Vienam’s Got Talent 2012:

"Lady Gaga nhí" tiếp tục tạo bất ngờ trong đêm bán kết 5

MaBu,
Chia sẻ

Nguyễn Lê Nguyên, cậu bé từng khuấy động sân khấu vòng loại với ca khúc “Born this way” đã trở lại trong đêm bán kết 5 với một ca khúc “Đừng ngồi yên trong bóng tối” đầy sôi động.

Tiếp nối tuần bán kết 4 sôi nổi bên cạnh nhiều tranh cãi về kết quả, khán giả lại được thưởng thức 7 tiết mục tiếp theo của bán kết 5 chương trình Tìm kiếm tài năng – Vietnam’s Got Talent với những gương mặt thí sinh đầy triển vọng vào tối qua (1/4) trên sóng VTV3.

Mới đầu khi nhìn thoáng qua 7 gương mặt của bán kết 5 hẳn không mấy người tỏ ra mặn mà với cuộc thi, bởi cả 7 gương mặt đều chưa thực sự tạo được nhiều tiếng vang hay những scandal ở vòng loại sân khấu như các thí sinh khác. Tuy nhiên, khác xa với mong các, 7 tiết mục của 7 nhóm thí sinh đã bất ngờ lôi cuốn người xem bằng những bước tiến của chính mình trong hành trình chinh phục ước mơ tỏa sáng trên sân khấu biểu diễn.

Đến từ nhiều địa phương trong nước, trình diễn nhiều thể loại khác nhau nhưng trong gần một tuần vừa qua, các thí sinh đã được sinh hoạt và trao dồi kỹ năng sân khấu của mình dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia: nhạc sỹ Đức Trí, biên đạo múa John Huy Trần và giảng viên thanh nhạc Triệu Yên. Nhiều thử nghiệm mới đã được các nhóm thí sinh đưa vào trong các phần trình diễn của mình.

Nhóm Mộc gây bất ngờ lớn:


Nhóm Mộc đã khiến nhiều người tỏ ra e ngại vì chọn hai ca khúc khó Taxi Xích lô nhưng họ đã xử lý ca khúc hết sức thông minh và chuyên nghiệp. Bởi trước đó, nhóm Mộc là nhóm accapella duy nhất góp mặt trong chương trình Vietnam’s Got Talent, nhóm Mộc được đánh giá cao bởi tư duy thẩm mỹ âm nhạc tốt và sự sáng tạo trong việc dàn dựng.

Tuy nhiên, ít ai nghĩ một nhóm ca học đường có thể làm được nhiều điều bất ngờ trong bán kết 5. Sự kết hợp ăn ý đầy sáng tạo của các thành viên đã giúp họ có một tiết mục vô cùng cuốn hút. Giám khảo Thành Lộc đã ưu ái khen Mộc đã vượt ra khỏi không gian học đường và nhóm nếu không vào được chung kết là một sự đáng tiếc. Đối với giám khảo Thúy Hạnh nhóm Mộc đã thành công trong cách tạo sự hấp dẫn thông qua những sáng tạo riêng về bè phối, giữ sự sôi động của ca khúc mà vẫn phát huy được chất Acapella.

Còn nhạc sĩ Huy Tuấn không chỉ khen giọng hát, cách hoà bè mà còn khen cách di chuyển, trình diễn của Mộc. “Nghe các bạn hát tôi có cảm giác lúc được đưa lên đường cao tốc bằng taxi, lúc tĩnh lại khi được chở bằng xích lô. Kịch tính của tiết mục được sắp xếp và tính toán rất chuyên nghiệp. Nếu ai muốn thắng trong cuộc thi này thì phải vượt qua các bạn” - nhạc sĩ Huy Tuấn đã không ngần ngại khen Mộc như vậy.

Phần trình diễn của nhóm Mộc

Nhóm Nghị Lực vượt quá chính "nghị lực":


Đúng như tên gọi của nhóm, Nghị Lực là nhóm nhảy đặc biệt nhất của Vietnam’s Got Talent. Chưa xét về yếu tố kỹ thuật và sự chuyên nghiệp trong từng bước nhảy, chỉ riêng sự có mặt của 9 thành viên khiếm thính đến từ Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì trên sân khấu Got Talent đã là nỗ lực đáng khâm phục.

Ở vòng loại, Huy Tuấn đã rất xúc động trước màn trình diễn của nhóm Energy. Nếu không được giới thiệu từ đầu, chắc chắn không ai biết các thí sinh đều là trẻ khiếm thính. Tiếp tục khả năng nhảy hip hop, nhóm Nghị lực khiến nhiều người khó tin đây là tiết mục của trẻ em người khiếm thính bởi các em không nghe được nhạc nhưng lại nhảy khá đồng đều. Mặc dù bị chấn thương trong quá trình tập luyện nhưng nhóm Nghị lực đã mang đến cho đêm thi tiết mục hết sức xúc động.

“Các em đã thể hiện một sự tiến bộ vượt bậc, rất đáng khâm phục khi không hề nghe thấy gì nhưng vẫn nhảy rất đều, tạo ra một sự kết hợp nhịp nhàng,...” như nhạc sỹ Huy Tuấn nhận xét.

Trong khi đó, giám khảo Thúy Hạnh cũng có ấn tượng rất tốt về màn trình diễn của nhóm Energy. Thúy Hạnh không giấu nổi cảm xúc của mình: “Các bạn đã để lại cho tôi hình ảnh rất đẹp, chuẩn nhịp.” Còn Thành Lộc lại xúc động: “Màn biểu diễn của các bạn làm trái tim tôi cũng đau.
 
Phần biểu diễn của nhóm Nghị Lực:

Lady Gaga nhí Nguyễn Lê Nguyên:


Nguyễn Lê Nguyên, cậu bé từng khuấy động sân khấu vòng loại với ca khúc “Born this way” đã trở lại trong đêm bán kết 5 với một ca khúc “Đừng ngồi yên trong bóng tối” đầy sôi động. Một trong những yếu tố tạo nên sự thành công của tiết mục đó là Lê Nguyên đã rất khéo léo khi chọn bài hát giúp sân khấu trở nên nóng dần lên.

Mặt khác việc chọn bài hát tiếng Việt còn góp phần khẳng định khả năng đa dạng hát cả tiếng Việt, tiếng Anh của Nguyên, mà rất ít thí sinh tại Vietnam’s Got Talent đã chọn để thể hiện. Chính vì thế, giám khảo Thúy Hanh không ngần ngại chia sẻ: “Cô rất bất ngờ, cháu đã gạt bỏ hoàn toàn hình ảnh Lady Gaga. Giọng hát của cháu khỏe, nội lựa hơn rất nhiều so với vòng loại sân khấu”.

Phần thi của Nguyễn Lê Nguyên

Cặp đôi nhí Nguyễn Đăng Quân và Trần Bảo Ngọc:


Không phải là cặp đôi nhí duy nhất khiêu vũ và nhảy trên sân khấu Vietnam's Got Talent nhưng cặp đôi nhí Đăng Quân và Bảo Ngọc đã để lại nhiều dấn ấn cho giám khảo và khán giả bởi sự sáng tạo cũng như sự hồn nhiều trong tường bước nhảy của hai bé.

Nếu như ở vòng loại sân khấu, Quân và Ngọc khai thác âm nhạc của MJ và danceport thì đến bán kết, cặp đôi này sẽ thay đổi đáng kể trong thể loại trình diễn, lựa chọn múa dân gian để thể hiện sự đa năng của mình.

Trên nền nhạc dân gian vui nhộn, cặp đôi nhí liên tục thay đổi tiết tấu với những động tác múa phức tạp nhưng không kém phần uyển chuyển và mềm dẻo. Cao trào ngày một tăng cao cộng với phần biên đạo đẹp mắt, hồn nhiên đúng lứa tuổi.

Từng động tác đẹp mắt, duyên dáng đầy ăn ý giữa hai thí sinh tạo sự hấp dẫn, luôn cuốn khán giả lẫn giám khảo. Giám khảo Thúy Hạnh đã dành lời khen tặng cho hai bé: “Hai con có phần biểu diễn vô cùng tuyệt vời”. Đối với giám khảo Huy Tuấn, tiết mục của Đăng Quân – Bảo Ngọc rực rỡ “Tôi thích tiết mục này” – giám khảo Huy Tuấn cho biết.

 
Clip trình diễn của Đăng Quân và Bảo Ngọc:

Đinh Thiện Nhân:


Ở vòng loại sân khấu, Thiện Nhân lựa chọn một bài hát sở trường mang âm hưởng nhà thờ nhưng trong đêm bán kết 5, Thiện Nhân lại mang âm hưởng trữ tình hơn và tôn vinh giọng hát nhiều hơn nhưng trở ngại lớn nhất là những đoạn cần thể hiện tình cảm.

So với hai đối thủ trên, chàng trai Opera Đinh Thiện Nhân có vẻ lép vế dù trình bày khá tự tin ca khúc rất khó Time To Say Good Bye Goodbye nhưng chưa gây được nhiều yếu tố mới lạ. Giám khảo Huy Tuấn thì cho rằng phần diễn của Thiện Nhân chưa thuyết phục, âm thanh phát ra không phải opera mà nó bị ứ đâu đó trong cổ họng.

Chàng trai harmonica Phạm Hải Đăng:


Thí sinh Phạm Hải Đăng đã thay đổi sở trường thổi harmonica, bằng bài hát dòng nhạc blue “Tôi thích” với phần phụ họa của các bạn nữ xinh đẹp - tiết mục này được giám khảo Thành Lộc đánh giá có tính giải trí cao. Điểm mạnh trong bài biểu diễn của Hải Đăng đó là khả năng thổi kèn harmonica tốt, tuy nhiên khả năng hát còn hạn chế khiến tiết mục của thí sinh nam này chưa được hoàn hảo.

Chị em belly dance sinh đôi Song Linh:


Màn trình diễn nóng bỏng của hai chị em song sinh Nguyễn Gia Linh và Nguyễn Song Linh đã giúp họ giành một tấm vé có mặt tại vòng bán kết.

Tại đêm bán kết 5, nhóm Song Linh vẫn tiếp tục khai thác belly dance và hiphop tuy nhiên qua vòng loại sân khấu vừa rồi, hai chị em đã rút ra nhiều kinh nghiệm để hoàn thiện hơn về phần kỹ thuật cũng như xây dựng bài nhảy thành một câu chuyện rõ ràng hơn. Sự hỗ trợ từ màn hình, ánh sáng cũng khiến phần thi thêm đẹp mắt. Dù giám khảo Thành Lộc cho rằng phần kết còn chưa cao trào nhưng không thể phủ nhận sự cuốn hút trong tiết mục của 2 cô gái 15 tuổi này.
Chia sẻ