Lễ cưới cảm động của bệnh nhân ung thư vài giờ trước khi chết

Lê Minh (Theo Dailymail),
Chia sẻ

Một bệnh nhân ung thư 29 tuổi kết hôn với tình yêu đích thực của đời mình trong lễ cưới đầy xúc động tại một bệnh viện Philippines chỉ vài giờ trước khi chết.

Sau khi được chẩn đoán mắc ung thư gan giai đoạn 4, Rowden Go Pangcoga đã nói với em trai mình, anh Rowden Hasset Go, rằng anh muốn kết hôn với Leizl. Và chỉ sau 12 giờ chuẩn bị, với sự giúp đỡ của các nhân viên của bệnh viện Manila, ước mơ của Rowden đã trở thành hiện thực.

Một đoạn video ghi nhận những khoảnh khắc tươi đẹp và đau lòng của lễ cưới này được đăng tải trên Youtube vào ngày 18/6 đã nhanh chóng lan truyền với hơn 5 triệu lượt người xem.

Đám cưới được mô tả giống như “một câu chuyện cổ tích đau lòng”, Hasset cho biết. “Không thể đưa anh ấy ra ngoài bệnh viện, chúng tôi đã đưa nhà thờ đến với anh ấy”.

Lễ cưới cảm động của bệnh nhân ung thư vài giờ trước khi chết 1

Bệnh nhân ung thư Rowden Go Pangcoga chào đón cô dâu tại lễ cưới trong bệnh viện 

Lễ cưới cảm động của bệnh nhân ung thư vài giờ trước khi chết 2

Rowden quá yếu để đứng dậy nên gia đình đã  tổ chức lễ cưới bên giường bệnh


Lễ cưới cảm động của bệnh nhân ung thư vài giờ trước khi chết 3
Leizl dắt theo con gái hai tuổi của hai người vào phòng bệnh 

Lễ cưới cảm động của bệnh nhân ung thư vài giờ trước khi chết 4
Leizl bật khóc bên chồng khi nghe cha xứ làm lễ

Lễ cưới cảm động của bệnh nhân ung thư vài giờ trước khi chết 5
Hai vợ chồng Rowden và Leizl trao nhẫn cưới

Lễ cưới cảm động của bệnh nhân ung thư vài giờ trước khi chết 6
Họ hôn nhau khi cha xứ tuyên bố họ là vợ chồng

Khúc dạo đầu của đoạn video cũng giống như bất kỳ một bộ phim đám cưới nào khác, với những cảnh quay cô dâu đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ cưới trên nền nhạc cổ điển. Sau đó Rowden xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng với bông hồng trắng cài trên áo, nằm trên cáng thương được bạn bè đẩy qua hành lang bệnh viện.

Rồi Leizl xuất hiện trong chiếc váy cưới thanh lịch cùng với một tấm màn che mặt. Con gái của cặp vợ chồng mang một vòng hoa hồng trên đầu và một chiếc mặt nạ bảo vệ đã nắm chặt lấy tay mẹ khi họ bước vào phòng.

Những người tham dự đám cưới tập trung quanh chiếc giường bệnh của Rowden. Tất cả mọi người đều rơi nước mắt khi vị cha xứ tiến hành buổi lễ, nhưng những giọt nước mắt đã được thay thế nhanh chóng bằng những nụ cười khi cặp vợ chồng trao đổi nhẫn cưới và họ hôn nhau.

Chỉ 10 giờ sau khi tổ chức lễ cưới cùng bạn bè và gia đình, Rowden đã qua đời.


Chia sẻ