Lê Phương: Không bao giờ tha thứ cho người chồng bần hèn đã coi rẻ thanh xuân, tình yêu của mình!

Thu Thảo ,
Chia sẻ

"Chấp nhận quay về là đồng nghĩa với việc cổ súy cho lối sống bần hèn, bám váy đàn bà như một con ký sinh trùng gớm ghiếc" - Lê Phương bộc bạch.

Phim truyền hình Gạo nếp gạo tẻ vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả. Qua mỗi tập phim, khán giả hào hứng dự đoán về các tình tiết xuất hiện trong phim. Trong số đó, khán giả dành nhiều sự quan tâm cho số phận của nhân vật Hương do Lê Phương thể hiện. Bởi lẽ, nhiều khán giả cho rằng Hương đã chịu quá nhiều ấm ức và buồn tủi. Từ lúc lấy chồng, sinh con cho đến khi quần quật ra xã hội làm việc, chưa bao giờ Hương có hạnh phúc trọn vẹn.

Lê Phương: Không bao giờ tha thứ cho người chồng bần hèn đã coi rẻ thanh xuân, tình yêu của mình!  - Ảnh 1.

Nói về việc Hương có quay trở lại với Công hay không, Lê Phương bộc bạch rằng sẽ không thể có khả năng này. Theo đó, nữ diễn viên nhìn lại một quãng hành trình đủ dài của nhân vật Hương với tình yêu, gia đình quá nhiều biến cố xảy ra và tâm sự: "Hương sẽ không bao giờ quay lại với Công. Đó là mong ước của Phương, cũng là của hàng triệu khán giả khắp mọi miền đất nước đang theo dõi bộ phim truyền hình Gạo nếp gạo tẻ. Qua nhiều bất hạnh thiệt thòi, ai cũng mong chị Hai Hương sẽ sáng suốt lựa chọn cho mình con đường hạnh phúc".

Lê Phương: Không bao giờ tha thứ cho người chồng bần hèn đã coi rẻ thanh xuân, tình yêu của mình!  - Ảnh 2.

"Nhưng đây chỉ là mơ ước của khán giả, còn cái kết như thế nào thì phải trông chờ vào sự quyết định, xử lý của biên kịch - đạo diễn. Đừng tha thứ cho kẻ đã coi rẻ thanh xuân, tình yêu của mình. Kẻ phản bội ấy sẽ phải chấp nhận cái kết suốt đời bị nguyền rủa, con cái khinh khi, tương lai chẳng ra gì! Chấp nhận quay về là đồng nghĩa với việc cổ súy cho lối sống bần hèn, bám váy đàn bà như một con ký sinh trùng gớm ghiếc".

"Động lòng, tha thứ! Nàng có chắc sẽ không bao giờ lịch sử tái diễn, không bao giờ bỏ rơi ba mẹ con thêm một lần nào nữa? Phương thương Hương như chính bản thân mình. Phương mong nàng hãy tin rằng, nhân - quả là có thật! Và, soái ca là có thật".

Lê Phương: Không bao giờ tha thứ cho người chồng bần hèn đã coi rẻ thanh xuân, tình yêu của mình!  - Ảnh 3.

Lê Phương: Không bao giờ tha thứ cho người chồng bần hèn đã coi rẻ thanh xuân, tình yêu của mình!  - Ảnh 4.

Lê Phương cũng chia sẻ rằng những tâm sự này của chị cũng là bài học đút kết ra khi cuộc hôn nhân đầu tiên với Quách Ngọc Ngoan tan vỡ. Lê Phương nói: "Là phụ nữ, ai cũng mong ước gặp được người chồng biết quan tâm, luôn chia sẻ, muốn đồng hành cùng mình. Nhưng với Hương, một nách hai con, lại nuôi thêm ông chồng vô công rồi nghề, vô tâm, vô trách nhiệm đến mức vợ nhờ đưa con đi học mà còn đòi trả thêm tiền công, thì rõ là cái số ăn hành".

"Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng! Công ăn cắp tiền mà Hương cực khổ bao năm dành dụm chỉ để ăn chơi đàn đúm, thỏa mãn thói hư tật xấu của mình. Hương giận đuổi ra khỏi nhà, vì muốn được tha thứ nên Công buộc lòng làm theo yêu cầu của vợ là đi xin việc làm. Vợ xin được cho nơi tử tế thì lại không tu chí, mèo mả gà đồng. Bị đồng tiền làm mờ mắt, cái bản chất "hèn" của kẻ lười nhác, thích được cung phụng trỗi dậy mạnh mẽ".

Lê Phương: Không bao giờ tha thứ cho người chồng bần hèn đã coi rẻ thanh xuân, tình yêu của mình!  - Ảnh 5.

"Công sẵn sàng chửi vợ rồi quay clip lại đem về mua vui cho nhân tình. Chọn ngày kỷ niệm cưới, phũ phàng đòi ly hôn. Chưa hả lòng, Công bắc loa gào thét Hương phải trả tự do cho mình. Đưa cho mẹ ruột và em gái những đồng tiền dơ bẩn để nhờ trợ giúp thúc ép Hương phải đồng ý ly hôn. Nhưng có lẽ, khốn nạn nhất là khi Công thẳng tay tát vợ mình trước mặt nhân tình, khi Hương tuyệt vọng năn nỉ anh về thăm con đang bệnh. Và cuối cùng, là gieo tiếng oán cho mẹ của con mình, rằng là thứ lăng loàn, hư thân mất nết".

"Khán giả mắng chửi Hương không tiếc lời khi hết lần này đến lần khác vẫn cố chịu đựng, vẫn cố níu kéo mặc cho Công chà đạp, dẫm nát trái tim yếu đuối của Hương không chút xót thương. Ai cũng bảo rằng nhu nhược, ngu ngốc, đáng đời, thấy bị tát là đúng chứ chả thương nổi. Tôi nghe mà cay đắng lắm. Ai đành lòng cắt đứt dễ dàng tình nghĩa 10 năm vợ chồng; Ai đã từng làm mẹ, từng ôm con dỗ dành, nước mắt ướt đẫm tóc con khi nửa đêm thức giấc đòi Ba; Ai thấy chồng lầm lỡ mà không giang tay níu về, lại đi thẳng tay đẩy xuống vũng bùn tội lỗi".

Lê Phương: Không bao giờ tha thứ cho người chồng bần hèn đã coi rẻ thanh xuân, tình yêu của mình!  - Ảnh 6.

"Hôn nhân mà dễ dàng buông bỏ khi gặp thử thách rồi nhanh chóng đón nhận, ngã vào cái mới, liệu Hương có phải một người đáng tin, đáng để chúng ta yêu thương, cùng khóc cùng cười? Người đàn ông khi họ không thể tử tế chân thành với vợ con mình, thì họ cũng sẽ không thể hết lòng hết dạ với một người nào cả. Đừng sợ, cuộc sống này rất kỳ diệu. Khi chúng ta mất đi điều gì, khi nhận lại sẽ tốt hơn, đẹp hơn vạn lần! Chỉ cần sống lương thiện, đúng với đạo đức con người, thì đêm sẽ ngủ yên, ngày thật rạng rỡ! Tâm sinh tướng, trong lòng đầy an nhiên thì thần thái cũng chẳng muộn phiền. Mọi may mắn bình an sẽ đến".

Lê Phương: Không bao giờ tha thứ cho người chồng bần hèn đã coi rẻ thanh xuân, tình yêu của mình!  - Ảnh 7.

Lê Phương: Không bao giờ tha thứ cho người chồng bần hèn đã coi rẻ thanh xuân, tình yêu của mình!  - Ảnh 8.

"Đã đến lúc rồi! Họ có thể chà đạp danh dự ta, có thể xé nát trái tim ta, nhưng sẽ không có quyền tổn thương con trẻ, Cha mẹ ta! Cũng là sống vì người thân yêu, nhưng thay vì hạ mình níu kéo thứ đã không thuộc về mình, thì hãy mạnh mẽ từ bỏ những khổ đau. Nàng phải thật đẹp, thật hạnh phúc và thành công, đó là cách trả thù hoàn hảo nhất".

Chia sẻ