Lấy chồng Trung Quốc qua môi giới 25 triệu đồng, người vợ bị chồng giết chết

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Trong lúc nhậu nhẹt say xỉn, Han Jin Kun đề nghị chị Yến sang Trung Quốc sống nhưng chị Yến không chịu. Trong lúc tức giận vì nghĩ vợ xem thường mình, Han Jin Kun đã dùng dao Thái Lan đâm hơn 50 nhát khiến chị Yến tử vong tại chỗ.

Ngày 26-4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Han Jin Kun (SN 1976, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) án tử hình về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Chị Huỳnh Thị Kim Yến (sinh năm 1977) là con thứ 4 trong một gia đình nghèo tại vùng ngoại ô TP.HCM, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị Yến phải nghỉ học từ nhỏ để đi làm thuê phụ giúp gia đình. Sau quá trình làm công nhân chị Yến có một đứa con gái, để có thể nuôi được con chị Yến phải gửi cho ông bà ngoại để đi làm thuê.

Lấy chồng Trung Quốc qua môi giới 25 triệu đồng, người vợ bị chồng giết chết  - Ảnh 1.

Han Jin Kun bị tuyên án tử hình khi đã nhẫn tâm giết chết người vợ của mình bằng 50 nhát dao

Tới năm 2014 qua môi giới chị Yến đồng ý qua Trung Quốc làm vợ Han Jun Kin với giá 25 triệu đồng. Không lâu sau khi cưới thì chị Yến hạ sinh đứa con trai có quốc tịch Trung Quốc. Cuộc sống quá khó khăn, sinh con được mấy tháng thì chị Yến đưa con về nhà mẹ đẻ sinh sống, Han Jin Kun cũng đi về theo. Sau đó hai người thuê phòng trọ tại phòng trọ xã Bình Hưng huyện Bình Chánh để sinh sống.

Tối ngày 11-12-2015, Han Jin Kun mua 10 lon bia 333 và lẩu hải sản về tại phòng trọ để ăn uống cùng bố mẹ ruột của chị Yến. Sau khi ăn uống no say, bố mẹ chị Yến ra về thì Han Jin Kun đề nghị chị Yến về Trung Quốc sinh sống cùng hắn nhưng chị Yến không chịu, bỏ vào nhà tắm. Trong lúc tức giận, nhìn thấy lon bia chị Yến vẫn còn đầy, nghĩ là xem thường mình nên Han Jin Kun đã vào nhà bếp lấy con dao Thái Lan xông thẳng vào nhà tắm đâm hơn 50 nhát vào cổ, gáy, lưng, bụng, tay chân của chị Yến khiến chị Yến gục xuống, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Han Jin Kun liền ôm đứa con khoảng 6 tháng tuổi sang nhà hàng xóm gởi rồi leo lên xe máy để bỏ trốn. Đến ngày 12-12, bố chị Yến nhận được điện thoại của hàng xóm đến đón cháu thì phát hiện chị Yến đã tử vong ngay tại phòng trọ liền báo công an. Ngày 13-12, Han Jin Kun đã bị lực lượng Công an huyện Bình Chánh bắt khẩn cấp về tội "Giết người" và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Lấy chồng Trung Quốc qua môi giới 25 triệu đồng, người vợ bị chồng giết chết  - Ảnh 2.

Dù gia đình nạn nhân khẩn thiết mong tòa giảm nhẹ hình phạt để Han Jin Kun về chăm sóc cho đứa bé nhưng tòa không chấp nhận

Tại PTXX, dù đau xót trước việc con gái bị giết chết nhưng cha mẹ bị hại vẫn tha thiết cầu xin tòa giảm án cho bị cáo. Nén nỗi đau mất con, ông Há, cha nạn nhân Yến nghẹn ngào: "Tôi chỉ mong tòa xem xét khoan hồng cho nó để nó còn về mà nuôi cháu, đứa con đã mất mẹ rồi, giờ lại thiếu cha sao nó sống nổi".

Mặc dù những người thân của bị hại đã cố gắng xin tòa tha chết cho Han Jin Kun. Nhưng HĐXX nhận thấy tội ác của hắn là quá lớn nên đã giành cho Han Jin Kun mức án cao nhất, tử hình về tội "Giết người".  

Chia sẻ