Lê Hoàng, Huy Tuấn "móc máy" nhau trên ghế nóng

Leon Trần,
Chia sẻ

Phần "đấu khẩu" của Lê Hoàng - Huy Tuấn khi nhận xét phần thi của Kimmese trong Tuyệt đỉnh tranh tài đã khiến khán giả bật cười.

Sau Rock, Pop thập niên 90 thì thể loại thứ 3 thử thách các ca sĩ chính là nhạc dance. Họ xuất hiện cùng những vũ công với âm nhạc sôi động, những bước nhảy lúc quyến rũ, lúc đầy mạnh mẽ. Vẫn hai giám khảo quen thuộc là đạo diễn Lê Hoàng và ca sĩ Hồng Nhung trụ ở ghế nóng để nhận xét phần trình diễn của các ca sĩ tham gia.

Đêm qua (10/5), nhạc sĩ Huy Tuấn – giám đốc âm nhạc của Tuyệt đỉnh tranh tài đã trở lại trong vị trí giám khảo khách mới sau một tuần vắng bóng. Anh cùng đạo diễn Lê Hoàng đã có nhiều màn "đấu khẩu" khá vui trên ghế nóng. 

Dance được xem là sở đoản của 8 ca sĩ. Nhưng chính vì thế mà sự lột xác, nỗ lực của những ca sĩ nhạc pop, balad, dân ca, dân gian đương đại, opera, rock... càng khiến khán giả khâm phục và trân trọng. MC Trấn Thành tiếp tục là cầu nối của các thí sinh và khán giả.

Lê Hoàng, Huy Tuấn

Cùng theo dõi phần thi của các thí sinh Tuyệt đỉnh tranh tài đêm qua:

Phương Vy – Như sương mai

Trên sân khấu Tuyệt đỉnh tranh tài tuần này, Phương Vy đã mang đến một tiết mục mở đầu hoàn hảo khi hóa thân thành cô gái Ấn Độ với điệu nhảy Bollywood đầy quyến rũ. Phương Vy chia sẻ rằng không dễ dàng gì khi phải kết hợp hát với vũ đạo vì trí nhớ kém và cơ thể không đủ dẻo dai như các vũ công.

Lê Hoàng, Huy Tuấn

Chọn ca khúc Như sương mai của chính mình, dù lo lắng nhưng Phương Vy xuất hiện kiêu sa trên sân khấu với những động tác cổ, hông, bụng phối hợp ăn ý và dẻo rất chuyên nghiệp. Tiết mục mở đầu chỉ luyện tập trong 3 ngày ngắn ngủi này đã nhận được sự ngợi khen từ cả ba vị giám khảo.


Kimmese – Tell me why

Vốn có sở trường với những ca khúc hiphop mạnh mẽ, nhạc dance khá hợp với phong cách của Kimmese. Kimmese xuất hiện trong bối cảnh một cô gái cá tính đang buồn chán nên rủ bạn bè tới nhà cùng hòa vào điệu nhạc sôi động của ca khúc Tell me why với sự hỗ trợ của cả DJ. Trấn Thành ngẫu hứng “xuất chiêu” ở cuối tiết mục khi sắm vai thành “trật tự viên” khó tính đi nhắc nhở các thanh niên vì gây ồn ào.

Lê Hoàng, Huy Tuấn

Được Trấn Thành phong cho làm “tổ trưởng dân phố”, Lê Hoàng nhận xét phần trình diễn của Kimmese: “Giá như phần mở đầu rõ hơn một chút, có anh Huy Tuấn xách va-li ra, để bạn chào như phụ huynh, ông già khó tính thì sẽ rõ hơn bao nhiêu không?”. Huy Tuấn bắt bẻ: “Tiết mục biểu diễn có 3 phút thôi, không giống phim của anh”. Lê Hoàng vẫn tiếp tục châm chọc: “Tôi nghĩ anh chỉ cần xuất hiện 1 giây thôi cũng rõ sự già nua của phụ huynh rồi” khiến mọi người bật cười.


Đức Tuấn – Nối vòng tay lớn

Nếu tuần trước Đức Tuấn đã mang nguyên dàn hợp xướng với tên “Biệt đội khủng long” hoành tráng lên sân khấu Tuyệt đỉnh tranh tài thì tuần này cũng không thua kém khi có cả đội vũ công tràn từ sân khấu xuống tới tận hàng ghế khán giả để hỗ trợ anh thể hiện ca khúc Nối vòng tay lớn. Ca khúc này chỉ được Đức Tuấn chọn cách đó 2 ngày sau khi quyết định đổi bài hát khác nhưng vẫn rất thành công khi khuấy động được không khí của toàn khán phòng.

Lê Hoàng, Huy Tuấn

Đây là lần đầu tiên biểu diễn một ca khúc nhạc dance thuần túy trên sân khấu nhưng với sự thông minh trong lựa chọn bài và chất giọng đầy kỹ thuật của mình, nam ca sĩ đã che được phần nào hạn chế về vũ đạo của mình. Trấn Thành cũng phải thốt lên rằng sự “bày binh bố trận” của Đức Tuấn quá thông minh.


Trang Nhung – Trắng đen

Vốn chỉ quen thể hiện những động tác tay mềm mại với bước đi nhẹ nhàng khi hát dân ca, dân gian đương đại nên dance có thể xem là chướng ngại khá lớn với Trang Nhung, tập nhảy với chị chẳng khác nào “trẻ em tập leo trèo”. Nhưng qua 3 tuần qua thì khán giả của Tuyệt đỉnh tranh tài cũng thấy được rằng “bà mẹ 4 con” này không hề ngại khó, lúc nào cũng đầy năng lượng để sẵn sàng thử thách với bất cứ thể loại âm nhạc nào dù chị cũng tự thú nhận mình nhảy trông rất “buồn cười”.

Lê Hoàng, Huy Tuấn

Trang Nhung xuất hiện cùng vũ đoàn để hát ca khúc Trắng đen của Mỹ Tâm cực kỳ sung sức, kết thúc bằng một cú xoạc chân trên cao đầy ngoạn mục.


Ưng Hoàng Phúc – Lady love

Dù bị chứng thoát vị đĩa đệm hành hạ như Ưng Hoàng Phúc vẫn cố gắng nhảy hết mình để mang tới cho khán giả hâm mộ một phần biểu diễn ấn tượng tại Tuyệt đỉnh tranh tài. Biểu diễn lại ca khúc Lady love của mình do Phúc Bồ sáng tác, Ưng Hoàng Phúc vừa hát vừa nhảy liên tục kết hợp với đèn lazer làm sân khấu càng nóng hơn. Tiếng hò reo của khán giả vang lên suốt thời gian của tiết mục.

Lê Hoàng, Huy Tuấn

Hồng Nhung hiểu tại sao Ưng Hoàng Phúc có nhiều người hâm mộ vì “đã xây dựng được một hình ảnh rất chân thành, rất đáng mến của thanh niên thời đại mới. Tất nhiên nhạc dance không phải sở trường, nhưng xin dành lợi khen ngợi và trân trọng với nỗ lực của Ưng Hoàng Phúc khi đau lưng vẫn bỏ rất nhiều công sức, hôm nay phần vũ đạo của bạn đã làm hài lòng tất cả khán giả ở đây”.


Phạm Thu Hà – Chuông gió

Vì đêm trước, do nghe lời Lê Hoàng “xúi dại”, không ngại ngần cho quạt gió thổi để tạo hiệu ứng tà áo bay trong khi hát nên Phạm Thu Hà đã bị viêm họng cả tuần liền, ảnh hưởng không ít đến đêm thi nhạc dance tuần này. Không những thế, do chưa bao giờ từng thể nghiệm với thể loại này nên Thu Hà gặp khá nhiều trở ngại trong luyện tập.

Lê Hoàng, Huy Tuấn

Chọn ca khúc Chuông gió của Thu Minh, Phạm Thu Hà xuất hiện lộng lẫy với chiếc váy lụa dài rộng che phủ cả sân khấu Tuyệt đỉnh tranh tài với sự hỗ trợ của các vũ công. Buông tấm lụa, nữ ca sĩ này lại hóa thân thành một cô gái trẻ trung, sôi động. Dù dàn dựng sân khấu khá hoành tráng nhưng giọng hát và vũ đạo vẫn chưa làm ban giám khảo hài lòng trọn vẹn.


Hoàng Hải – Liên khúc Taxi & Bay

Trước đây chuyên hát nhạc pop, ballad nên khi chuyển qua dance thì Hoàng Hải tự nhận là khá “lo sợ, hoang mang” khi đối mặt với sở đoản này. Dù vậy, Hoàng Hải đã thể hiện liên khúc Taxi & Bay đình đám của Thu Minh thành công, dù đôi lúc còn lúng túng khi nhảy nhưng bước đột phá khi đã thoát ra khỏi vùng an toàn của Hoàng Hải đã giúp anh nhận được nhiều lời khen.

Lê Hoàng, Huy Tuấn

Theo Hồng Nhung thì “bạn đã làm một điều khác, chắc chắn như vậy, mặc dù bạn có những ngượng nghịu khi làm động tác nhưng đấy lại là điểm dễ thương, bạn đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình, về phần thanh nhạc thì rất tròn trịa”.


Phạm Anh Khoa – Xin hãy thứ tha

Phạm Anh Khoa là ca sĩ cuối cùng của Tuyệt đỉnh tranh tài thể hiện ca khúc nhạc dance. Rocker ngày nào đã quyết định chọn hit Xin hãy thứ tha của Hồ Ngọc Hà để thể hiện. Lần đầu tiên khán giả được nghe một giọng nam thể hiện Xin hãy thứ tha với một phong cách thật khác, kết hợp với hiệu ứng của đèn lazer ấn tượng ở phần mở đầu. Anh chàng vui tính này thậm chí còn thêm cả tên nhạc sĩ Lê Hoàng vào lời nhạc ở phần mở đầu.

Lê Hoàng, Huy Tuấn

Nhạc sĩ Huy Tuấn công nhận: “Phạm Anh Khoa phải gọi là một tay chơi thượng hạng. Vì tới đây không phải thi mà chơi. Mang tới cho khán giả những tiết mục hứng khởi nhất. Là một trong những ca sĩ hiểu tiêu chí của cuộc thi nhất. Luôn mang tới những bất ngờ, luôn dấn thân”.


Lê Hoàng, Huy Tuấn

Minh Thư quay trở lại sau khi phải chia tay vào tuần trước trong vai trò ca sĩ khách mời. Cô thể hiện ca khúc "Billie Jean" của ông Hoàng Michael Jackson với những bước nhảy đầy kỹ thuật.

Lê Hoàng, Huy Tuấn
Giám khảo Hồng Nhung khuấy động với ca khúc "Vòng tròn"

Lê Hoàng, Huy Tuấn

Noo Phước Thịnh làm khán phòng nóng trở lại với ca khúc “Đừng nhìn lại”, khoe khả năng vũ đạo chuyên nghiệp và giọng hát điêu luyện.

Lê Hoàng, Huy Tuấn

Lê Hoàng, Huy Tuấn
Kết quả Kimmese đã phải chia tay chương trình ở đêm này, với 3% bình chọn.
Chia sẻ