Lạ nhất tuần qua: Ly hôn với vợ vì tiếng chuông nhà thờ

PYL (Tổng hợp),
Chia sẻ

Bên cạnh đó là tin cụ ông 74 tuổi kết hôn với dê cưng, người đàn ông lang thang suốt 8 năm để tìm vợ.

1. Ly hôn với vợ vì chuông nhà thờ rung quá nhiều

Lạ nhất tuần qua: Ly hôn với vợ vì tiếng chuông nhà thờ 1

Ông John Devaney (64 tuổi) sống tại thị trấn Narragansett, bang Rhode Island, Mỹ đã ra tòa yêu cầu nhà thờ giáo xứ St Thomas More ở đối diện nhà ông phải giảm số lần rung chuông. Bởi ông cho rằng chiếc chuông nhà thờ St Thomas More là nguyên nhân phá vỡ cuộc hôn nhân của mình.  

Theo lời kể của ông Devaney, với tần suất rung 700 lần/ tuần và 36.000 lần quanh năm, chiếc chuông trở thành nguyên nhân khiến ông Devaney luôn cảm thấy buồn bực, khó chịu và hay tranh cãi với vợ. Hiện, ông Devaney đang đòi một khoản tiền đền bù thiệt hại tinh thần mà ông phải gánh chịu nhiều năm qua. 

2. Cụ ông 74 tuổi kết hôn với dê cưng  

Lạ nhất tuần qua: Ly hôn với vợ vì tiếng chuông nhà thờ 2
Ông Aparecido Castaldo âu yếm vợ sắp cưới của mình

Sau nhiều năm một mình gà trống nuôi con, cụ ông Aparecido Castaldo (74 tuổi) người Brazil đã quyết định kết hôn với "nàng dê" Carmelita. Ông Castaldo đã nuôi Carmelita được 5 năm. Cách đây 2 năm, ông bắt đầu nảy sinh tình cảm với vật nuôi của mình. 

Ông cho biết Carmelita có nhiều ưu điểm nổi trội mà những người phụ nữ không có. Đó là không nói nhiều, không đòi tiền đi mua sắm và không dính bầu. Castaldo dự định sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày 13/10 tại nhà thờ ở thành phố Jundiai, Brazil. Hiện tại, ông cảm thấy hạnh phúc khi được tâm sự với "cô vợ" của mình. 

3. Đeo biển lang thang suốt 12 năm trời để kiếm vợ

Lạ nhất tuần qua: Ly hôn với vợ vì tiếng chuông nhà thờ 3

Robert Darling (58 tuổi) hiện đang sống ở Bradley Beach, thành phố New York, Mỹ. Suốt 12 năm qua, ông đã rong ruổi ngoài đường phố với hy vọng sẽ tìm thấy người phụ nữ của đời mình. Để mọi người có thể dễ dàng nhận ra mình nơi công cộng, Robert luôn mang theo một tấm biển lớn ghi rất rõ:“Tôi đang tìm kiếm một người phụ nữ giàu có cho cuộc đời mình” bên cạnh số điện thoại và địa chỉ liên lạc của ông.

Robert là một cử nhân nhưng hiện tại đang thất nghiệp. Ông cho biết mình đã từng đi làm ở rất nhiều nơi song chưa có công việc nào đem lại cho ông sự thích thú và muốn gắn bó lâu dài. Rất nhiều người cho rằng việc Robert đang làm là một trò đùa nhưng người đàn ông này luôn nói chuyện hết sức cởi mở và nghiêm túc với bất kỳ phụ nữ nào dừng lại bắt chuyện với mình trên đường.  

Chia sẻ