Lee Jun Ki cảm động rơi lệ khi không còn bị coi là quái vật

HNguyen,
Chia sẻ

Trong đoạn kết "Thư sinh bóng đêm", Sung Yeol (Lee Jun Ki) bất ngờ được bách tính thừa nhận chứ không còn ghê sợ như trước nữa.

Tập 18 Thư sinh bóng đêm - The Scholar Who Walks The Night xoay quanh nhân vật Sung Yeol (Lee Jun Ki) sau khi thức tỉnh. Sung Yeol không còn nhớ gì về việc anh từng uống máu Yang Sun và có sức mạnh vô địch nữa. Tuy nhiên, khi Sung Yeol đi ra ngoài để tìm hiểu, anh bắt đầu nhớ ra mọi chuyện, kể cả việc anh từng biến thành ma cà rồng và đi lang thang trong kinh thành hù dọa người dân.

THƯ SINH BÓNG ĐÊM TẬP 18

Vô cùng đau khổ, Sung Yeol trở về, đóng chặt thư phòng và không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Mãi cho đến khi Thái tử xuất hiện và kể cho Sung Yeol nghe về việc Gwi đang lộng hành. Sau khi lên ngôi vua, Gwi đã thao túng thời cuộc, lập mưu để tự biến mình thành người hùng trước mặt dân chúng.

Theo đó, Gwi đã cắn người dân và biến họ thành những con ma cà rồng mới sinh đi giết chóc. Sau đó, Gwi trong vai "ông vua anh hùng" đem quân đi giết những con ma cà rồng này để lấy danh nghĩa bảo vệ bách tính. Rất nhiều người dân đã tin tưởng vào Gwi và bắt đầu cổ vũ cho hắn ta.

THƯ SINH BÓNG ĐÊM TẬP 18

THƯ SINH BÓNG ĐÊM TẬP 18

Thư sinh bóng đêm tập 18: Gwi biến thành "ông vua anh hùng"

Không thể để Gwi lộng hành thêm nữa, Sung Yeol và Thái tử đã sát cánh bên nhau cùng đi tiêu diệt bọn ma cà rồng trước khi Gwi kịp đưa quân đến. Về phía Yang Sun (Lee Yoo Bi), cô cũng tìm cách giúp đỡ Sung Yeol bằng việc viết sách kể sự thật chuyện Gwi và Sung Yeol, đem phân phát cho bách tính.

THƯ SINH BÓNG ĐÊM TẬP 18

Tập 18 Thư sinh bóng đêm kết thúc bằng tình huống Sung Yeol chiến đấu với bọn ma cà rồng để cứu người dân, vì quá mệt nên anh không còn sức để đứng dậy. Khi nhìn thấy đôi mắt đỏ của Sung Yeol, rất nhiều người đã sợ hãi gọi anh là ma cà rồng. Nhưng đúng lúc đó, có một cô bé từng được anh cứu trước đây chạy đến nắm lấy tay Sung Yeol và nói với mọi người rằng anh chính là Thư sinh bóng đêm, một ma cà rồng tốt. Thấy vậy, rất nhiều người dân khác cùng chạy đến giúp Sung Yeol đứng dậy.

THƯ SINH BÓNG ĐÊM TẬP 18

Lần đầu tiên trong hàng trăm năm sống với thân phận ma cà rồng, Sung Yeol đã được bách tính chấp nhận thân phận của mình mà không sợ hãi, điều này khiến anh cảm động đến sững sờ. Đây cũng là một tín hiệu tốt cho thấy cuộc đấu tranh của loài người chống lại Gwi sắp đi đến hồi kết.

Thư sinh bóng đêm tập 18: Sung Yeol không còn bị coi như quái vật
Chia sẻ