Lần đầu về nhà bạn trai, tôi bất ngờ khi thấy người phụ nữ nhìn chằm chằm rồi đưa mình một chiếc nhẫn vàng

M.B,
Chia sẻ

Có quá nhiều thứ bạn trai đã giấu khiến tôi sốc óc, bàng hoàng.

Tôi năm nay 26 tuổi, hiện đang làm công việc nhân viên văn phòng của một doanh nghiệp nhỏ. Ngoài ra, tôi còn trang trải cho cuộc sống bằng công việc kinh doanh online. Mặc dù bố mẹ cũng khá giả, họ còn bảo tôi làm việc nhẹ nhàng thôi nhưng tôi vẫn muốn thử thách xem giới hạn bản thân đến đâu. Dù sao trước đây tôi cũng tốt nghiệp bằng giỏi Đại học, không thể sống an phận thủ thường được.

Theo như mọi người đánh giá, tôi là một tuýp phụ nữ sẽ được nhiều đàn ông theo đuổi. Vừa xinh xắn, trắng trẻo, dễ thương mà cũng cực kỳ đảm đang. Đặc biệt, ở tôi còn có một chút cá tính chứ không hề nhu mì, yếu đuối. Quả thực, tôi cũng nhận thấy bản thân mình trưởng thành hơn một chút so với bạn đồng trang lứa.

Còn có một điều tôi không muốn để lộ ra nhiều, chỉ nói cho bạn thân biết. Đó là gu đàn ông của tôi. Tôi không thích các chàng "phi công", cũng không thích mấy anh hơn vài ba tuổi mà chỉ muốn nên duyên với những người hơn mình nhiều tuổi. Thậm chí, nếu họ từng gặp đổ vỡ trong hôn nhân, tôi cũng không hề ngại tiếp cận, làm quen.

Lần đầu về nhà bạn trai, tôi bất ngờ khi thấy người phụ nữ nhìn chằm chằm rồi đưa mình một chiếc nhẫn vàng - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Có thể tham vọng của tôi là khá lớn. Trước hết, tôi muốn yêu, cưới một ai đó vững vàng về mặt kinh tế. Phụ nữ mà, ai chẳng muốn dựa dẫm một người có nền tảng tốt. Thời bây giờ nếu yêu một ai đó rồi mình phải đồng cam cộng khổ thì rất tội. Tôi muốn với nhan sắc, sự thông minh và quyến rũ của mình thì phải tìm được một hình mẫu xứng đáng.

Thứ hai, tôi phải khẳng định là nói chuyện với những anh chàng trung niên rất dễ bị mê hoặc. Họ trải đời, nhiều kinh nghiệm chia sẻ, câu chuyện cũng cực kỳ cuốn hút. Tôi như bắt cùng tần số với họ, nói chuyện mãi chẳng biết chán.

Trước đây tôi cũng từng yêu một người ngoài 30 tuổi khi còn đang ngồi trên ghế trường Đại học. Song mối quan hệ chấm dứt sau gần 2 năm vì đối phương muốn lấy vợ mà tôi thì còn quá trẻ. Đồng thời, tôi cũng nhìn ra tương lai khó tin tưởng ở anh ta vì người này ngoài 30 rồi vẫn đang khởi nghiệp, chưa có nền tảng vững chắc.

Khoảng vài tháng trước, tôi tiếp tục gặp một người đàn ông già hơn, anh ấy 40 tuổi, thực sự chỉ kém bố mẹ tôi hơn một giáp. Chúng tôi mặc dù có khoảng cách nhất định về mặt tuổi tác nhưng có những sở thích cực kỳ giống nhau. Đó là thích ăn đồ Nhật, thích xem phim truyền hình Việt Nam và đặc biệt là đọc sách kinh tế. Những buổi đi chơi với anh thực sự rất hạnh phúc, tôi như sống là chính mình, chẳng hề ngại ngùng gì.

Người đàn ông kia cũng thoải mái, anh chủ động, quan tâm lo lắng chăm sóc cho tôi từng li từng tí. Mặc dù tôi biết công việc của anh bận bịu nhưng anh không bao giờ bỏ rơi tôi quá vài tiếng đồng hồ. Sẽ là những tin nhắn hỏi han hoặc quan tâm bằng hành động cụ thể. Tôi chưa dám kể cho gia đình biết việc mình quen người đàn ông hơn 14 tuổi. Nhưng quả thực tôi thấy cực kỳ triển vọng vào người đàn ông này.

Mọi người biết không, anh ấy tôn trọng tôi tới mức chưa bao giờ gượng ép tôi làm "chuyện ấy". Từng 1, 2 lần anh ngỏ lời nhưng vì tôi nói chưa sẵn sàng nên bạn trai không đề cập đến nữa. Anh cũng vẫn niềm nở, đối tốt với tôi thậm chí là hơn cả lúc trước. Trước khi giãn cách xã hội, tôi được anh mời đến nhà chơi. Bạn trai gần như không nói qua về gia cảnh, tôi cũng chẳng hỏi quá kỹ. Thành ra tôi cứ ngỡ anh ấy độc thân và sống cùng bố mẹ.

Nào ngờ, khi đến nhà bạn trai, tôi thấy một người phụ nữ trẻ đang đứng ở bếp rồi quay ra nhìn tôi chằm chằm. Phải chăng là em gái của anh? Nhưng không, tôi hoàn toàn ngỡ ngàng khi cô ấy gọi bạn trai tôi là bố. Vậy hoá ra người yêu mình đã lập gia đình, vậy mà anh vẫn giấu. Thêm nữa, người yêu tôi nói công việc cũng nhiều lúc khó khăn, kinh tế chưa hẳn là dư dả. Vậy mà bước vào nhà anh, tôi thấy toát lên "sự giàu có". Đồ đạc nội thất rất xịn.

Chưa kể, con gái của bạn trai tôi còn đem cho tôi một chiếc nhẫn vàng dúi vào tay, cười nói "Tặng chị ạ!". Quay sang nhìn bạn trai tôi, anh ấy chỉ cười, rồi bảo "Lần đầu gặp mà đã thân thiện vậy rồi!". Nhà anh chỉ có hai bố con sống, tôi bỗng thấy có một cảm giác ấm áp. Tuy nhiên, tôi sợ rằng con gái anh đã lớn như thế này, ngộ nhỡ mai đây xảy ra mâu thuẫn gì với tôi thì sao... Liệu tôi kết duyên với người đàn ông lớn tuổi này là sự lựa chọn khôn ngoan chứ?

Chia sẻ