Lee Young Ae khiến cánh đàn ông "ngứa mắt" vì điều này

HNguyen,
Chia sẻ

Trong tập 20 - 21 của "Saimdang: Light's Diary" Saimdang (Lee Young Ae) đã khiến cánh mày râu phải nổi giận.

Drama Saimdang: Light's Diary (Saimdang: Nhật ký ánh sáng) vừa lên sóng 2 tập 20 - 21 vào tối thứ Tư - thứ Năm vừa qua trên đài SBS, Hàn Quốc. Trong 2 tập này, cuộc đời của nữ chính Saimdang (Lee Young Ae) đã bước sang một trang mới khi nàng chính thức vào cung, đảm nhận trọng trách vẽ chân dung cho Hoàng thượng.

Lee Young Ae khiến cánh đàn ông ngứa mắt vì điều này - Ảnh 1.

Hoàng thượng lâm bệnh, tinh thần cũng đi xuống nên Thái tử muốn vực dậy tinh thần cho cha bằng cách tặng người một bức họa chân dung. Cũng vì điều này, hoàng cung đăng thông báo tuyển họa sĩ. Hay tin, Saimdang cũng vẽ tranh mang tới dự tuyển và sau vòng bỏ phiếu, tranh của nàng nhận được điểm số cao nhất.

Thế nhưng các quan lại trong triều lại phản ứng gay gắt việc đưa một nữ nhân vào hoàng cung để vẽ chân dung hoàng thượng, bởi trước giờ quốc pháp vẫn luôn cấm nữ nhân tham gia vào việc nước. Để "lách luật", Lee Gyeom đề nghị Thái tử hãy để Saimdang làm một họa sĩ tự do, như vậy nàng không cần phải nhận một chức quan nào cả, và cũng không tham gia vào việc nước. Dù vẫn bị các quan phản đối, nhưng Thái tử đã nghe lời Lee Gyeom và tuyển dụng Saimdang.

Lee Young Ae khiến cánh đàn ông ngứa mắt vì điều này - Ảnh 2.

Lee Young Ae khiến cánh đàn ông ngứa mắt vì điều này - Ảnh 3.

Ngày Saimdang vào cung, đảm nhận vị trí họa sĩ trưởng, những nam nhân đều nhìn nàng với ánh mắt khinh ghét. Bản thân họ rất khó chịu vì thân là nam nhân nhưng lại phải làm việc dưới trướng một người phụ nữ. Vừa khinh khỉnh nhìn Saimdang, họ vừa thầm nguyền rủa cho nàng sớm rời khỏi vị trí này.

Lee Young Ae khiến cánh đàn ông ngứa mắt vì điều này - Ảnh 4.

Thế nhưng vào ngày Saimdang và các họa sĩ khác được phân công vẽ chân dung Hoàng thượng, người lại cho tất cả lui ra và chỉ để mình Saimdang ở lại. Cuộc nói chuyện sau đó mang tính chất "dằn mặt" Saimdang, nếu chỉ cần vẽ sai một cọng lông trên mặt Hoàng thượng, nàng cũng có nguy cơ mất mạng.

Về phía đối thủ của Saimdang, Whieumdang, trong 2 tập này, Whieumdang cùng đồng bọn đã lên kế hoạch "đánh úp" đoàn người hộ tống công chúa khi nàng ta ra khỏi cung tìm chốn vẽ tranh. Chúng giét hết người của công chúa, sau đó đánh ngất nàng. Khi công chúa tỉnh dậy, Whieumdang lại giả dạng làm người đã cứu sống nàng, sau đó dẫn công chúa vượt đường sá xa xôi trở lại cung điện.

Lee Young Ae khiến cánh đàn ông ngứa mắt vì điều này - Ảnh 5.

Cảm kích trước tấm lòng của Whieumdang, Hoàng thượng đã ban đặc ân cho nàng ta, đó là phóng thích Min Chi Hyung - phu quân của Whieumdang, còn bản thân Whieumdang được giữ lại cung điện làm người dạy vẽ cho công chúa.

Min Chi Hyung được ân xá, tuy nhiên cuộc sống của hắn không còn được vinh quang như trước đây. Ôm mối hận, hắn và phu nhân Whieumdang quyết định dấn thân vào con đường phản quốc, nhận lời cung cấp cho quân Nhật những tư liệu quân sự quý giá của Joseon.

Liệu Saimdang có thành công trong nhiệm vụ vẽ chân dung Hoàng thượng? Vợ chồng Whieumdang - Min Chi Hyung có bị phát giác? Câu trả lời sẽ đến trong những tập tiếp theo của Saimdang: Light's Diary sẽ lên sóng SBS vào tối thứ Tư, thứ Năm tuần sau.

Chia sẻ