Lee Jong Suk: Tôi đóng phim vì muốn được lên TV nhiều như Bi Rain

Cát Cát,
Chia sẻ

Lee Jong Suk gặp khó khăn khi diễn xuất, xấu hổ với vai diễn cũ hay lý do đến với nghệ thuật là vì Bi Rain… tất cả đều được anh chia sẻ trong bài phỏng vấn gần đây.

Phim điện ảnh thể loại tội phạm - giết người V.I.P sắp ra mắt kể về 4 người đàn ông từ 3 quốc gia khác nhau: Hàn Quốc, Bắc Hàn và Mỹ đang truy đuổi quan chức cấp cao đào thoát từ Bắc Hàn. Trong đó, Lee Jong Suk vào vai Kim Gwang Il, con trai của một nhân vật chính trị quyền lực ở Pyongyang. Anh là nghi phạm chính trong vụ giết người liên hoàn sau cuộc đào tẩu đến Hàn Quốc với sự giúp đỡ của điệp viên trong nước và Mỹ.

Nhân vật Gwang Il có tính cách khiến người khác phải ghê sợ, song lại sở hữu vẻ ngoài hồn nhiên và tinh nghịch, hoàn toàn phù hợp với nam diễn viên đóng chính Lee Jong Suk. Tại sao hắn lại khiến ai cũng sợ hãi? Vì hắn... "biến thái", giết người xong vẫn có thể nhoẻn miệng cười cực kì vô tư.

Lee Jong Suk: Tôi đóng phim vì muốn được lên TV nhiều như Bi Rain - Ảnh 1.

Lee Jong Suk và đoàn làm phim trên phim trường "V.I.P".

Về vai diễn này, Lee Jong Suk nhận được lời mời đóng phim từ đạo diễn Park Hoon Jung từ năm ngoái, vào lúc anh đang quay một bộ phim truyền hình Trung Quốc. Sau khi đọc kịch bản, nam diễn viên trẻ lập tức bay ngay về Hàn Quốc chỉ để gặp trực tiếp và nhận lời đóng phim.

"Tôi đã luôn muốn đóng một vai diễn hành động "đen tối" một chút nhưng cứ nghĩ rằng thời điểm này là còn quá sớm, bởi tôi biết rõ nội lực bên trong mình thế nào... Song, tôi bị thôi thúc bởi ý nghĩ là mình nên tận dụng những gì mình có và xem nó là thế mạnh", Lee Jong Suk chia sẻ.

Khi được hỏi vì sao Lee Jong Suk lại muốn tham gia vào 1 dự án "nhuốm màu" đen tối thế này, nam diễn viên cho biết đây là thể loại phim anh rất yêu thích. Anh đã đợi chờ rất lâu để có thể phô diễn sự nam tính của mình sau 1 thời gian chỉ đóng những vai trong sáng, nhẹ nhàng như Hoàng tử Bạch mã.

"Gwang Il tự xem bản thân tối thượng hơn người khác. Hắn chau mày khó chịu khi Chae (cảnh sát Chae I-do, đóng bởi Kim Myung Min, kẻ thù của Gwang Il) dám sỉ nhục hắn trước chốn đông người. Đối với hắn, chỉ duy nhất có Chae mới dám chọc hắn điên tiết như vậy", Lee Jong Suk bày tỏ.

Lee Jong Suk: Tôi đóng phim vì muốn được lên TV nhiều như Bi Rain - Ảnh 2.

Lee Jong Suk muốn "đổi gió" vì trước giờ toàn đóng vai Bạch mã Hoàng tử.

Đồng thời, nam tài tử họ Lee cho biết anh đã xem nhiều phim cùng thể loại để chuẩn bị cho vai diễn trong V.I.P. Anh đã nói: "Tôi đã nỗ lực tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một "sát nhân" mới lạ và đi đến kết luận rằng Gwang Il sẽ là kẻ giết người cho vui và gần như không nhận thức được mình là kẻ ác".

Lee Jong Suk còn tiết lộ cách đây không lâu, anh phải trả lời lập tức tin nhắn của fan trên mạng xã hội khi 1 cô bé chưa đủ tuổi 18 hỏi anh rằng cô có nên xem V.I.P không. Đây là vấn đề mà anh khá quan ngại bởi V.I.P đã bị gắn mác R- vì có những cảnh bạo lực gây ám ảnh. "Tôi đã phải trả lời ngay bởi tôi nghĩ mình cần ngăn chặn cô bé xem phim này. Tôi đã nói: Cám ơn em vì đã ủng hộ anh, nhưng hãy xem phim khi em đã trưởng thành nhé", Lee Jong Suk chia sẻ.

Lee Jong Suk: Tôi đóng phim vì muốn được lên TV nhiều như Bi Rain - Ảnh 3.

Lee Jong Suk từng ngăn chặn 1 cô bé muốn xem "V.I.P".

Cũng trong buổi phỏng vấn này, Lee Jong Suk cho biết rằng ban đầu anh theo đuổi sự nghiệp diễn xuất vì muốn... xuất hiện trên TV giống như Bi (Rain). Tuy nhiên, dần dần, anh càng gặp nhiều khó khăn trong việc diễn xuất bởi bản tính nội tâm của mình.

"Tôi rất thích "giám sát" những bộ phim truyền hình và phim điện ảnh mà mình tham gia. Tôi nhận thấy khả năng diễn xuất của mình đã "nuột" hơn nhiều ở những vai gần đây, nhưng chắc chắn có những lúc tôi ngừng phát triển trong vai trò là một diễn viên. Tôi thấy bản thân mình diễn một cách máy móc bởi tôi đã thạo các kĩ năng diễn rồi", Lee Jong Suk nói.

Nam diễn viên Pinocchio đã chia sẻ anh cảm thấy sa sút nghiêm trọng khi vào vai bác sĩ thiên tài Park Hoon đào tẩu từ Bắc Hàn trong Doctor Stranger (2014). Anh nói: "Tôi nhận được nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất của mình lúc đó, song bản thân tôi lại phải chịu đựng nhiều bởi nhân vật ấy đối lập hoàn toàn với tính cách của tôi. Tôi nhút nhát và nội tâm, còn Park Hoon lại vô tư và vui vẻ. Thực tình mà nói, tôi có một chút xấu hổ sau khi đóng vai ấy".

Lee Jong Suk: Tôi đóng phim vì muốn được lên TV nhiều như Bi Rain - Ảnh 4.

Lee Jong Suk trong "Doctor Stranger".

Điều khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn là khi nhận được tin nhắn từ Song Kang Ho, nam tài tử 50 tuổi từng hợp tác với anh trong The Face Reader (tựa Việt: Thuật xem tướng, 2013). Diễn viên họ Song cho hay ông đã xem qua một vài tập của Doctor Stranger và khen ngợi diễn xuất của Lee Jong Suk.

Hiện tại, diễn xuất đã trở thành phần chính trong cuộc sống của Lee Jong Suk. Anh chia sẻ: "Khi ở nhà, tôi chẳng làm gì cả. Gần đây, tôi mới cố nghĩ xem mình có thể làm gì nếu không có diễn xuất". Anh cũng cho hay thú vui mới của anh là liên lạc lại với những bạn bè cùng học chung tiểu học và ngồi nghe họ kể về cuộc sống. "Trước đây, tôi không có hứng thú với câu chuyện của người khác nhưng bây giờ thì tôi thích nghe những chuyện như vậy", anh nói.

Lee Jong Suk: Tôi đóng phim vì muốn được lên TV nhiều như Bi Rain - Ảnh 5.

Lee Jong Suk khi trưởng thành đã biết… "nhiều chuyện" hơn.

Khi được hỏi sự thay đổi này có bắt nguồn từ việc anh sắp phải nhập ngũ không, Lee Jong Suk cười lớn và nói: "Chắc có lẽ là vì tôi đã trưởng thành hơn rồi".

Vào đầu tháng này, Lee Jong Suk đã nhận được giấy gọi nhập ngũ, song anh xin hoãn để có thể hoàn thành các hoạt động quảng bá của V.I.P cùng phim truyền hình While You Were Sleeping đóng cùng Bae Suzy sắp lên sóng trên đài SBS vào tháng 9/2017.

(Theo Yonhap News)

Chia sẻ