Lễ Tình nhân và những sự cố cười ra nước mắt

Băng Di,
Chia sẻ

Nếu lễ Tình nhân là dịp để các cặp tình nhân trao nhau những món quà ý nghĩa, ngọt ngào thì cũng có những sự cố cười ra nước mắt liên quan đến ngày này khiến các cặp đôi ấn tượng cả đời.

Anh Minh (27 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) tâm sự trước đây anh thích một cô gái đồng nghiệp cùng công ty nhưng mãi mà chẳng dám tỏ tình. Tính anh lại nhát nên mỗi lần gặp mặt, anh chỉ cười mỉm rồi đi luôn, mặc dù lúc đó anh cũng muốn nán lại để trò chuyện lắm. Và sau 4 tháng thầm thương trộm nhớ, anh chàng quyết định đúng vào dịp Valentine sẽ tỏ tình. 

Anh Minh kể: “Từ trước đến khi gặp nàng, mình chưa bao giờ có tình cảm với ai cả, đến lúc nàng vào công ty thì mình thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng thực sự mỗi lần đi ra đi vào mà chạm mặt nàng là tay chân mình bủn rủn, người thì đổ mồ hôi, tim đập loạn xạ lên cả, chẳng làm ăn gì được hết”.

Tối Valentine 3 năm trước, anh lên kế hoạch rất hoàn hảo cho màn tỏ tình của mình. Anh chàng đã bỏ tiền ra bao trọn gói một quán café nhỏ để không gian lãng mạn ấy chỉ dành cho hai người mà thôi và cũng để nàng đỡ ngại khi có quá đông người. Dự kiến của anh thực sự có thể gọi là hoàn hảo nếu không có một chuyện bi hài xảy ra ngoài ý muốn. 

Lễ Tình nhân và những sự cố cười ra nước mắt 1
Tối Valentine 3 năm trước, anh lên kế hoạch rất hoàn hảo cho màn tỏ tình của mình (Ảnh minh họa).

Anh đã run rẩy hoàn thành xong màn tỏ tình, rồi đến màn tặng quà thì không hiểu sao do mừng quá hay do run quá mà quà chưa kịp đến tay nàng thì đã rớt xuống sàn nhà bằng đá. Rồi trong lúc xui xẻo đó, anh Minh còn luống cuống giẫm phải món quà xinh xắn đến 2 lần. Xui thay cho anh, quà anh chọn lại là chai nước hoa vỏ bằng thủy tinh. Anh cười kể lại: “Khi chứng kiến cảnh tượng như vậy, mình muốn rớt nước mắt không xong, bao nhiêu công sức đổ dồn vào hết ngày hôm đó để rồi lại bị hư hao, đổ bể như thế”. Nhưng may mắn cho anh, thay vì tỏ ra thất vọng hay cáu gắt thì nàng đã cười mỉm rồi quay ra hỏi anh: “Anh run lắm à?” làm anh vừa xấu hổ, vừa lúng túng.

Sự cố trớ trêu ấy đã không làm cho câu chuyện tình yêu của anh chàng 27 tuổi bớt phần lãng mạn. Nàng lâu lâu cũng nhắc lại sự cố năm xưa và tủm tỉm cười, chọc quê anh làm nhiều lúc yêu nhau rồi mà anh vẫn còn cảm thấy bối rối.

Cũng rơi vào tình cảnh bi hài đúng ngày lễ Tình nhân như anh Minh là Hà (25 tuổi, Quận 10 - TPHCM). Ngày Valentine mọi năm khi hai người đang yêu, chị được anh dành tặng rất nhiều điều bất ngờ và những món quà cũng rất ý nghĩa. Năm ngoái, năm đầu tiên hai người tận hưởng lễ Tình nhân của vợ chồng son nên chị muốn chuẩn bị một điều cực thú vị để tặng chồng. Chị tâm sự: “Năm ngoái, mình ngồi ở công ty mà lòng dạ thì hồi hộp không biết chồng sẽ dành tặng cho mình điều bất ngờ thú vị gì đây. Mình nghĩ thầm, năm nay không có thời gian tự tay làm socola, chuẩn bị quà cho anh như mọi năm, mình sẽ biến căn bếp trở thành 'điểm hẹn' đặc biệt với anh”. 

Chiều hôm đó, chị xin về sớm, xắn tay áo lên rồi chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn để tạo bất ngờ cho chồng. Xong xuôi đâu đấy, chị bài trí món ăn rất đẹp và thay một chiếc váy ngủ màu đỏ vô cùng sexy, thắp nến trên bàn ăn rồi tắt điện, đợi sẵn chồng về. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với nỗi háo hức của chị, một lát sau chị nghe tiếng nháo nhào, tiếng xe máy rầm rầm ở ngoài cổng nhà mình. Cứ ngỡ khách khứa nhà ai nên chị vẫn ngồi ở bàn ăn đợi chồng thì đúng lúc anh kéo cơ man bạn bè vào nhà. Chị nhớ lại viễn cảnh khi ấy: "Chồng mình lớn tiếng gọi 'Vợ ơi, sao nhà tối om thế này, sao em không bật điện lên?'. Anh bước vào bếp, bật hết điện lên và mình thì đứng như trời trồng, mặt đỏ tía tai trong bộ đồ ngủ màu đỏ 'diện kiến' trước bao nhiêu bạn bè của chồng". Hóa ra, chồng chị nhân dịp lễ Tình nhân tụ họp bạn bè lại để… nhậu. Chị Hà kể: “Anh cũng lúng túng, tắt vội điện đi còn bạn anh kéo ra phòng khách ngồi. Sau đó mình vội vàng đi thay đồ tiếp khách mà xấu hổ không dám ngẩng mặt lên nhìn ai cả”. 

Lễ Tình nhân và những sự cố cười ra nước mắt 2
Chị định biến căn bếp trở thành 'điểm hẹn' đặc biệt với anh trong dịp lễ Tình nhân (Ảnh minh họa).

Đến lúc tan tiệc thì cũng đã hơn 9 giờ tối, chị tức giận nghiến răng hỏi chồng “Tại sao ngày hôm nay anh lại kêu bạn bè đến nhậu?”, anh hồn nhiên đáp “Ngày vui mà em, đông đủ mọi người mới vui chứ”. Chị kể tiếp: “Khi mình hỏi 'Vậy quà của em đâu!', anh mới ngớ người rồi gãi đầu gãi tai lí nhí bảo 'Anh mải huy động bạn bè nên quên rồi. Để mai anh mua tặng em được không vợ?'. Đã tức sẵn vì vụ lôi kéo bạn bè về nhà tụ tập làm kế hoạch lễ Tình nhân của mình đổ bể, giờ lại thêm vụ quên quà, mình giận quá, không thèm nói năng với anh luôn". 

Sau vụ ăn nhậu hôm ấy, anh bị chị giận đúng 1 tuần. Anh cảm thấy hối lỗi lắm nên chuộc lỗi với vợ bằng cách ngày nào cũng nhắn tin vào máy vợ. Anh hứa sẽ không bao giờ quên quà và không gọi bạn bè đến nhà vào những dịp như vậy nữa. Chị cười tủm tỉm kể “Từ dịp đó trở đi, ngoại trừ những ngày Tết, còn chồng mình không dám gọi bạn về ăn nhậu nữa. Rồi đến vụ quà cáp thì thậm chí sinh nhật mình, chồng mình còn mua quà trước 1 tuần rồi tặng trước luôn, phòng trường hợp đến ngày lại quên”.
Chia sẻ