Lấy thân mình che đạn cho vợ, người chồng dùng hơi thở cuối cùng để gắng gượng nói những lời này

Newben,
Chia sẻ

Đó là những lời cuối cùng của anh dành cho vợ - người đã sống cùng anh gần 3 thập kỉ. Và rồi sau đó, Laurie nhận ra chồng mình đã bị bắn trong vụ xả súng ở Las Vegas.

Cuối tuần vừa qua, ít nhất 50 người đã thiệt mạng và hơn 500 người khác bị thương trong vụ xả súng đẫm máu tại Route 91 Havest Festival ở Las Vegas. Lễ hội âm nhạc kéo dài 3 ngày này là sự kiện mà rất nhiều người trông đợi và thật kinh khủng, nó đã kết thúc với rất nhiều sinh mạng. Một trong những nạn nhân đó chính là Jack Beaton.

Lấy thân mình che đạn cho vợ, người chồng dùng hơi thở cuối cùng để gắng gượng nói những lời này - Ảnh 1.

Jack Beaton (Ảnh: Facebook)

Jack là người đàn ông 54 tuổi, đến từ Bakersfield, California. Đến với Route 91 Havest Festival, Jack đi cùng vợ - chị Laurie Beaton - và đây cũng là dịp hai vợ chồng kỉ niệm 23 năm ngày cưới. Lúc 7 giờ 46 phút tối Chủ nhật 1/10/2017, Jack đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh vợ chồng anh cùng bạn bè cười giỡn rất vui vẻ, quây quần uống bia, tận hưởng ngày cuối cùng của lễ hội âm nhạc đồng quê.

Lấy thân mình che đạn cho vợ, người chồng dùng hơi thở cuối cùng để gắng gượng nói những lời này - Ảnh 2.

Vợ chồng anh đã rất vui vẻ cùng bạn bè tại lễ hội âm nhạc. (Ảnh: Facebook)

Nhưng chỉ 2 giờ sau đó, thảm kịch đã xảy ra.

Từ tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay, gã đàn ông 64 tuổi Stephen Paddock đã xả súng xuống lễ hội âm nhạc. Hắn ta đã bắn vào đám đông hơn 22.000 người ở phía dưới và rồi tự sát ngay trong phòng khách sạn. Đến nay, cảnh sát vẫn chưa hiểu động cơ xả súng của hắn.

Khi thảm kịch xảy ra, hai vợ chồng Jack còn nhầm tưởng là pháo hoa cho đến khi viên đạn sượt qua vai Laurie. “Tôi chưa bao giờ thấy súng bắn, đến khi tôi cảm thấy có không khi sượt qua vai mình tôi mới bảo chồng: “Em không nghĩ là pháo hoa đâu””, chị Laurie nhớ lại.

Lập tức hai vợ chồng nằm sấp xuống đất và Jack đã lấy thân mình che cho vợ khỏi những làn đạn vô tình của kẻ xả súng. “Anh ấy bảo: “Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống””, chị kể. “Anh ấy nói: “Anh yêu em, Laurie” và tay anh ấy quàng qua người tôi, toàn bộ sức nặng cơ thể anh ấy đè lên tôi”. Đó có lẽ là những lời cuối cùng của anh dành cho vợ - người đã sống cùng anh gần 3 thập kỉ. Và rồi sau đó, Laurie nhận ra chồng mình đã bị bắn.

Lấy thân mình che đạn cho vợ, người chồng dùng hơi thở cuối cùng để gắng gượng nói những lời này - Ảnh 3.

Hình ảnh hai vợ chồng tại lễ hội âm nhạc. (Ảnh: Facebook)

Lấy thân mình che đạn cho vợ, người chồng dùng hơi thở cuối cùng để gắng gượng nói những lời này - Ảnh 4.

Anh đã lấy thân mình che chắn cho vợ khỏi làn đạn. (Ảnh: Facebook)

“Tôi gào thét tên anh ấy nhưng anh ấy không trả lời. Có rất nhiều máu”, chị nói. Chị còn nhớ rằng khi y tá đến sơ cứu, chị nghe được chồng mình cố gắng để thở. Chị cố gắng ở bên cạnh chồng thật lâu nhưng khi làn đạn thứ hai xuất hiện, bạn bè và những người cứu hộ buộc chị phải đến nơi an toàn.

Khi ánh đèn sáng lên, Laurie lập tức trở lại chỗ chồng bị bắn nhưng anh ấy không còn ở đây nữa. “Chồng tôi đã được chuyển đi và vì thế, chúng tôi vẫn lạc quan nghĩ rằng anh ấy đang được cứu chữa”, chị Laurie kể lại. Với niềm tin đó, gia đình anh Jack đã kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện cho anh. Jake - con trai của Jake - đã đăng tải trên Twitter vào hôm Chủ nhật: “Nếu có thể, mọi người hãy cầu nguyện cho bố tôi và cho những người khác tại Route 91 Havest Festival. Bố đã che chắn cho mẹ và bị trúng đạn. Con yêu bố - người hùng”.

Rồi chị cùng gia đình mình đã gọi điện thoại cho rất nhiều bệnh viện ở Las Vegas nhưng vẫn không tìm thấy anh. Đầu ngày thứ Hai, Laurie điền vào đơn tìm người mất tích và cho đến chiều ngày hôm đó, văn phòng điều tra buồn bã báo cho Laurie rằng, chồng chị là 1 trong 59 nạn nhân thiệt mạng của vụ xả súng.

“Con đã mất người bạn thân của mình. Con yêu bố nhiều hơn bố có thể tưởng. Bố hãy dõi theo gia đình mình nhé. Con sẽ mãi nhớ về bố như một người anh hùng”, Jake đã đăng tải trên Facebook cùng rất nhiều hình ảnh của anh và bố.

Lấy thân mình che đạn cho vợ, người chồng dùng hơi thở cuối cùng để gắng gượng nói những lời này - Ảnh 5.

Jack cùng 2 con. (Ảnh: Facebook)

Jake và Laurie gặp nhau qua bạn bè từ khi Laurie học những năm cuối cấp 3. Trước khi kết hôn vào năm 1994 - năm Laurie tốt nghiệp Đại học California, cả hai đã hẹn hò suốt 4 năm liền. Chị nhớ lại: “Mỗi ngày anh ấy đều muốn bảo vệ tôi, chăm sóc, yêu tôi vô điều kiện và những gì anh ấy làm không làm tôi quá ngạc nhiên. Anh ấy là người hùng của tôi”.

(Nguồn: people)

Chia sẻ