Lê Khanh của ngày hôm nay

,
Chia sẻ

Gầy và già hơn những năm trước khá nhiều nhưng nụ cười và ánh mắt từng làm nên 'thương hiệu' Lê Khanh vẫn thu hút người hâm mộ.

 
Sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, cả bố mẹ và chị gái đều là diễn viên nên Lê Khanh sớm được “đắm mình” trong bầu không khí của nghệ thuật từ hồi còn nhỏ. Với vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính, rất đậm chất Hà Thành cộng với một lối diễn đầy sáng tạo, tài năng đã sớm đưa nghệ sỹ Lê Khanh lên những nấc thang mới của nghiệp diễn. Chị là một trong những gương mặt từng làm mưa làm gió màn ảnh Việt vào những năm 90 với các vai diễn trong phim Dòng sông hoa trắng, Săn bắt cướp…và những vai diễn để đời trên sân khấu như: vai Lý Chiêu Hoàng trong vở Rừng trúc, Đan Thiềm trong vở Vũ Như Tô, Thúy trong Bến bờ xa lắc, Juliet trong vở Romeo và Juliet, quận chúa Minfo trong Âm mưu và tình yêu
 
Với điện ảnh, với phim truyền hình, với sân khấu, Lê Khanh đều là được đánh giá là một nghệ sỹ lớn. Với những đóng góp của chị với nghệ thuật, năm 2001 Lê Khanh được phong tặng NSND, khi chị mới 38 tuổi, là NSND trẻ tuổi nhất.
 

Tuy nhiên, trong khoảng vài năm trở lại đây người ta ít thấy Lê Khanh xuất hiện trong vai trò diễn viên mặc dù chị vẫn thuộc quân số của nhà hát Tuổi trẻ. Theo tìm hiểu hiện tại Lê Khanh đang tham gia giảng dạy tại trường ĐH Sân khấu Điện ảnh và làm nhiều hơn ở vị trí đạo diễn.

Vào một ngày đẹp trời của tháng cuối năm, phóng viên vô tình gặp chị đến dự triển lãm tượng của một người bạn ở phố Lý Quốc Sư. Chúng tôi đã không thể nhận ra chị bởi Lê Khanh giờ đây thay đổi quá nhiều. Chị có vẻ gầy hơn và già hơn trước rất nhiều. Mái tóc dài buông xõa ôm lấy gương mặt trái xoan ngày nào giờ đã được cắt ngắn, uốn nếp. Chỉ duy nhất nụ cười và ánh mắt hiền từ đã làm nên “thương hiệu” Lê Khanh thì vẫn còn vẹn nguyên không lẫn vào đâu được.

Một vài hình ảnh đời thường giản dị của NSND Lê Khanh:
 








 
Theo Zing
Chia sẻ