Lady Gaga thừa cân vẫn diện đồ thiếu vải

Moon,
Chia sẻ

Bất chấp những lời chỉ trích về cân nặng quá khổ, cô nàng vẫn tự tin diện những bộ cánh kiệm vải trên sân khấu.

Lady Gaga đã thách thức dư luận bằng hành động khoe da thịt trong những trang phục “mát mẻ” tại buổi diễn ở Zurich, Thụy Sỹ  mới đây. Giọng ca của The Born This Way vẫn tự tin với đường cong của mình dù đã tăng hơn 11 kg.

Lady Gaga thừa cân vẫn diện đồ thiếu vải
Lady Gaga thừa cân vẫn diện đồ thiếu vải

Trong khi các phương tiện truyền thông cho biết, cô ca sỹ 26 tuổi này đang phải chiến đấu với căn bệnh cuồng ăn thì Gaga lại gọi đó là “Cuộc cách mạng của vóc dáng”.

Cô nàng đã gửi lời nhắn tới người hâm mộ khi tung ra những bức ảnh mát mẻ: “Hôm nay, tôi sẽ tham gia cuộc cách mạng về vóc dáng. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ tôi….Tôi và mẹ đang cùng nhau triển khai một cuộc cách mạng về vóc dáng. Đó chính là lý do tôi muốn nhận được sự ủng hộ của các bạn.” 

Lady Gaga thừa cân vẫn diện đồ thiếu vải
Lady Gaga thừa cân vẫn diện đồ thiếu vải
Lady Gaga thừa cân vẫn diện đồ thiếu vải

Lady Gaga cho biết, cô hài lòng với vóc dáng mới của mình, đặc biệt khi anh chàng người yêu Taylor Kinney lại là fan đặc biệt với thân hình đầy đặn của cô. Vì vậy, cô không cảm thấy ngại hay lo lắng khi xuất hiện trên sân khấu trong những bộ cánh kiệm vải.

Thực tế đúng như vậy, trong buổi biểu diễn tối hôm thứ 4 ở Thụy Sỹ, Gaga biểu diễn cực kỳ sung. Cô nàng vẫn cháy hết mình với các giai điệu giống như trong những buổi diễn trước. Rất nhiều người hâm mộ không thích vóc dáng mới của cô nàng, nhưng không vì điều đó mà họ bớt dành tình yêu cho cô. Khán giả vẫn rất cuồng nhiệt với những màn biểu diễn của Gaga.

Lady Gaga thừa cân vẫn diện đồ thiếu vải
Lady Gaga thừa cân vẫn diện đồ thiếu vải

Cô nàng đã dốc bầu tâm sự với khán giả: “Khi tôi ăn và tôi khỏe mạnh, tôi không lo lắng về việc trông tôi như thế nào. Tôi tự hào về bản thân mình dù tôi có ở size nào đi nữa. Vấn đề cân nặng đã làm tôi bị tổn thương khi tôi còn là một đứa trẻ. Tiền cũng không làm dịu được nỗi đau này, nhưng các bạn thì có thể. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi và giúp tôi vững tin.”

Chia sẻ