Lee Min Ho ngây người vì Jun Ji Hyun quá xinh, nổi cơn ghen với người qua đường

HNguyen,
Chia sẻ

Trong tập 6 Huyền thoại biển xanh, Joon Jae (Lee Min Ho) ngày một lún sâu vào tình cảm dành cho nàng tiên cá xinh đẹp Sim Chung (Jun Ji Hyun).

Tập 6 drama Huyền thoại biển xanh - Legend of The Blue Sea vừa kết thúc phát sóng trên đài SBS, Hàn Quốc. Đoạn kết tập trước khiến khán giả lo lắng khi Sim Chung (Jun Ji Hyun) bị tai nạn xe ngay trước lúc đến gặp Joon Jae (Lee Min Ho) tại điểm hẹn. Cứ ngỡ ở tập này, người xem sẽ phải chứng kiến nhiều khoảnh khắc đau buồn hay lo lắng đến thót tim nhưng không, một lần nữa Huyền thoại biển xanh lại khiến khán giả bất ngờ bởi những tình huống hài hước "đau bụng".

"Huyền thoại biển xanh" tập 6: Quá khứ của Dam Ryung - Se Hwa trong đoạn mở đầu

Không thấy Sim Chung tới điểm hẹn, Joon Jae có linh tính chẳng lành. Anh lái xe quay trở lại và nhanh chóng phát hiện ra chuyện Sim Chung gặp nạn. Lo lắng cho nàng tiên cá, Joon Jae chạy như bay tới bệnh viện. Khi Sim Chung trong cơn nguy kịch, Joon Jae đã lo đến thắt ruột và không ngừng ở bên, nắm tay cầu nguyện cho cô.

huyền thoại biển xanh

huyền thoại biển xanh

huyền thoại biển xanh

"Huyền thoại biển xanh" tập 6: Joon Jae lo lắng khi phát hiện Sim Chung bị tai nạn

"Huyền thoại biển xanh" tập 6: Joon Jae ở bên Sim Chung trong cơn nguy hiểm

Đúng lúc ấy, Sim Chung tỉnh lại. Nhưng điều khiến Sim Chung mừng vui nhất không phải việc bản thân mình đã qua giai đoạn nguy hiểm, mà là bởi chứng kiến Heo Joon Jae lo lắng cho mình. Lúc này đây, bộ phim tập trung tái hiện những tình huống hài hước khi Sim Chung ở trong bệnh viện. 

"Huyền thoại biển xanh" tập 6: Sim Chung tỉnh lại, hạnh phúc khi được Joon Jae lo lắng

"Huyền thoại biển xanh" tập 6: Cuộc trò chuyện của Joon Jae và em trai

Nàng tiên cá bề ngoài ngốc nghếch nhưng lại rất dễ lấy thiện cảm của người xung quanh chính bởi sự ngốc nghếch, đáng yêu của mình. Cô nhanh chóng "kết thân" với các bệnh nhân khác trong bệnh viện. Cô luôn ra tay giúp đỡ người khác khi có thể, mà hài hước nhất phải kể đến màn... đánh người vì nghĩa hiệp của Sim Chung khi chứng kiến chuyện bất bình.

"Huyền thoại biển xanh" tập 6: Sim Chung gây chú ý trong bệnh viện

Khi Sim Chung khỏe lại, Joon Jae tới đón cô về nhà. Nhưng vì lần trước đã lỡ hẹn với cô, nên lần này anh quyết định bù đắp cho Sim Chung bằng cách đưa cô đi trượt tuyết. Lúc Sim Chung bước ra với bộ đồ trượt tuyết màu trắng tinh khôi, tôn lên vóc dáng xinh đẹp của cô, Joon Jae đã không khỏi bần thần. Anh phải mất một lúc đứng ngây người để ngắm Sim Chung - người cũng đang nở nụ cười dịu dàng đáp lại ánh nhìn của Joon Jae.

huyền thoại biển xanh

huyền thoại biển xanh

huyền thoại biển xanh

"Huyền thoại biển xanh" tập 6: Sim Chung mừng vui như trẻ nhỏ khi được Joon Jae tới đón về

Vẻ xinh đẹp rạng ngời của Sim Chung cũng thu hút những người qua đường khác, khiến họ phải ngoái lại nhìn. Một "thanh niên quá khích" thậm chí đã gửi cho Sim Chung một nụ hôn gió. Chứng kiến Sim Chung "ngố tàu" được hâm mộ, Joon Jae nổi cơn ghen tỵ vô cùng đáng yêu. Anh kéo Sim Chung đi như thể muốn khẳng định "chủ quyền" của mình với cô, sau đó còn ân cần giúp Sim Chung đi giày. Khoảnh khắc này ấy cũng gợi Joon Jae nhớ lại những kỷ niệm ở Tây Ban Nha, lúc anh đưa Sim Chung đi mua quần áo và cũng giúp cô xỏ giày vào bàn chân đầy vết trầy xước.

huyền thoại biển xanh

Đến lúc Joon Jae hướng dẫn Sim Chung trượt tuyết, một tình huống hài hước khác lại xảy đến khi Sim Chung "láu táu" chưa được học đã trượt tuyết "như thật". Không kiểm soát được tốc độ của mình, Sim Chung lao đi như một mũi tên và không ngừng la hét gọi tên Joon Jae. Lúc này, Joon Jae tiếp tục khiến các fan nữ đổ gục khi lao theo Sim Chung và bất chấp nguy hiểm, vứt cả gậy trượt tuyết, đứng dang tay đón Sim Chung ngã vào người mình.

huyền thoại biển xanh

huyền thoại biển xanh

Cả hai người lăn xuống nền tuyết lạnh. Qua cơn nguy hiểm, họ lại cười vang thích thú. Lúc này, Joon Jae bất ngờ đề nghị Sim Chung hãy nói cho anh nghe một câu. Đó là câu nói đã luôn vang lên bên tai anh kể từ khi trở về từ Tây Ban Nha. Khi Sim Chung hỏi đó là câu gì, Joon Jae đã nhìn vào mắt nàng tiên cá và nói "Anh yêu em". Đoạn kết này như một màn "đánh đố" khán giả bởi một mặt, người xem biết rằng tình cảm của Joon Jae dành cho Sim Chung chưa thể phát triển tới giai đoạn yêu, nhưng mặt khác, "phản ứng hóa học" bùng nổ của Lee Min Ho và Jun Ji Hyun trong cảnh quay này lại khiến cho người xem vẫn nhen nhóm một niềm hy vọng rằng, câu "anh yêu em" kia cũng gửi gắm một chút tình ý của nam chính ở trong đó...

"Huyền thoại biển xanh" tập 6: Joon Jae đỡ Sim Chung ngã và đoạn kết gây tò mò

huyền thoại biển xanh

huyền thoại biển xanh

huyền thoại biển xanh
Người xem vẫn nhen nhóm hy vọng rằng câu "Anh yêu em" của Heo Joon Jae thật sự gửi gắm tình cảm của anh ở trong đó
Chia sẻ