Kỳ lạ những phụ nữ ở Lào: Mới ngoài 30 tuổi đã nhìn như bà cụ, ôm con đến chờ bác sĩ Việt cứu giúp

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Hàng chục bà mẹ có đặc điểm chung là còn khá trẻ nhưng tóc đã bạc, da nhăn nheo như người già đã tìm đến nhờ sự giúp đỡ khám chữa bệnh miễn phí của đoàn bác sĩ Việt Nam.

Tại chuyến từ thiện của đoàn bác sĩ Bệnh viện Quận 2 (TP.HCM) vừa qua tại huyện Thà Tèng, tỉnh Sekong, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, có 600 người dân địa phương được khám bệnh, phát thuốc miễn phí.

Kỳ lạ phụ nữ ở Lào: Mới ngoài 30 tuổi đã nhìn như bà cụ, ôm đàn con đến chờ bác sĩ Việt cứu giúp - Ảnh 1.

Bác sĩ Việt sang Lào làm từ thiện, hàng trăm người dân đến chờ khám bệnh.

Trong số này, nhiều phụ nữ Lào ôm đàn con đi theo. Điều đáng nói là dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đa số họ lại trông không khác gì bà cụ.

Như trường hợp của chị Chà, mới 45 tuổi nhưng tóc đã bạc trắng, da nhăn nheo còn răng đã rụng rất nhiều. Người phụ nữ cho biết chị bắt đầu sinh con vào năm 25 tuổi, nhưng đến năm 30 tuổi chị đã có 5 đứa con.

Kỳ lạ phụ nữ ở Lào: Mới ngoài 30 tuổi đã nhìn như bà cụ, ôm đàn con đến chờ bác sĩ Việt cứu giúp - Ảnh 2.

Nhiều phụ nữ Lào già trước tuổi.

Kỳ lạ phụ nữ ở Lào: Mới ngoài 30 tuổi đã nhìn như bà cụ, ôm đàn con đến chờ bác sĩ Việt cứu giúp - Ảnh 3.

Chị Chà (bìa phải) mới 45 tuổi nhìn như bà lão.

Kể thời điểm đó, những cơn đau lưng, đau xương khớp bắt đầu xuất hiện. Đi khám liên tục ở bệnh viện huyện nhưng tình trạng không cải thiện. Vì nhà nghèo, chị không có có điều kiện đi xa nên đành chịu đựng nỗi đau nhiều năm nay.

Kỳ lạ phụ nữ ở Lào: Mới ngoài 30 tuổi đã nhìn như bà cụ, ôm đàn con đến chờ bác sĩ Việt cứu giúp - Ảnh 4.

Những bà mẹ địu con đến chờ được hỗ trợ y tế.

Nghe tin có đoàn bác sĩ từ thiện đến khám, từ sáng sớm chị Chà đã ẵm con theo các xe tải đến chờ để nhờ giúp đỡ.

"Hai con trai 3 tuổi, 6 tuổi của tôi bị bệnh, thường xuyên chán ăn. Ở bệnh viện Thà Tèng không khỏi, nhiều lần tôi phải đưa các bé sang Bệnh viện tỉnh Kon Tum của Việt Nam để cầu cứu.

Sang đó đi lại rất bất tiện vì cách đến 45 cây số. Nay có các bác sĩ Việt sang tận đây tôi mừng lắm, nhà làm nông nên cũng không dư giả gì. Đây là lần đầu tiên các con tôi được khám bệnh từ thiện" – chị Ka Lim chia sẻ.

Kỳ lạ phụ nữ ở Lào: Mới ngoài 30 tuổi đã nhìn như bà cụ, ôm đàn con đến chờ bác sĩ Việt cứu giúp - Ảnh 5.

Cuộc sống quá vất vả khiến nhiều người dân Lào không đi thăm khám định kỳ thường xuyên.

Cũng như chị Chà, người phụ nữ trên mới 34 tuổi nhưng gương mặt đã nhiều vết đồi mồi và tóc nhiều chỗ bạc trắng. Nếu không được giới thiệu, chúng tôi cứ tưởng đây là một bà mẹ đã ngoài 60 tuổi.

Điều dưỡng Hút-xa-đi, Bệnh viện huyện Thà Tèng cho biết, mỗi ngày nơi đây tiếp nhận chưa đến 10 lượt bệnh nhân đến thăm khám.

Kỳ lạ phụ nữ ở Lào: Mới ngoài 30 tuổi đã nhìn như bà cụ, ôm đàn con đến chờ bác sĩ Việt cứu giúp - Ảnh 6.

Đa số phụ nữ ở huyện Thà Tèng có đặc điểm chung là sinh nhiều con.

Những vấn đề cơ bản của đồng bào Lào tại huyện Thà Tèng là bệnh do chế độ dinh dưỡng kém, đau nhức do làm việc vất vả. Với các bà mẹ, trẻ con thì bệnh hay gặp phải là viêm đường ruột, giun sán, bệnh ở đường hô hấp, tiêu hóa.

Kỳ lạ phụ nữ ở Lào: Mới ngoài 30 tuổi đã nhìn như bà cụ, ôm đàn con đến chờ bác sĩ Việt cứu giúp - Ảnh 7.

Kỳ lạ phụ nữ ở Lào: Mới ngoài 30 tuổi đã nhìn như bà cụ, ôm đàn con đến chờ bác sĩ Việt cứu giúp - Ảnh 8.

Dân bản thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, chưa biết cách vệ sinh cơ thể.

Lý giải về sự lão hóa chóng mặt của phụ nữ và cả đàn ông Lào, các y bác sĩ tại địa phương cho rằng nguyên nhân do đặc thù người dân bản phải lao động vất vả nặng nhọc, thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, chưa biết cách vệ sinh cơ thể.

Kỳ lạ phụ nữ ở Lào: Mới ngoài 30 tuổi đã nhìn như bà cụ, ôm đàn con đến chờ bác sĩ Việt cứu giúp - Ảnh 9.

Chính vì thế, chuyến khám bệnh từ thiện của bác sĩ Việt rất ý nghĩa.

Kỳ lạ phụ nữ ở Lào: Mới ngoài 30 tuổi đã nhìn như bà cụ, ôm đàn con đến chờ bác sĩ Việt cứu giúp - Ảnh 10.

Người dân đi khám bệnh bằng... xe tải.

Ngoài ra vì thu nhập bình quân của người làm nông khá thấp (có trường hợp chỉ 300 ngàn kip/tháng, tương đương 1 triệu đồng Việt Nam) nên người dân đa phần không khám sức khỏe định kỳ. Do đó, bệnh tật thường xuất hiện ở thời điểm thời tiết thay đổi.

Kỳ lạ phụ nữ ở Lào: Mới ngoài 30 tuổi đã nhìn như bà cụ, ôm đàn con đến chờ bác sĩ Việt cứu giúp - Ảnh 11.

Cậu bé theo mẹ đi khám bệnh từ sớm.

Kỳ lạ phụ nữ ở Lào: Mới ngoài 30 tuổi đã nhìn như bà cụ, ôm đàn con đến chờ bác sĩ Việt cứu giúp - Ảnh 12.

Niềm vui của một thai phụ khi được phát thuốc, nhận quà.

Chính vì vậy, chuyến khám bệnh từ thiện ở Lào của đoàn bác sĩ Việt Nam là rất ý nghĩa và thiết thực.

Ông Trần Quang Châu, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Quận 2 chia sẻ, quá trình khám bệnh đoàn đã hướng dẫn cho nhân viên y tế tại địa phương cách phòng tránh, theo dõi quản lý nguồn bệnh tại chỗ, xử trí các bệnh cấp cứu, điều trị các loại bệnh thông thường.

Kỳ lạ phụ nữ ở Lào: Mới ngoài 30 tuổi đã nhìn như bà cụ, ôm đàn con đến chờ bác sĩ Việt cứu giúp - Ảnh 13.

Kỳ lạ phụ nữ ở Lào: Mới ngoài 30 tuổi đã nhìn như bà cụ, ôm đàn con đến chờ bác sĩ Việt cứu giúp - Ảnh 14.

Bác sĩ Việt Nam và Lào phối hợp cùng nhau giúp đỡ người dân.

Kỳ lạ phụ nữ ở Lào: Mới ngoài 30 tuổi đã nhìn như bà cụ, ôm đàn con đến chờ bác sĩ Việt cứu giúp - Ảnh 15.

Chuyến từ thiện thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình quân dân hai nước Việt – Lào.

Với bệnh nhân nữ là cách quản lý thai sản, hướng dẫn theo dõi bệnh ung thư vú hoặc các bệnh lý hiếm gặp.

Chuyến khám bệnh tuy ngắn nhưng thể hiện tinh thần đoàn kết, nghĩa tình quân dân hai nước Việt – Lào.

Chia sẻ