ

Thật đau lòng khi những vết thương do bị động vật tấn công ấy có thể khiến các bé mang theo thương tật cả cuộc đời.

Bé trai 5 tuổi bị gấu cắn đứt lìa tay

Ngày 10/9, cháu Vũ Hoàng Q. (Phú Thọ), 5 tuổi, được đưa vào Bệnh viện Nhi trung ương cấp cứu trong tình trạng đứt lìa 2 tay do bị gấu cắn.

Tại khoa Chỉnh hình nhi, Bệnh viện Nhi trung ương, mẹ cháu Q. cho biết, hôm đó, cháu được bố mẹ cho sang nhà bác ăn cưới. Nhà người bác này có nuôi một con gấu để làm cảnh và lấy mật, được nhốt trong lồng sắt.

Do người lớn không để ý, cháu Q. chạy đi chơi, một lúc sau, người nhà nghe tiếng cháu thét lên và chạy ra thì thấy Q. bị gấu cắn đứt lìa 2 tay. Tuy không được chứng kiến nhưng theo phán đoán của gia đình, có thể cháu bị cắn khi đưa tay vào chuồng cho gấu ăn.

Bác sĩ Hoàng Hải Đức, Phó khoa Chỉnh hình nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết, sau khi được sơ cứu tại bệnh viện tỉnh, bệnh nhân đã được chuyển lên bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng sốc do đau và mất máu nặng. Bệnh nhân bị mất tay phải sát khớp vai và cụt tay trái sát khuỷu, bàn tay trái thì đứt rời, dập nát.

Sau khi truyền máu, truyền dịch, giảm đau, chống sốc cho bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt lọc tạo hình mỏm cụt vai phải và một phần ba trên cẳng tay trái.

Theo các bác sĩ, tai nạn đáng tiếc này không chỉ khiến trẻ mất khả năng lao động, mà còn để lại những tổn thương tâm lý vô cùng nặng nề.

Rắn lục cực độc cắn môi bé gái giữa đêm

Nạn nhân là bé Hồ Quỳnh Như (27 tháng tuổi, trú tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang). Khoảng 4h sáng 30/7, cả nhà đang ngủ dưới sàn nhà thì giật mình vì nghe tiếng khóc thét lên của bé Như. Qua kiểm tra, cha mẹ bé Như giật mình phát hiện một con rắn lục xanh đang nằm kế bên bé.

Lúc này bé Như khóc dữ dội, qua kiểm tra, gia đình phát hiện gần khóe miệng cháu chảy máu và có vết cắn. Cha bé Như đã dùng cây đập chết con rắn và đưa cháu lên Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cấp cứu, mang con rắn đi theo.

Liên tiếp những vụ động vật tấn công trẻ khiến phụ huynh lo lắng 1
Các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đã cứu sống cháu Như khi bị rắn độc cắn.

Sau khi nhập viện Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, cháu Như có biểu hiện hốt hoảng, máu chảy nhiều, ngưng thở, mạch nhẹ, huyết áp tụt. Lập tức, các bác sỹ khoa hồi sức tích cực và chống độc của bệnh viện đã hỗ trợ hô hấp, dùng huyết thanh kháng độc rắn để cứu sống cháu Như. Sau cấp cứu, sức khỏe cháu Như đã dần phục hồi và có thể xuất viện.

Bé trai sơ sinh bị chó cắn nát "cậu nhỏ"

Vào đầu tháng 7, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM đã phẫu thuật tái tạo dương vật cho bé T.A.N. (hơn 1 tháng tuổi, ngụ Bình Dương) bị chó nhà tấn công.

Người nhà cho biết chú chó con cắn bé N. mới được đem về nuôi 2 ngày. Trong lúc người mẹ gội đầu cho bé, con vật từ phía sau nhảy lên táp vào bộ phận sinh dục của trẻ. Bé N. nhập viện cấp cứu trong tình trạng vết thương vùng bìu và dương vật chảy máu, rách nham nhở.

Liên tiếp những vụ động vật tấn công trẻ khiến phụ huynh lo lắng 2
Động vật tấn công trẻ có thể dẫn tới hậu quả khôn lường - (Hình minh họa).

Các bác sĩ đã xử trí cấp cứu, giảm đau, kháng sinh, rửa vết thương và tiêm vacxin ngừa bệnh dại. Sau đó, bé được phẫu thuật cắt phần da quy đầu rách nát, cắt lọc những mép vết thương nham nhở và khâu lại các vết thương bìu. Tình trạng sức khỏe bé sau đó đã ổn định trở lại.

Theo BS Phạm Ngọc Thạch, Phó phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện Nhi đồng 2, vết thương dương vật ở các bé trai cũng không hiếm gặp, nguyên nhân thường do té, chấn thương, do dây kéo ở quần, động vật cắn.

Tắm sông, hai bé trai bị cá cắn dập nát dương vật

Vụ việc xảy ra vào đầu tháng 8/2012. Nạn nhân là hai em Nguyễn Hữu Thiện (7 tuổi, ấp 3, xã Tân Kiều) và Nguyễn Hoàn Hảo (4 tuổi, ấp 2, xã Tân Kiều).

Liên tiếp những vụ động vật tấn công trẻ khiến phụ huynh lo lắng 3
Người dân xã Tân Kiều đi xuồng kéo lưới để bắt cá dữ.

Chiều 5/8, Thiện cùng những đứa trẻ khác trong xóm xuống sông Kênh Giữa tắm (con sông này rộng chừng 4-5m). Tắm được khoảng 30 phút thì mọi người nghe Thiện khóc thét lên và dùng tay phủi một con vật đang bám vào dương vật.

Những người lớn thấy vậy nhảy xuống sông bế Thiện lên bờ thì thấy dương vật của em bị đa vết thương, máu chảy khá nhiều nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngày 9/8, em Hảo và chị gái xuống sông này tắm và Hảo cũng bị cá cắn phải nhập viện giống như Thiện.

Theo bác sĩ Hoàng, cả Thiện và Hảo đều bị cá cắn gây thương tích nặng ở dương vật. Trong đó, em Hảo bị cá cắn toét da, đứt khoảng nửa thân dương vật.

Còn Thiện bị cắn đứt gần lìa, chỉ còn dính miếng da nhỏ. Bác sĩ phải phẫu thuật, khâu lại. Điều đáng mừng là vết thương không có dấu hiệu nhiễm độc tố nên không đáng lo.

Qua kiểm tra các vết thương trên chỗ kín của hai bé đã xác định dấu răng do cá nóc mít gây ra.

Tổng hợp từ Bệnh viện Nhi trung ương, VietnamPlus, Người lao động,
Công an nhân dân, Tuổi trẻ

Chia sẻ