Là phụ nữ, hãy học cách sống cho mình trước, và rực rỡ mỗi ngày

Huyền Trang - K.L,
Chia sẻ

Các chị em, ở nhiều độ tuổi, ngành nghề khác nhau đã chia sẻ những quan điểm sống, trải nghiệm cá nhân và cảm xúc của họ nhân Ngày phụ nữ Việt Nam 20.10.

Hãy lắng nghe họ chia sẻ về quan điểm sống và sở thích của mình nhân ngày phụ nữ Việt Nam nhé!

"Nhìn vẻ rạng rỡ của các bạn trai khi mua hoa tặng người yêu, đôi lúc thấy tủi thân"

Những này này, gánh hoa của cô gái Đàm Thị Khuyên (quê Tuyên Quang) càng nhộn nhịp khách hàng. Cô gái trẻ tâm sự, kể từ khi kinh doanh hoa tươi, em chẳng mấy khi được tặng hoa, kể cả những dịp đặc biệt, "vì mọi người bảo em có cả xe hoa rồi, cần gì tặng em nữa".

20/10
Khuyên nhiều lần chạnh lòng khi nhìn những ánh mắt rạng rỡ của các chàng trai mua hoa tặng người yêu.

Những dịp lễ, ngày kỷ niệm là thời điểm "hốt bạc" của gánh hoa, và cũng là lúc Khuyên thấy tủi thân nhất. "Thấy cách các khách hàng nam chọn từng bông hoa, yêu cầu tỉa tót từng chiếc lá để có một bó hoa hoan hảo đem tặng, em vừa hạnh phúc vừa chạnh lòng. Em là con gái mà, em cũng thích được quan tâm, chăm chút như thế!", rồi, cô gái vui vẻ khoe: "Hôm 8/3 vừa rồi, có một anh khách rất đẹp trai mua của em một bó hoa rất đẹp. Sau khi em bó xong, trả tiền xong xuôi, anh ấy hỏi đâu là bông hoa đẹp nhất trong đó rồi đột ngột rút ra tặng em. Lúc đó, em tưởng mình rụng tim mất. Bông hoa đó em đã cất riêng, đem về ép trong sổ".

20/10
"Ngày 20/10, em chỉ mong bán được thật nhiều hoa, đơn giản vậy thôi".

Cô gái trẻ tiết lộ, cô đã kiếm sống bằng xe hoa rong trên phố Hà Nội được hơn 1 năm, nhưng cô không phải là dân kinh doanh chuyên nghiệp. Bán hoa tươi là việc làm part-time của Khuyên trong những buổi trống giờ học trên giảng đường. Khuyên hiện là sinh viên năm cuối khoa Nấu ăn (Trường CĐ Du lịch Hà Nội).

Hạnh phúc là được... thất nghiệp

Với thiếu úy Nguyễn Thị Thảo, một trong hai bóng hồng hiếm hoi thuộc đội Phòng cháy chữa cháy 8 (Hà Nội), hạnh phúc nghĩa là được cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh của Tổ quốc, nhân dân. Cô gái tiết lộ, trong công việc ở cơ quan, cô và các nam đồng nghiệp luôn bình đẳng, nhưng trong mối quan hệ đồng đội đồng chí, Thảo luôn được "ưu đãi", quan tâm giúp đỡ, động viên tinh thần để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

20/10
Bóng hồng xinh đẹp trong lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Thiếu úy trẻ chia sẻ, cô cảm thấy hạnh phúc khi những ngày này vẫn tham gia vào các buổi tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy cũng như chia sẻ với người thân, bạn bè các kiến thức về phòng chóng cháy nổ. "Mình mong mọi người am hiểu hơn các kiến thức này, có thể tự phòng cháy và chữa cháy, biết cách tự thoát nạn" - Thảo nói.

20/10
Như những đồng đội của mình, Thảo mong nhân dân nắm vững kiến thức phòng chống cháy nổ.

"Phụ nữ đẹp nhất khi họ 30"

"Hạnh phúc của mình đơn giản lắm, là khi mấy "em" bánh nở to trong lò, là để dành tiền lâu thật lâu để sở hữu một phụ kiện làm bánh nào đó, là khi nhìn con gái nhỏ lớn lên từng ngày, khi bạn ấy lắc lư theo điệu nhạc yêu thích hay đơn giản hơn nữa là ngắm bạn ấy ngủ" -  chị Nguyễn Thị Bích Thủy đã cắt nghĩa hạnh phúc của mình như thế.

20/10
Bé Nghé (Phan Nguyễn Thùy Chi) hào hứng cùng mẹ làm bánh.

Là nhân viên kinh doanh của một công ty xây dựng, chị Thủy có một đam mê rất đặc biệt là nấu nướng, nhất là làm bánh. Với chị, việc vào bếp nấu nướng không phải là nghĩa vụ của người phụ nữ hay là một công việc nhàm chán lặp đi lặp lại mỗi ngày, không phải là gánh nặng, là cơ thể ám mùi mắm muối, dầu mỡ... mà là niềm đam mê bất tận."

Người phụ nữ vừa bước sang tuổi 30 này cũng hóm hỉnh nói: "Hồi 18 tuổi, lúc nào cũng ước mắt to hơn chút, mũi cao hơn chút, chân dài hơn tý nữa, rồi tự hỏi: Sao cái bắp chân mình to thế nhỉ? Còn giờ, mỗi lần soi gương, mình luôn tự nhủ: Đứa trong gương kia nhìn đẹp phết nhỉ! (Cười lớn) Mình thấy phụ nữ khi 30 là lúc họ đẹp nhất. Nhan sắc đủ mặn mà, đủ trải nghiệm để biết mình cần gì và muốn gì".

"Nhiệm vụ" của phụ nữ là rực rỡ mỗi ngày

"Chị là phụ nữ, và "nhiệm vụ" của chị là rực rỡ mỗi ngày, để khi ông xã đi làm về, nhìn thấy chị, mọi mỏi mệt trong anh tan biến, những nhọc nhằn của công việc sẽ được để bên ngoài ngưỡng cửa" - vừa thoăn thoắt sửa quần áo cho khách, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền vừa chia sẻ.

Theo chị, lúc nào phụ nữ cũng phải giữ hình ảnh đẹp, nhất là trước mặt chồng. "Nhiều phụ nữ dễ dãi với chính mình và dễ dãi với chồng quá, cứ nghĩ rằng chỉ cần kiếm ra tiền, chăm con tốt, nấu ăn ngon là được. Không đâu! Đừng viện cớ bận rộn để cho phép mình ăn mặc xập xệ, đầu tóc rối bù mấy ngày không chải, đừng lấy cớ mải chăm con mà không để ý đến cơ thể mình đang ngấn mỡ, đừng bảo vì mệt mỏi việc cơ quan mà quên mất nói năng nhỏ nhẹ, quan tâm đến chồng. Phụ nữ luôn phải sạch sẽ, thơm tho, luôn phải mới mẻ, đó là cách tôn trọng mình và tôn trọng chồng, cũng là bí quyết giữ gìn tình yêu".

20/10
"Nhiệm vụ" lớn nhất của phụ nữ là xinh đẹp, tự tin.

Người mẹ hai con này thổ lộ, ngày 20/10, chỉ cần một lời quan tâm của chồng: "Hôm nay em làm việc có mệt không?", hoặc anh rủ đi uống cafe, đi ăn tối bên ngoài, chị sẽ bị "đốn tim" lập tức. "Lúc đó, có lẽ tất cả những mệt mỏi, căng thẳng trong cuộc sống thường ngày như tan biến hết, và chị thấy mình tràn đầy năng lượng. Sự quan tâm, chăm sóc với phụ nữ còn giá trị hơn tất cả món quà đắt tiền trên đời".

20/10
Có những ngày mải việc khuya, chỉ cần một lời động viên từ chồng, những mệt mỏi trong chị tan biến.

"Ngày xưa, chúng tôi còn mải vớt bèo chăn lợn, không biết đến ngày 20/10"

Là người của thế hệ trước, bằng những trải nghiệm của mình, bà Chu Thị Hợp nhận định: phụ nữ thời nay sung sướng, tự do quá. Bà bảo, so với xưa, cuộc sống thay đổi nhiều quá. Phụ nữ bây giờ được tự do học hành, được tham gia các hoạt động xã hội, được vui chơi giải trí... và hạnh phúc hơn nhiều so với thế hệ của bà.

20/10
"Phụ nữ ngày nay sướng và tự do quá!"

Bà hồi tưởng: "Hồi xưa, xong 8 tiếng làm ở cơ quan, 2 giờ chiều về nhà (ca làm việc bắt đầu từ 6 giờ sáng) vứt cái túi vào là tôi vội vàng đi vơ bèo, nấu cám chăn lợn, cơm cơm nước nước, dọn nhà dọn cửa, có hôm cắt rau muống đạp xe ra chợ bán. Hôm nào làm ca chiều thì sáng sớm hôm sau dậy cắt rau, đưa ra chợ cho kịp buổi chợ sớm, rồi lại đi làm. Con cái vứt cả cho các cụ trông hộ. Có những chị em còn tranh thủ làm bánh bán thêm. Quần áo thì may ra có một bộ cánh đẹp, đi đâu khoác vào một tí rồi vội vàng cởi ra, mặc áo các màu (áo vá) cho khỏi cũ. Có đầy người còn không biết chữ nữa. Chẳng ai có thời gian mấy mà hoạt động đoàn thể, thế nên, hồi trẻ, tôi chẳng biết ngày 20/10 là ngày gì".

"Bây giờ thì phụ nữ sướng quá, được học hành, được thoải mái đi du lịch, đồng lương cũng rủng rỉnh hơn. Rồi thi nhau làm đẹp, mua sắm quần áo, có thời gian chăm sóc con cái, dạy con học đủ thứ phương pháp Tây, Tàu. Các ngày lễ thì tưng bừng nào chúc mừng, nào tặng hoa, tặng quà, nghĩ cũng thích nhỉ" - bà hồn hậu nói.

Là phụ nữ, hãy học cách sống cho mình trước

Vũ Xuân Thùy (1986), nhân viên của một tổ chức phi chính phủ đã chia sẻ như thế khi bị "vặn vẹo" về sở thích du lịch bụi của mình. Với cô gái say mê rong ruổi trên những nẻo đường xa lạ này, du lịch bụi là niềm vui hơn là cách thể hiện cá tính. "Cái chữ "thể hiện", theo mình nó thiên về việc thể hiện cho người khác thấy, trong khi quan trọng nhất là sống cho bản thân mình, làm cái gì mình thấy vui và có ích cho bản thân. Vì vậy, sở thích đi du lịch bụi đối với mình là một hành động tự thân, do bản thân mình thôi thúc và mang lại niềm vui cho chính mình chứ không phải đi để thể hiện cái gì đó cho người ngoài thấy. Những khoảng khắc tĩnh lặng nằm trên đồng cỏ, ngắm bầu trời xanh thì chỉ có bản thân mình mới có thể cảm nhận được chứ không phải ai khác" - Thùy quả quyết.

20/10
Nếu thấy các bạn gái đi du lịch bụi là "hư", bạn hãy cứ giữ cái sự "ngoan" để sống một cuộc sống nhẹ nhàng, sạch sẽ.

Với Thùy, phụ nữ hiện đại không nên để mình bị ràng buộc vào quá nhiều quy tắc. "Nếu thấy các bạn gái đi du lịch bụi là trông bụi bặm, ngao du với con trai, ăn bờ ở bụi... là "hư" thì bạn hãy cứ giữ cái sự "ngoan" cho bạn để sống một cuộc sống nhẹ nhàng, sạch sẽ. Chọn cách sống, cách đi du lịch thể nào là quyết định/ sở thích của mỗi người chứ không nên theo góc nhìn của người khác, điều quan trọng là bạn làm gì để có "niềm vui" chứ không nên đặt mình theo hệ quy chiếu của người khác. hãy cứ sống cho cuộc sống của mình trước đi. Có quá nhiều hệ quy chiếu quanh bạn nên đừng xoay theo nó như một con quay mà cứ tìm trục trong tâm mình mà định hướng".

20/10
Hãy sống cho cuộc sống của mình trước 
Chia sẻ