Lều Phương Anh trải lòng sau Vietnam Idol

Theo BĐVN,
Chia sẻ

Một chút tiếc nuối, một chút hụt hẫng, Lều Phương Anh bật khóc khi nhắc lại những kỷ niệm với Thần tượng Âm nhạc Việt Nam. Cô cũng gửi lời chúc thành công tới cả Mai Hương và Uyên Linh.

- Không biết cảm giác của bạn sau khi đón nhận kết quả và cảm giác hiện tại như thế nào nhỉ?

- Mình không bất ngờ khi nhận kết quả vì hôm trước khi thi mình bị mất tiếng, thể hiện không được tốt so với hai bạn còn lại.

Còn bây giờ thì… hơi buồn! Mình đã gắn bó với chương trình Vietnam Idol qua một thời gian không phải là ngắn, đã quen với các hoạt động của chương trình cũng như ekip thực hiện chương trình. Giờ không còn tiếp tục nữa, Phương Anh thấy hơi hụt hẫng và nhớ mọi người.

- Có thể thấy bạn là một cô gái khá mạnh mẽ và tự tin, mặc dù công bố là người dừng lại ở vị trí top 3 nhưng bạn đón nhận kết quả rất bình tĩnh?

- Bạn biết không, ngay từ ngày đặt chân về Việt Nam, Lều chỉ có một mong ước rất là lớn là được lọt vào Top 16 thôi. Vào được Top 3, nhìn về phía trước là 2 thí sinh, nhưng nhìn lại phía sau là hơn 25.000 thí sinh khác đều mong mỏi chen chân tới đây, điều này có thể gọi là thành công quá lớn rồi, phải không nào.

- Tôi từng nghe Lân Nhã chia sẻ rằng bạn rất quý fan, bạn sẵn sàng trả lời từng bình luận, từng email mà fan gửi về cho bạn! Nhưng liệu bạn có thể trả lời và làm hài lòng hết các fan của mình không? Cả antifan của Lều nữa, bạn có muốn nhắn nhủ gì đến họ hay không?

- Tất cả những gì các fan dành cho tôi, tôi rất trân trọng. Đó là tình cảm, là tấm lòng của các bạn ấy, điều đó rất đáng quý. Đó là lý do mà tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian để trả lời các bạn, hoặc ít nhất là bấm "Thích" nếu thấy thú vị với bình luận của các bạn ấy. Như bản thân tôi khi làm quen với một ai đó, tôi cần thời gian để hiểu người đó hơn. Tôi muốn thông qua việc gần gũi các fan, tôi sẽ hiểu các bạn ấy nhiều hơn, cũng như để các bạn ấy có cơ hội hiểu tôi nhiều hơn. Sống trên đời sẽ có người yêu kẻ ghét, điều đó là tất yếu của cuộc sống. Các bạn có thể làm điều này hoặc điều kia vì yêu mến người này hay vì ghét người kia. Tôi không phán xét con người dựa trên những điều đó. Điều mà tôi trân trọng là tình cảm giữa con người với nhau.

Tôi không thích dùng từ antifans, tôi thích gọi họ là Những người chưa yêu mến Lều Phương Anh. Và thưa những người chưa dành tình cảm cho Phương Anh, xin các bạn một cơ hội để mình có thể chinh phục những khán giả khó tính. Phương Anh coi đây là một thách thức mới mà mình sẽ phải vượt qua để đến gần hơn với công chúng.

- Thoạt đầu tôi nghĩ bạn là một cô gái sống rất nguyên tắc, nghiêm nghị (giống như tác phong người Nhật). Nhưng không ngờ bạn lại là người khá hóm hỉnh, hài hước, và nơi nào có bạn là nơi đó có tiếng cười và sự hài hước. Bạn có nghĩ rằng mình nên giữ một chút vẻ nghiêm khắc, một chút “sao” để không bị mất fans và trông mình bí ẩn hơn không?

- Đôi lúc cũng muốn nghiêm khắc lắm chứ! Nhưng hình như điều mong muốn này hơi khó thực hiện (cười lớn).

- Chia tay chương trình ở đây, Lều có nghĩ là sẽ quay lại Nhật hay không hay sẽ tiếp tục ở lại để xây dựng sự nghiệp ca hát của mình?

- Điều này Lều đã hứa với các khán giả ngay từ những vòng trước rồi: chắc chắn Lều sẽ về lại Việt Nam để tiếp tục thực hiện đam mê ca hát. Nước Nhật, đó là nơi đảm bảo cuộc sống sung túc, đầy đủ nhưng điều đó chưa phải là ý nghĩa đối với cuộc sống của Lều. Ca hát, đến bây giờ mới là điều thực sự ý nghĩa nhất đối với mình (bật khóc), những ngày bên Nhật đó còn hơn cả là niềm an ủi, vui cũng hát, buồn cũng hát, đi làm cũng hát, ngồi trên tàu điện ngầm cũng hát. Đây không phải là những giọt nước mắt của người thua cuộc, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc của Lều khi được nói về những điều này.

- Lều đã đến với Vietnam Idol và đến với ước mơ của mình như thế nào?

- Lều vẫn nhớ cảm giác đầu tiên khi về quận 7, Lều cảm thấy trẻ trung hơn rất là nhiều. Đứng trước hàng ngàn bạn trẻ có cùng chung ước mơ mới chợt nhận ra rằng: “Ô, đây mới là nơi mình phải về”. Biết rằng bắt đầu bây giờ không phải là sớm nhưng để được về, được sống, được cảm nhận những giây phút như vậy, và hòa mình vào niềm đam mê của mình, đó là điều ý nghĩa và thật sự đáng sống nhất từ khi Lều sinh ra đến giờ.

Những ngày ở bên Nhật điều mà Lều quan tâm nhất là phải kiếm được nhiều tiền, thật nhiều tiền để được trở về Sài Gòn. Nhiều người cứ nghĩ: “Ơ, con này làm để mà chết à” nhưng ngay từ ngày đó mình đã tính tới việc sẽ dành số tiền để thuê một căn nhà ra sao, mua rèm cửa, đồ dùng như thế nào, học thanh nhạc ở đâu, chi phí một tháng cho việc ăn ở, đi lại sẽ hết bao nhiều... Tất cả những điều đó luôn quanh quẩn trong đầu của Lều. Giấc mơ nào cũng vậy, nếu bạn không bắt tay thực hiện dù là những việc nhỏ nhất thì sẽ chẳng bao giờ bạn chạm tay được vào nó.

Ngày hôm nay, Top 3 là một thành quả, một sự đền đáp đối với Lều, nó là một niềm hạnh phúc khôn tả mà Lều không thể nào diễn tả được (nói tới đây Lều lại tiếp tục …khóc). Không bao giờ là quá muộn, không bao giờ là uổng phí khi ta nỗ lực để chinh phục ước mơ của mình. Từ ngày mai đã là chặng đường mới của mình dành cho việc học tập: thanh nhạc, vũ đạo và sáng tác nhằm rèn giũa cho mình trong con đường ca hát.

- Kỷ niệm nào bạn sẽ giữ lại khi rời khỏi nơi đây?

- Vietnam Idol là thời gian mình sẽ khắc ghi và không bao giờ quên được. Cuộc thi này đã đem lại cho mình quá nhiều: từ các bạn fan, rồi đến kỹ năng, kinh nghiệm ca hát và sự chín chắn hơn trong các quyết định. Còn về kỷ niệm à, nhiều lắm. Từ anh quản lý phải cõng mình những ngày bị đau chân, chị quản lý luôn chăm sóc và “canh chừng” từng thí sinh. Rồi má Tuyết, là người phụ trách cơm nước cho thí sinh, má biết đến cả việc Lều thích ăn món gì, ghét ăn món nào . Rồi đến các anh chị make up, làm tóc, stylist và đương nhiên là cả các bạn thí sinh. Cũng có những lúc hiểu lầm, những va chạm trong quá trình tham gia rồi này nọ có người bực tức, có người khó chịu, cứ thế hét to lên… nhưng khi hiểu được từng người mình phải rơi nước mắt vì các bạn. Các bạn cũng có những khó khăn riêng, nhiều vất vả phải chấp nhận để có thể theo đuổi đam mê ca hát của mình.

Nhân đây mình muốn cảm ơn hai người mà mình rất biết ơn: một là bé Nhân - người bạn rất thân trong cuộc đời mình, hai đứa như là chị em ruột vậy; cảm ơn mày vì đã luôn ở bên cạnh tao trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở đâu, ra sao. Kế tiếp là một người con trai, đó là anh Phong. Từ ngày về Việt Nam anh là người đã đứng bên mình, chỉ bảo và hướng dẫn mình rất là nhiều điều. Và các fan, đó là nguồn sức mạnh tiếp sức cho mình rất là nhiều, Lều cảm thấy vui vì các bạn không coi mình là thần tượng mà chỉ đơn thuần là người chị với nhiều tình cảm dành cho mình.

- Không biết bạn đã vạch ra đường đi nước bước tiếp theo chưa nhỉ? Và bạn có nhận được lời mời biểu diễn hay của công ty sản xuất âm nhạc nào chưa, hay bạn sẽ tự đi trên chính đôi chân của mình?

- Cái mà Phương Anh còn thiếu đó là kỹ thuật thanh nhạc và vũ đạo. Phương Anh muốn trau dồi những mặt này để tự hoàn thiện mình hơn. Trong thời gian tới, nếu được mời biểu diễn đương nhiên Phương Anh sẽ nhận lời, nếu không đi hát thì sẽ ghiền chết được!

- Được biết nhóm Nhấp Nhô gồm Đăng Khoa, Trung Quân, Siu con đang chờ bạn rời khỏi trại Idol để cùng làm một single nhạc Tết, kế hoạch này đến đâu rồi?

- Trước mắt chắc Lều phải nghỉ ngơi một thời gian để lấy lại “những gì mình đã mất” cái đã. Mình sụt mất 6 ký sau 5 tháng rưỡi tham gia Vietnam Idol lận đó. Còn kế hoạch sắp tới mình sẽ bật mí ngay với bạn là người đầu tiên đó!

- Bạn có muốn nhắn nhủ gì tới 2 thí sinh còn lại cho đêm chung kết?

- Mình muốn nói với cả 2 rằng: các bạn đang đến rất gần nhưng cũng rất xa với ngôi vị thần tượng âm nhạc. Lều tin rằng thần tượng âm nhạc không phải chỉ có tài năng, giọng hát và hiểu biết về âm nhạc mà còn một thứ rất quan trọng nữa: đó là lối sống đẹp. Lều muốn nhắn nhủ với riêng Mai Hương rằng: Chị kỳ vọng vào em rất nhiều, hãy cố lên. Chị tin rằng em sẽ đạt được kỳ tích.

- Bạn nghĩ giữa Mai Hương và Uyên Linh, ai sẽ là thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010?

- Đối với tôi, Mai Hương và Uyên Linh, ai cũng xứng đáng là Thần tượng Âm Nhạc Việt Nam 2010. Mỗi người với mỗi vẻ riêng trong phong cách cũng như giọng hát. Cho dù là Mai Hương hay Uyên Linh chiến thắng, họ đều đã là thần tượng trong lòng khán giả hâm mộ.

Chia sẻ