Làm rể nhà giàu - Phần cuối: Thân bại danh liệt

Phạm Giang,
Chia sẻ

Ly hôn xong, hắn ngay lập tức bị cho thôi việc. Không những thế, hồ sơ của hắn bị bố vợ gửi tới những chỗ quen biết...

Giữa lúc ấy, đã có một chuyện làm thay đổi cuộc sống của hắn. Hôm đó, hắn xuống siêu thị dưới nhà mua bao thuốc lá, thì tình cờ gặp cô bé giúp việc nhà hàng xóm đang mua đồ. Hắn không nhận ra cô nàng, mà chính cô nàng lại chào hỏi hắn trước.

Nhìn nụ cười tươi rói, tràn trề sức sống kia, trái ngược với vẻ mặt cau có, gắt gỏng của vợ ở nhà, hắn bỗng muốn nán lại siêu thị nói chuyện thêm vài câu. Hóa ra cô nàng ở quê lên, năm nay 20 tuổi, đang trông trẻ cho hàng xóm nhà hắn. Cô nàng khá duyên, khi cười lên nhìn rõ đôi má lúm đồng tiền khiến hắn cứ muốn ngắm mãi. Song vì sợ vợ tra hỏi, hắn nhanh chóng cáo từ ra về.

Một buổi tối khác, hắn xuống lầu hút điếu thuốc, lo hút trong nhà ảnh hưởng tới con, thì tình cờ gặp cô nàng đó ra ngoài về. 2 người lại nói chuyện qua lại một hồi. Và sau vài lần gặp gỡ, hắn và cô nàng đã thích nhau lúc nào không hay. Cô nàng tuổi trẻ cuồng nhiệt, khó bề kiềm chế trước người đàn ông đẹp trai, giàu có và từng trải như hắn, dù biết hắn đã có vợ con. Còn hắn, trong cuộc hôn nhân của mình, hắn khác gì kẻ khát cháy lang thang giữa sa mạc, gặp gỡ cô nàng, tựa như bước chân vào hồ nước mát giữa ốc ảo, chỉ muốn đằm mình mãi trong ấy mà thôi.

Thực ra, hắn đã cân nhắc và toan tính. Vợ hắn quản lí giờ giấc, hành tung của hắn vô cùng gắt gao. Chỉ cần hắn bước chân ra khỏi tòa nhà, thể nào bảo vệ chung cư đã được vợ hắn kín đáo nhờ vả sẽ báo cáo cho nàng ngay. Nhưng nếu hắn không hề ra ngoài, thì vợ hắn hẳn sẽ hoàn toàn yên tâm. Hắn ranh mãnh "qua mặt" vợ nhưng không bao giờ bỏ vợ. Hắn nghĩ rằng cô nàng kia chỉ cần tiền. Và với hắn, cho cô nàng một khoản tiền rồi chia tay hẳn là rất dễ và nhanh gọn.

Làm rể nhà giàu - Phần cuối: Thân bại danh liệt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Để qua mắt vợ, hắn chỉ tranh thủ giờ vợ con và giúp việc nhà mình ngủ trưa. Vợ chồng nhà chủ bên ấy đi làm cả ngày, đến tối mới về. Còn đứa bé sẽ được cô nàng ru ngủ trước, và nhà hàng xóm sẽ là nơi 2 người hẹn hò. Hẹn hò xong, hắn lập tức xóa sạch dấu vết, chạy nhanh về nhà, vào phòng làm việc như chưa từng bước ra. Hắn và bồ trao đổi số điện thoại, một khi cô ta gửi “ok”, là hắn biết mọi thứ đã sẵn sàng, lập tức xóa tin nhắn và nhẹ nhàng chạy sang.

Hắn chuẩn bị sẵn cả kế sách để lấp liếm nếu chẳng may bị vợ phát hiện rời nhà vào giờ trưa. Bảo vệ tòa nhà báo cáo không thấy hắn ra ngoài, thế là vợ hắn kê gối ngủ ngon, chắc mẩm chồng mình chỉ xuống sân hút thuốc mà thôi.

Hắn bị vợ hạn chế về hành vi chứ không keo kiệt tiền bạc, do đó hắn thường cho tiền bồ nhí, khiến cô nàng sướng rơn, càng phục vụ hắn nhiệt tình. Có chỗ để giải tỏa, hắn dần thấy cuộc sống dễ thở hơn nhiều, cũng nhìn vợ không thấy quá chán ghét như trước, thành ra vợ hắn lại vui vẻ lại. Hắn nghĩ bụng, nếu mọi chuyện cứ như thế này thì tốt. Được đà, hắn toan tính chuyện xa xăm là làm thế nào để hắn thoải mái bên ngoài mà vợ không biết.

Thế nhưng còn chưa đợi được đến ngày đó, phong ba bão táp đã đổ ụp xuống đầu hắn. Quả nhiên "đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma". Một lần 2 người đang vô cùng cuồng nhiệt trong nhà vệ sinh căn hộ hàng xóm, thì cô vợ của chủ nhà bỗng dưng trở về, cần lấy gấp một tài liệu quan trọng. Tận trong toilet, hắn và nhân tình không nghe thấy tiếng mở cửa, mãi khi cánh cửa nhà tắm bật mở, hắn và người tình mới “hóa đá” vì bị bắt ngay tại trận.

Hôm đấy, hắn thậm chí phải quỳ gối van xin người phụ nữ đó đừng nói cho vợ hắn biết. Nếu vợ hắn biết, hắn sẽ mất tất cả. Thế nhưng người phụ nữ đó đâu có nghe. Cô ta bảo nếu hắn đơn thuần chỉ cặp kè với người giúp việc nhà họ, cô ta chẳng hơi đâu xen vào chuyện gia đình người khác. Vấn đề là hắn dám sang căn hộ của nhà cô ta, làm ô uế nhà cô ta nên không thể tha thứ được.

Làm rể nhà giàu - Phần cuối: Thân bại danh liệt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Và mấy phút sau, vợ hắn đã đứng trước mặt hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt đỏ ngầu điên cuồng. Hắn bị vợ kéo về nhà như kéo một con vật nuôi phản bội chủ. Cô nàng lao vào cấu xé, đánh, cào, chửi mắng hắn thậm tệ. Hắn chỉ đứng im chịu trận, cắn chặt răng không hé nổi lời nào.

Rồi bố mẹ vợ, bố mẹ hắn cũng có mặt. Lại một màn nhục mạ, mà lúc này nạn nhân có thêm cả bố mẹ hắn. Ông bà biết con mình sai, nên chẳng dám nửa lời phản kháng. Bố mẹ vợ thì nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ, khinh bỉ. Một kẻ được cưu mang, còn phản bội lại người ban ơn, sao xứng đáng dù chỉ một câu thông cảm!

Phát tiết chán chê, vợ hắn nằng nặc đòi ly hôn và cho hắn một bài học để hắn sáng mắt ra, rằng sướng không biết đường sướng, lại muốn đâm đầu vào chỗ chết. Bố mẹ vợ vẫn khuyên vợ hắn tha thứ cho hắn một lần, nhưng ông bà cũng hiểu tính con gái mình, cho dù hắn và vợ sống tiếp với nhau, thì đảm bảo từng giây từng phút, vợ hắn sẽ mang chuyện này ra đay nghiến cho tới hết đời. Nếu đã vậy, thôi thì dứt khoát ly hôn có khi lại tốt cho đôi bên.

Từ đầu tới cuối hắn không có quyền lên tiếng, là kẻ tội đồ mặc người khác phán quyết số phận của mình. Quyết định xong, vợ hắn sai người giúp việc gom hết đồ đạc của hắn, mang xuống tận sân tòa nhà vứt bừa bãi ở đó, mục đích cho mọi người cười cợt hắn, khiến hắn nhục nhã vì bị vợ đuổi đi do tội ngoại tình. Hắn và bố mẹ cúi đầu, lẳng lặng thu dọn rồi nhanh chóng ra về, tránh những lời xì xào của đám đông. Kết thúc cuộc hôn nhân này, hắn là kẻ tay trắng ra đi.

Hắn ngay lập tức bị cho thôi việc. Không những thế, hồ sơ của hắn bị bố vợ gửi tới những chỗ quen biết, kèm theo đó là phao tin rộng rãi chuyện hắn là con rể nhưng ngoại tình phản bội vợ, khiến cho các công ty trong ngành hễ gặp hắn nộp hồ sơ xin việc là tránh xa. Hắn đâu đặc biệt tài giỏi gì để người ta phải nhận một kẻ lưng mang tiếng xấu như thế vào làm việc chứ? Đây hẳn là màn trả hận của vợ hắn, khiến hắn thân bại danh liệt, không ngóc đầu lên nổi.

Những người quen biết thấy cảnh ngộ của hắn thì phần lớn là cười cợt. Ai bảo trước đây hắn thăng tiến nhanh, có nhà có xe khiến người khác ghen tị? Ai bảo hắn cúi mình làm rể nhà giàu, sống cảnh nhịn nhục để mong tiến thân? Một phần nhỏ người còn lại thì thở dài chiêm nghiệm: “Cái gì cũng có giá của nó!”. Hắn cười nhạt, phải, đúng là trên đời này chẳng ai cho không ai điều gì. Hắn muốn làm rể nhà giàu để nhờ vả đằng vợ, còn muốn được vợ ngưỡng mộ, trân trọng, lại ước có bồ trẻ xinh, dịu dàng bên ngoài. Thật đúng là mộng tưởng hão huyền!

(Hết)

Chia sẻ