Lam Trường trổ tài hát dân ca

Leon Trần, ảnh: Lý Võ Phú Hưng,
Chia sẻ

Lam Trường trông thật trẻ trung khi đứng chung sân khấu cùng các bạn thí sinh "Ngôi nhà âm nhạc".

Liveshow thứ 3 của chương trình Ngôi nhà âm nhạc diễn ra vào tối qua - ngày 08/06 với chủ đề hát một bài hát thể loại Dân ca và nhảy một điệu nhảy theo phong cách Latin đã mang đến những bài dự thi xuất sắc áp đảo của các thí sinh nữ. Không những thế, đêm thi thứ 3 của chương trình cũng đã thể hiện được rõ việc các thí sinh ngày càng chú trọng hơn vào kỹ thuật và phong cách biểu diễn. Một điểm đáng nhớ nữa trong đêm thi này đó vẫn là sự dí dỏm, hài hước và thông minh của đạo diễn Lê Hoàng. Lê Hoàng đã có những lời nhận xét sâu sát dưới cái nhìn của một đạo diễn cùng một phong cách tự nhiên, gần gũi. Ngược lại, Hồ Hoài Anh khá khắt khe và khó tính trước phần trình diễn của các bạn thí sinh.

 

Vị khách mời đặc biệt trong liveshow lần này đó chính là nam ca sỹ Lam Trường. Trong thời gian gần đây, Lam Trường dường như ít xuất hiện trong các sân khấu ca nhạc. Và sự xuất hiện của anh lần này trên sân khấu Ngôi nhà âm nhạc là một món quà thật đặc biệt không chỉ dành cho các bạn thí sinh mà còn dành cho những khán giả đã và đang yêu mến anh. Lam Trường đã có một màn song ca cùng các thí sinh bằng một liên khúc Dân ca rất quen thuộc Lý Quạ kêu - Lý kéo chài.
 


Với điểm số cao nhất trong đêm liveshow 2 vừa qua nhưng trong đêm thi hôm nay thí sinh Tăng Ngọc Tuyền lại lọt vào vòng nguy hiểm. Mở màn đêm thi thứ 3 với điểu nhảy Pasodoble, một lần nữa, Tuyền đã thể hiện một phong độ rất ổn định của mình qua cả 3 đêm thi. Tuy nhiên, Ngọc Tuyền vẫn bị giám khảo Hồ Hoài Anh đánh giá là khá “cứng” trong các động tác nhảy của mình. Về phần hát, Ngọc Tuyền đã mang đến một bài hát dân ca Bắc Bộ - Bèo dạt mây trôi. Trong đêm live tuần trước, Ngọc Tuyền vừa đàn guitar vừa hát thì đến lần này, anh lại mang đến một bất ngờ cho cả BGK và khán giả khi trổ tài thổi sáo trong bài hát.
 


 
Được đánh giá là một thí sinh khá tốt ở liveshow tuần trước thì trong tuần này, Lê Thị Hải Yến lại tiếp tục thể hiện được một phong độ tương đối với điệu Jive khá sôi động và cực kỳ nóng bỏng trong từng bước chân thoăn thoắt. Bước vào phần thi hát với một chút áp lực vì kết quả tuần trước quá tốt, Hải Yến lần này đã trình bày hoàn hảo bài hát Ngẫu hứng sông Hồng. Tuy nhiên, phần xử lý bài hát của Hải Yến vẫn chưa làm cho giám khảo Lê Hoàng hài lòng khi được nhận xét: “Đoạn lên cao của ca khúc rất mạnh nhưng bạn lại bị đuối. Tình cảm của bạn thì có nhưng lại thiếu sự đam mê, mà bài hát này thì cần sự đam mê nhiều hơn là tình cảm”. Và con số 7 là con số mà Lê Hoàng dành cho Hải Yến trong cả hai phần thi.
 



 
Huỳnh Lê Đặng Hoài Phong đêm nay đã đem đến một điệu Samba cuồng nhiệt cho cả BGK lẫn khán giả, có cảm giác hôm nay Phong đang biểu diễn chứ không phải là thi thố bởi Hoài Phong nhảy một cách say mê, uyển chuyển trong cách di chuyển và thực hiện những động tác khó với bạn nhảy một cách thuần thục. Giám khảo Hồ Hoài Anh đã có lời khen dành cho Hoài Phong khi anh nói “Biết đâu BTC Bước nhảy hoàn vũ sẽ mời bạn tham gia trong những mùa giải sau thì sao!”. Trong đêm thi dân ca tối nay, Hoài Phong chọn cho mình một bài dân ca Bắc Bộ khá quen thuộcQua cầu gió bay nhưng đã được hòa âm theo một phong cách hoàn toàn mới, ngoài ra Phong còn cho khán giả và BGK thêm phần thích thú khi tự đệm đàn cho phần thi của mình. Chính sự làm mới này của Hoài Phong đã tạo nên sự tranh luận giữa các vị giám khảo.
 
 
Gặp vấn đề về sức khỏe trước đêm thi, tuy nhiên Lưu Thế Việt vẫn cố gắng thực hiện những động tác chân nhanh và mạnh đặc trưng của điệu Jive. Lấy ý tưởng từ bộ phim hoạt hình Thủy thủ Popeye, Thế Việt đã hóa thân thành chàng thủy thủ khỏe mạnh bên cạnh nàng Oliver xinh đẹp trong điệu Jive rất dễ thương và vui nhộn. Về phần thi hát, Thế Việt đã mang đến bài hát Trống cơm – dân ca Bắc Bộ. Thế Việt đã làm mới bài hát bằng một đoạn rap hết sức trẻ trung. Trong liveshow trước, Thế Việt là thí sinh nhận được trọn điểm 10 từ phần bình chọn của khán giả, chứng tỏ rằng, chàng trai nhỏ tuổi nhất cuộc thi vẫn có sức hút với lực lượng người hâm mộ luôn yêu mến và sẵn sàng nhắn tin bình chọn.
 

 
Là một thí sinh khá ấn tượng từ những vòng thi đầu, Ngô Thủy Tiên vẫn giữ được phong độ ổn định của mình. Trên nền nhạc và trang phục như Michael Jackson, Thủy Tiên thật sự cá tính trong điệu nhảy Samba nóng bỏng. Tiên đã có một sự kết hợp khá nhuần nhuyễn cùng bạn nhảy và có một cái kết thực sự ấn tượng. Đối lập với hình ảnh cực kỳ cá tính trong phần nhảy, Thủy Tiên thật dịu dàng và đằm thắm trong bộ áo dài tứ thân qua bài hát Lý cây đa. Giám khảo Lê Hoàng đã có lời khen ngợi Thủy Tiên qua lời nhận xét rất dí dỏm: “Dân ca như một dải lụa, nó phải mềm mại, thướt tha, uyển chuyển, chỉ khi nghe bạn hát tôi mới thấy dải lụa tung bay, còn mấy bạn trước dải lụa cứ đơ đơ thế nào đấy!” Nhạc sỹ Hồ Hoài Anh chắc cũng đồng tình với Lê Hoàng khi cả hai đều đồng loạt cho Tiên điểm 9 trong phần thi này.
 
 
Với một vóc dáng tuy nhỏ nhắn nhưng cô gái đến từ Hà Nội – Thiều Thị Trâm lại tràn đầy năng lượng khi mang đến những tiết mục dự thi làm mãn nhãn BGK và khán giả. Thiều Trâm như một vũ công chuyên nghiệp trên sân khấu khi thể hiện điệu Samba vô cùng nóng bỏng với thần thái trên gương mặt biểu cảm khá tốt. Phần hát của Thiều Trâm cũng có lửa không kém khi bài hát Ngựa ô thương nhớ của em làm cả khán phòng như nóng bừng lên.
 
 
Từng lọt vào vòng nguy hiểm trong đêm liveshow 2, thí sinh Nguyễn  Thị Tuyết Trâm trở lại trong đêm livehow 3 lần này với tâm trạng khá căng thẳng. Tuyết Trâm thể hiện điệu nhảy Rumba nhẹ nhàng và lãng mạn, chuyển tải được phần hồn trong điệu nhảy với nhiều động tác khó. Tuy nhiên vì khá hồi hộp và căng thẳng nên sang phần thi hát, Tuyết Trâm đã thể hiện bài hát Em tôi khá chông chênh nhưng sau đó Trâm đã lấy lại được sự cân bằng và thể hiện trọn vẹn bài hát.
 
 
Một gương mặt xinh xắn và sáng sân khấu, ở đêm thi trước Hoàng Thị Yến Chi được đánh giá không tốt trong phần thi nhảy thì đến phần thi khiêu vũ đêm nay, Yến Chi đã hóa thân thành nàng Marilyn Monroe kiêu kỳ và đỏng đảnh trong điệu nhảy Jive. Kết hợp khá nhuần nhuyễn và ăn ý cùng bạn nhảy, Yến Chi đã thay đổi được suy nghĩ của BGK trong phần nhảy này của mình. Trong phần thi hát, Yến Chi đã mang đến một bài hát dân ca đương đại Cặp ba lá. Chọn bài khá phù hợp với chất giọng cộng với phần trình diễn khá dễ thương và nhí nhảnh, Yến Chi đã chiếm trọn tình cảm của BGK và khán giả dành cho cô.
 
 
Biểu diễn cuối chương trình là thí sinh Phạm Quốc Huy. Thể hiện một điệu nhảy Rumba với một người bạn nhảy quá tuyệt vời đã che lấp đi khả năng của Quốc Huy. Tuy nhiên đến phần hát, Quốc Huy đã khiến cho đạo diễn Lê Hoàn phải thốt lên rằng “quá tuyệt”. 3 điểm 10 và 1 điểm 9 là số điểm mà BGK dành cho Quốc Huy trong phần thi này và cũng là số điểm cao nhất từ đầu chương trình đến giờ.
 
 
Như vậy, thí sinh Lê Thị Hải Yến phải dừng cuộc chơi ở liveshow thứ 3. Hải Yến đã đem đến cho khán giả hình ảnh của một cô gái rất điềm đạm, vô tư và cháy hết mình trên sân khấu. Chắc chắn sau cuộc thi này, khán giả sẽ luôn nhớ đến Hải Yến và cô sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật sau này.
 
Chia sẻ