Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa

Lấy vợ rồi vẫn cặp với bồ cũ

,
Chia sẻ

Không "đói khát", nhưng với nhiều đàn ông, họ có thể quơ tay để túm lấy tất cả những phụ nữ trong tầm với, dù đó là người giúp việc, bạn của vợ hay vợ của bạn, v.v...

Tôi là một người phụ nữ không may mắn trong hôn nhân. Năm nay tôi 32 tuổi nhưng đã qua một lần ly hôn và lại đang ở bên bờ vực của sự tan vỡ. Người chồng đầu tiên tôi lấy kém tôi về mọi mặt: hình thức, học thức, ứng xử trong cuộc sống... Lấy nhau được hơn một năm chúng tôi vẫn chưa có con, gia đình nhà chồng luôn không vừa lòng về tôi và cho rằng việc không có con là do tôi. Cuộc hôn nhân đó tan vỡ với tôi là một bài học rất đau lòng vì tôi cho rằng trong đó có một phần lỗi của tôi do không khéo léo trong cách cư xử với gia đình nhà chồng. Tuy nhiên trong mắt bạn bè và gia đình thì tôi thực sự được giải thoát khi chia tay và tôi xứng đáng được nhiều điều tốt đẹp hơn thế.
 
Sau đó một thời gian tôi chuyển đi rất xa, đến sống tại nơi mới với hy vọng làm lại tất cả. Sau một thời gian tìm hiểu tôi lấy một người hơn tôi chín tuổi, anh ấy đã có 2 con riêng. Khi chúng tôi lấy nhau vợ anh ấy đã mất 8 năm do một tai nạn. Mặc dù biết trong tám năm đó anh đã quan hệ tình cảm với rất nhiều phụ nữ, nhưng cảm động trước sự hy sinh mà anh ấy dành cho con cái khi ở vậy từng ấy năm chỉ vì lo sợ không tìm được một người có tình thương với con mình nên tôi đã quyết đinh lấy anh. Đang công tác ở một cơ quan nhà nước tại thành phố, sau khi kết hôn tôi đã xin chuyển công tác về huyện để tiện chăm sóc gia đình và cũng là để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Sở dĩ phải gấp rút xin chuyển công tác vì sau ngày cưới 2 ngày tôi phát hiện ra anh vẫn giữ quan hệ tình cảm với một đồng nghiệp đã có gia đình, mối quan hệ này đã kéo dài khoảng bốn năm trước khi chúng tôi cưới nhau. Tôi đã gặp người phụ nữ ấy và đã nhận được lời hứa sẽ cố gắng chấm dứt quan hệ với anh. Anh cũng khẳng định với tôi sẽ không có bất cứ quan hệ tình cảm nào với cô ta vì đó chỉ là sự trăng hoa anh không có tình cảm gì sâu sắc - trong thời gian quan hệ với cô ta anh vẫn đi lại yêu đương với những người phụ nữ khác, cô ta biết nhưng vẫn chấp nhận vì không thể xa anh được - đó là lời thú nhận của cô ta với tôi. Mặc dù không mấy tin vào lời hứa của cả hai người nhưng tôi vẫn chấp nhận vì không biết phải giải quyết như nào, chẳng lẽ lại ly hôn....? Và tôi đã hy vọng sự quan tâm, chăm sóc mà tôi dành cho anh và các con anh sẽ làm cho anh cảm động và một lòng với cuộc sống gia đình.
 
Đáp lại bao yêu thương kỳ vọng của tôi, anh lại dành sự quan tâm và những lời nói ngọt ngào cho những người đàn bà khác - những lời nói mà bao lần tôi muốn anh dành cho tôi thì anh luôn thoái thác rằng tính anh khô khan không biết ăn nói ngọt ngào.
 
 
Và một lần nữa sự hy vọng của tôi đã một nửa thành hiện thực, tôi đã hết mực thương yêu các con anh và coi chúng như con đẻ, đáp lại tôi cũng có được tình yêu của bọn trẻ, chúng yêu quý và tôn trọng tôi, bản thân anh cũng rất vừa lòng về tôi, anh thường rất tự hào với bạn bè vì đã chọn được một người vợ xinh đẹp, đảm đang, biết chăm sóc con cái, gia đình và cũng rất biết chiều chồng. Tôi được bạn bè và gia đình chồng cũng như gia đình bên ngoại của các con yêu quý. Rồi tôi có thai và sinh được một cháu trai kháu khinh và vô cùng giống bố cả về vóc dáng và những nét khác người. Bạn bè tôi dù ở xa nhưng ai cũng mừng cho tôi vì cuối cùng đã tìm được bến bờ hạnh phúc của mình. Mọi người còn ghen tỵ trêu đùa tôi thật mãn nguyện vì chỉ sinh một lần mà có những ba đứa con. Các con tôi rất yêu quý nhau, chị gái lớn học ở xa nhưng luôn nhớ em bé nhất, anh cu thứ hai ở cùng chúng tôi cũng rất quý em không hề có sự phân biệt em không cùng mẹ đẻ ra. Tôi thực sự nghĩ mình là một người may mắn khi có được gia đình này, tuy rằng gia đình đó không phải luôn êm đềm, cũng có những hờn ghen, cũng có những nghi ngờ... nhưng tôi vẫn nghĩ rằng mình đã giành được chồng cho riêng mình.

Đúng là giông bão thường hay bất ngờ và sức tàn phá thì vô cùng nặng nề. Mười ngày trước đây khi anh có một chuyến đi tham quan ba ngày trở về, khi tôi xem điện thoại của anh thì bắt được hai mươi tin nhắn anh đã gửi đi trong ba ngày ấy với những lời lẽ yêu đương, nhớ nhung tha thiết nồng nàn với hai người phụ nữ; một người chính là cô bồ cũ mà tôi đã nói ở trên, một người là một cô giáo mầm non mà sau đó anh thú nhận với tôi đã quan hệ được một năm. Tôi đã vô cùng đau đớn khi đọc được những tin nhắn này, NGƯỜI CHỒNG mà bấy lâu nay tôi vẫn thương yêu chăm chút từng bữa cơm giấc ngủ, NGƯỜI CHỒNG mà khi ốm đau tôi nâng niu từng viên thuốc từng cốc nước,  NGƯỜI CHỒNG  mà mỗi khi anh anh phải đi xa tôi luôn nơm nớp lo sợ giao thông không an toàn và chỉ thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh đã có mặt ở nhà... Đáp lại bao yêu thương kỳ vọng của tôi, anh lại dành sự quan tâm và những lời nói ngọt ngào cho những người đàn bà khác - những lời nói mà bao lần tôi muốn anh dành cho tôi thì anh luôn thoái thác rằng tính anh khô khan không biết ăn nói ngọt ngào. Và đau khổ biết bao vì anh vẫn lừa dối tôi tiếp tục quan hệ với người đàn bà ấy trong suốt thời gian đã lấy tôi. Trong lúc nóng giận nhất tôi đã đưa ra quyết định chia tay, anh không chấp nhận vì không muốn con của chúng tôi phải sống không có bố, anh hứa với tôi sẽ thật sự chấm dứt với người tình bao năm nay của anh.

Nhưng tôi làm sao có thể tin được anh đây, tôi làm sao có thể tin mối quan hệ 6 năm trời có thể từ bỏ dễ dàng thế được sao. Anh đã có tôi, đã có các con  mà vẫn không thể bỏ được người đàn bà ấy, liệu sau này anh có thể không??? Mười ngày trôi qua với gia đình tôi như sống trong địa ngục, sau những nóng giận ban đầu bây giờ lòng tôi đã lắng xuống, chúng tôi vẫn đi về gặp nhau, vẫn hỏi đáp nhau những điều cần thiết, vẫn quan tâm chăm sóc con cái, vẫn ''bình thường' trong mắt mọi người, thậm chí còn đi mua sắm cùng nhau - đó là việc trước đây anh không thích làm. Tôi vẫn xác định với anh sẽ chia tay nhưng trong lòng tôi vô cùng trống trải và bối rối. Tôi cảm thấy không còn niềm tin và tình yêu với anh nữa, tôi hình dung nếu tiếp tục sống với nhau thì cuộc sống sau này sẽ là sự giày vò và chịu đựng. Còn như chia tay con tôi sẽ như nào đây nó sẽ buồn biết bao khi đến tuổi đi trẻ mà không được bố đón đưa mỗi ngày như bao đứa trẻ khác, nó sẽ cô đơn biết bao khi mỗi dịp lễ tết không được chơi các trò chơi trong công viên với bố, rồi khi nó đi học sẽ không bao giờ có bố đi họp phụ huynh, khi nó đỗ đại học không có bố đưa đi nhập trường, vào ngày nó kết hôn sẽ không có song thân trao qua cho cô dâu chú rể... Và còn biết bao nhiêu chữ "không" nữa sẽ đến với cuộc đời con tôi. Với công việc của tôi, tôi có thể đảm bảo sẽ lo cho con về kinh tế nhưng bao nhiêu khiếm khuyết về tinh thần tôi làm sao có thể bù đắp cho con, và tôi có thể nỡ lòng nào trao cho con cuộc sống không trọn vẹn vì không có bóng dáng của bố khi tôi đã từng trải qua những ngày tháng buổn khổ và luôn ao ước mình cũng có bố như bao đứa trẻ khác.
 
Tôi phải làm gì đây? Nhìn con ngây thơ, hồn nhiên, trong trẻo nhặt miếng rau cho vào miệng bố, nhặt hạt cơm nhét vào miệng mẹ tôi thấy miệng mình đắng ngắt, hạnh phúc chỉ là những điều đơn giản vậy thôi mà sao tôi không thể giữ được cho con. Nụ cười con trẻ trong mơ mới đáng yêu làm sao, tôi có thể vì cái gọi là "lối thoát" của bản thân mình mà tước đi những giấc nhỏ bé của con sao. Và con tôi có thể có được những hạnh phúc đơn giản đó không khi mà bố mẹ chúng không thể yêu thương nhau. Hãy giúp tôi có một lựa chọn đúng đắn nhất!

(Viet.ha...@ yahoo.com)

Trả lời

Bạn Việt Hà thân mến!

Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của bạn và thật lòng chia sẻ nỗi đau mà bạn đang phải gánh chịu. Ngày nay ly hôn không khó. Chỉ một lá đơn là xong. Nhưng bước tiếp theo của sự ly hôn ấy là gì mới là điều quan trọng? Trong thư, bạn nói rất nhiều đến nỗi đau của đứa con khi không có bố.  Tuy nhiên bạn chưa thấy hết nỗi thiệt thòi của chính bạn khi đổ vỡ cuộc hôn nhân lần thứ hai này, nếu nó xảy ra. Bạn còn trẻ không lẽ cứ ở vậy nuôi con đến hết đời? Hay bạn lại đi bước nữa? Liệu bạn có tìm được người đàn ông nào như người chồng hiện nay không? Liệu có chắc kết hôn với người khác có tránh được hoàn toàn chuyện trăng hoa như hiện nay không? Liệu anh ta có  yêu con bạn như bố đẻ của nó  không? Nhiều câu hỏi lắm bạn ạ?
 
90% đang ông có gia đình có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Có thể chồng bạn không nằm trong số 10% còn lại!

Tất nhiên trong lúc đau đớn và thất vọng này, bạn sẽ trả lời, thà ở vậy suốt đời còn hơn. Nhưng kinh nghiệm cho thấy là chỉ độ một vài năm nữa có thể bạn sẽ không nghĩ thế.

Không phải để an ủi bạn đâu, sự thực là ngày nay, tìm được người chồng chung thuỷ 100% khó lắm bạn ạ. Nhất là những đàn ông hình thức dễ coi và có đồng ra đồng vào như chồng bạn. Trong một báo cáo gần đây tại một cuộc hội thảo về tình dục ở nước ta, người ta ước đoán 90% đang ông có gia đình có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Có thể chồng bạn không nằm trong số 10% còn lại. Tại sao anh ta lại làm thế? Có phải vì bạn xấu người, xấu nết, thua kém các cô bồ kia không? Tôi nghĩ rằng không phải, dù chưa gặp bạn bao giờ nhưng đọc lá thư bạn, tôi cảm thấy bạn là người vợ tuyệt vời, lại qua một lần hôn nhân đổ vỡ nên rất biết trân trọng những gì mình đang có hôm nay. Nguyên nhân nói đơn giản ra là đàn ông thích “của lạ”, thế thôi.

Anh ta cùng một lúc quan hệ lăng nhăng với hai ba người đàn bà khác  nhưng tôi cho là anh ta vẫn yêu bạn, thương con, quý gia đình, nơi có người vợ hiền  chăm sóc các con, tận tình khi anh ta đau ốm. Anh ta chẳng dại gì đánh đổi bạn lấy mấy cô có chồng mà vẫn lẳng lơ, ngoại tình kia. Có điều khi cơ hội đến, có người đàn bà lạ sẵn sàng dâng hiến thì ít có đàn ông nào chối từ. Và đã thế tất nhiên họ phải tán tỉnh, cưa kéo qua... điện thoại. Họ phải “dẻo mỏ” hót những câu mà ít khi nói với vợ như vậy. Tất nhiên,  ai có chồng ngoại tình mà chẳng đau đớn nhưng cũng nên xác định nỗi đau đó đến mức nào, có phải dưới gầm trời này chỉ mình bất hạnh như vậy hay đó cũng là nỗi đau của nhiều  người. Có điều họ biết cách vượt qua để giữ được gia đình êm ấm đấy thôi.

Để khắc phục tình trạng này, tôi thấy bạn có nhiều ưu thế. Bạn có nhan sắc, có đức hạnh, được gia đình nhà chồng quý trọng và chồng tuy có lăng nhăng nhưng vẫn biết nể vợ, chiều vợ đưa đi mua hàng dù mình không thích. Tai tiếng chưa lan ra ngoài, không bị mọi người cười chê. Vì thế tôi cho là bạn nên bằng mọi cách níu giữ mái ấm của mình mà không buông xuôi cho nó đổ vỡ hay muốn đi đến đâu thì đi.

Thế mạnh nổi bật của bạn là vợ chồng sớm tối có nhau. Điều đó các cô bồ kia không có được. Bạn hãy làm sao cho con người mình quyến rũ, hấp dẫn hơn về ngoại hình, dịu dàng nồng nàn trong cư xử, tâm tình sẻ chia như một người bạn. Thì làm sao “bọn chúng” hơn bạn được ? Trước đây anh ấy từng sống đơn thân, quan hệ với bao nhiêu bồ bịch mà cuối cùng vẫn chỉ lựa chọn kết hôn với bạn. Chứng tỏ anh ta từng đánh giá bạn như thế nào, bạn có những ưu điểm mà các cô kia không có. Bây giờ bạn hãy phát huy những ưu điểm ấy chinh phục lại chồng một lần nữa. Tôi tin là bạn làm được. Còn nếu bạn cứ lạnh lùng, xa lánh chồng thì chẳng khác gì bạn đẩy anh ấy về phía đối phương. Và bạn nóng nảy ly hôn khác gì đầu hàng, đem chồng “nộp” cho chúng?

Hy vọng bạn đủ thông minh để biết anh ấy thích gì và đáp ứng đúng những nhu cầu đó thì nhất định bạn sẽ thành công. Còn nếu anh ấy vẫn chứng nào tật ấy, không coi bạn ra gì, chỉ coi như người giúp việc gia đình để anh ấy đi tìm vui ở bên ngoài thì lúc ấy chia tay cũng đâu phải là quá muộn? Có khi biện pháp ấy mới làm anh ta mở mắt nhận ra đâu là hạnh phúc và đâu là bất hạnh với một người đàn ông ích kỷ chỉ nghĩ thú vui trăng hoa chốc lát của chính mình? Bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau đây của tôi.
 
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa
Chia sẻ