Kỳ Duyên lẻ bóng tại sự kiện khi không có bạn trai tháp tùng

Luna,
Chia sẻ

Hoa hậu Việt Nam xuất hiện một mình tại sự kiện sau khi khoe ảnh được bạn trai hộ tống đi shopping gần đây.

Kỳ Duyên lẻ bóng tại sự kiện khi không có bạn trai tháp tùng
Tại sự kiện vừa diễn ra chiều qua (10/6) ở Hà Nội, Hoa hậu Kỳ Duyên diện chiếc đầm màu phấn hồng điểm xuyết những bông hoa nền nã trẻ trung, sang trọng.

Kỳ Duyên lẻ bóng tại sự kiện khi không có bạn trai tháp tùng
Ngay khi vừa xuất hiện, nhiều người nhận ra Hoa hậu Việt Nam và xin chụp ảnh cùng.

Kỳ Duyên lẻ bóng tại sự kiện khi không có bạn trai tháp tùng
Thời gian gần đây, Hoa hậu Kỳ Duyên ngày càng biết cách ăn vận khiến mình luôn xinh đẹp, rạng rỡ trước công chúng.  

Kỳ Duyên lẻ bóng tại sự kiện khi không có bạn trai tháp tùng
Nhờ cách thức làm việc cùng với các ekip chuyên nghiệp nên càng ngày gu thời trang của Kỳ Duyên ngày càng tiến bộ.

Kỳ Duyên lẻ bóng tại sự kiện khi không có bạn trai tháp tùng
Cô luôn khéo léo lựa chọn những bộ cánh thướt tha, lộng lẫy để tôn lên ưu điểm của chiều cao, thân hình nuột nà, vòng eo thon thả, cùng bờ vai mềm mại.

Kỳ Duyên lẻ bóng tại sự kiện khi không có bạn trai tháp tùng
Kỳ Duyên cũng thường xuyên lựa chọn các đồ thiết kế trong nước, thay vì những độ đồ đắt đỏ từ thương hiệu thế giới nhưng không phù hợp.

Kỳ Duyên lẻ bóng tại sự kiện khi không có bạn trai tháp tùng
Ngoài trang phục, kiểu tóc, trang điểm hay phụ kiện cũng được người đẹp chăm chút hơn để ngày càng trở nên tinh tế, trẻ trung mà vẫn thu hút người xung quanh. 

Kỳ Duyên lẻ bóng tại sự kiện khi không có bạn trai tháp tùng
Thời gian này, Kỳ Duyên đang hạnh phúc bên bạn trai. Mới đây, cô cũng đã cởi mở chia sẻ về người bạn trai đang giấu mặt của mình. Theo Kỳ Duyên, "người đó là người "cao" hơn tôi cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi thích mẫu người thông minh, tâm lý và quan trọng nhất là chân thành". Kỳ Duyên cũng tiết lộ anh chính là người luôn ở bên cạnh an ủi những lúc cô gặp scandal. "Đó là người tinh tế, chỉ cần nhìn thái độ của tôi là anh biết tôi đang vui hay buồn, hay thông qua dòng tâm trạng trên mạng xã hội, anh cũng hiểu tôi đang nghĩ gì. Anh ấy ở cạnh mỗi khi tôi buồn, tôi đặt niềm tin ở anh ấy để giãi bày tâm sự của mình. Đối phương đến với mình vì điều gì tôi có thể tự cảm nhận. Không dễ để miêu tả cảm xúc của mình nhưng tôi nhận được sự chân thành".
Chia sẻ