Làm con dâu Hà Nội thật thích!

Mai Phương,
Chia sẻ

Giờ đây tôi có thể tự nấu một mâm cỗ đúng chất Bắc mà không cần phải nhờ mẹ giúp. Tôi thực sự phải cảm ơn mẹ chồng rất nhiều!

Vì tình yêu với anh, mình đã quyết tâm rời quê hương ba mẹ để theo anh về Hà Nội làm dâu. Chúng mình quen nhau trong một cuộc hội thảo tổ chức ở Thành phố Hồ Chí Minh. Mình chết đứ đừ bởi cái giọng nói ngọt ngào ấm áp của người con trai Hà Nội đó, còn anh sau này lại bảo vì chính ánh mắt biết nói của em mà anh đã quyết tâm phải cưới em làm vợ.

Chuyện tình của chúng mình là những chuyến công tác giữa hai miền đất nước, anh làm kinh doanh nên cũng hay di chuyển nhiều. Và cứ thế tình yêu của mình kết thúc bằng một đám cưới ngọt ngào sau bao ngày thuyết phục hai phía gia đình. Mẹ tôi nhất định không muốn cho tôi lấy chồng xa như vậy, mẹ anh thì sợ con trai sẽ vô Nam làm việc và không còn ở bên cạnh mẹ. Nhưng cuối cùng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, chúng tôi cũng được đến với nhau. Những ngày về làm dâu Hà Nội, tôi vật vã khổ sở vì phong tục vùng miền tôi chưa hiểu hết. Nếu ở nhà tôi là người nấu ăn ngon bao nhiêu thì giờ tôi nấu dở tệ vì khác khẩu vị gia đình. Mình bị cả một khoảng thời gian dài stress vì những điều đó.

Nhưng thật may mắn mẹ của anh rất tâm lý và thương yêu con dâu, mẹ anh chỉ tôi từng li từng tí. Có hôm cả nhà đi vắng chỉ có hai mẹ con, mẹ dạy tôi làm vài món ăn đặc trưng và mẹ là người kiểm nghiệm chất lượng luôn. Nhờ những lần tập dượt với mẹ đó mà tôi tự tin lên hẳn. Giờ đây tôi có thể tự nấu một mâm cỗ đúng chất Bắc mà không cần phải nhờ mẹ giúp.  Tôi thực sự phải cảm ơn mẹ chồng rất nhiều!

Chia sẻ