Kỳ án thi thể trong vali: Vạch trần tội ác của cô con gái trong chuyến du lịch hàn gắn tình cảm cùng mẹ

Phương Nghi - Thái Hà,
Chia sẻ

Trong chuyến du lịch để hàn gắn quan hệ mẹ con tại Indonesia, bà Sheila (62 tuổi, quốc tịch Mỹ) bị con gái cùng bạn trai sát hại rồi phi tang.

Thụ án tù ở 2 quốc gia

Theo tờ New York Times, Heather Mack đã nhận tội trước tòa án ở Chicago (bang Illinois, Mỹ) ngày 17/1 vừa qua với các cáo buộc liên quan tới vụ sát hại mẹ ruột gây rúng động dư luận vào năm 2014.

Vì vậy, Heather Mack bị tuyên án 26 năm tù trong vụ thông đồng với bạn trai giết mẹ ruột. Ngoài án tù 26 năm, Heather cũng bị tuyên 5 năm quản chế, nộp 250.000 USD tiền phạt và 262.708 USD tiền bồi thường.

Được biết, Heather cùng bạn trai Tommy Schaefer đã nhẫn tâm xuống tay với mẹ ruột là bà Sheila von Wiese Mack (62 tuổi) trong chuyến du lịch 3 người tại Bali (Indonesia) rồi phi tang vào một chiếc vali.

Kỳ án thi thể trong vali: Vạch trần tội ác của cô con gái trong chuyến du lịch hàn gắn tình cảm cùng mẹ - Ảnh 1.

Heather Mack. Ảnh: People Magazine

Cặp đôi được cho là đã có thể phải đối mặt với bản án tử hình nhưng Heather chỉ bị kết án 10 năm và Tommy là 18 năm tù trong phiên tòa tại Indonesia.

Năm 2021, Heather được thả sớm vì có ý thức chấp hành tốt trong tù. Đáng chú ý, Heather đã sinh một bé gái tên Stella khi đang thụ án tù.

Sau khi được thả, cô ta bị trục xuất trở lại Mỹ và ngay lập tức bị FBI bắt giữ tại sân bay Chicago (bang Illinois). Còn Tommy vẫn đang thụ án tù ở Indonesia trước khi phải đối mặt với tòa án tại Mỹ.

    Chuyến du lịch hàn gắn tình cảm giữa hai mẹ con trở thành 'thảm kịch'

Vụ án mạng xảy ra tại một khách sạn cao cấp ở Bali, Indonesia. Mùa hè 2014, bà Sheila quyết đinh đưa Heather đi du lịch để hàn gắn quan hệ mẹ con sau khi cảnh sát phải đến nhà hàng chục lần vì Heather bẻ gãy tay, cắn và đấm mẹ.

Tuy nhiên, sau khi đến khu nghỉ dưỡng, Heather đã lén lút dùng thẻ tín dụng của mẹ mua vé hạng thương gia trị giá 12.000 USD và đặt một đêm nghỉ tại khách sạn cho bạn trai.

Bà Sheila vốn không chấp thuận mối quan hệ của con gái với Tommy, một rapper không có việc làm. Bà cảm thấy tức giận khi biết anh ta cũng có mặt tại khách sạn và nghe tin rằng Heather đang mang thai.

Trong phiên xét xử, tên bạn trai Tommy đã thú nhận hành vi giết người của mình và thừa nhận đã đánh liên tục vào đầu bà Sheila bằng một chiếc bát kim loại đựng trái cây.

Hắn khai rằng bà đã rất tức giận khi phát hiện con gái mình có thai nên đã lao vào bóp cổ hắn và dọa giết đứa con trong bụng của Heather.

Sau khi giết người, cặp đôi đã đưa thi thể của bà Sheila vào vali rồi bỏ vào cốp sau của một chiếc taxi và bỏ trốn khỏi khách sạn. Cảnh sát đã nhận được trình báo về một chiếc vali rỉ máu từ một tài xế nên tiến hành điều tra và bắt giữ hai đối tượng.

Kỳ án thi thể trong vali: Vạch trần tội ác của cô con gái trong chuyến du lịch hàn gắn tình cảm cùng mẹ - Ảnh 2.

Chiếc vali tang vật. Ảnh: AFP

"Heather Mack đóng vai trò hỗ trợ để bạn trai sát hại mẹ ruột là bà Sheila von Wiese Mack", cảnh sát Bali thời điểm đó cho biết và nói thêm rằng sát hại mẹ ruột xong, Heather Mack ngồi lên vali cho xẹp xuống để bạn trai kéo khóa, trước khi mang xác phi tang.

Hành động của cặp đôi khiến thi thể của nạn nhân Sheila von Wiese Mack biến dạng nghiêm trọng. Biệt danh "sát thủ vali" đối với Heather Mack ra đời từ đó.

Về phần Heather, cô ta khẳng định mình vô tội trước những cáo buộc của tòa án. Luật sư bào chữa của Heather đã lập luận rằng khi Tommy xuống tay với bà Sheila, vì quá sợ hãi trước hành động bạo lực của bạn trai nên cô đã trốn trong phòng tắm của khách sạn.

Tuy nhiên, tòa án đưa ra bằng chứng rằng hai người đã lên kế hoạch cho tội ác này hàng tháng trời. Qua việc kiểm tra tin nhắn của cặp đôi, cảnh sát đã phát hiện ra rằng trong những tháng trước khi vụ án mạng xảy ra, họ đã gửi cho nhau nhiều tin nhắn với nội dung lập kế hoạch giết hại bà Sheila, miêu tả bản thân họ giống như cặp tội phạm nổi tiếng Bonnie và Clyde.

Kỳ án thi thể trong vali: Vạch trần tội ác của cô con gái trong chuyến du lịch hàn gắn tình cảm cùng mẹ - Ảnh 3.

Cặp tình nhân "sát thủ". Ảnh: NBC News

Trong số các tin nhắn, hai người đã thảo luận về các phương pháp thực hiện vụ giết người, sôi nổi bàn luận về việc họ sẽ trở nên giàu có như thế nào khi Heather thừa hưởng gia tài sau khi bà Sheila chết đi.

Tòa án còn có bằng chứng quay lại cảnh cặp đôi này cùng mang theo một vali nhỏ chứa xác bà Wiese-Mack lên taxi ở Bali. Trong các đoạn clip, Heather tỏ ra bình thường chứ không hề sợ hãi như lời khai.

    Mối quan hệ phức tạp giữa 2 mẹ con

Qua các cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ People vào năm 2015, Heather và người bạn của gia đình mô tả mối quan hệ giữa 2 mẹ con là vô cùng ngột ngạt và bế tắc.

Theo lời Heather trả lời báo chí: “Bà ấy không thể sống thiếu con gái nhưng lại ghét mọi thứ về tôi. Quan hệ của chúng tôi thật phức tạp”.

Người bạn của gia đình thì nói: “Họ như đang bị mắc kẹt trong căn phòng mà không có lối thoát, tình trạng thật là bế tắc”.

Mối quan hệ giữa hai mẹ con trở nên xấu đi sau cái chết của cha cô, một nhạc sĩ và đồng thời là nhà soạn nhạc nổi tiếng – James Mack. Ông đã để lại cho vợ con quỹ ủy thác trị giá 1,5 triệu USD.

Kỳ án thi thể trong vali: Vạch trần tội ác của cô con gái trong chuyến du lịch hàn gắn tình cảm cùng mẹ - Ảnh 4.

Người mẹ xấu số và cô con gái "sát thủ". Ảnh: The Independent

Dù có số tiền "khổng lồ" mà người chồng quá cố để lại, theo lời Heather, bà Sheila vẫn thường xuyên đưa con gái tới các cửa hàng mĩ phẩm cao cấp và trộm những món đồ trang điểm mà mình thích.

Heather kể rằng: “Chúng tôi đã trộm các loại mỹ phẩm trị giá lên tới hàng nghìn đô. Mẹ tôi nói rằng sẽ không ai nghi ngờ một đửa trẻ và bảo tôi lấy trộm chúng trong khi bà đánh lạc hướng người bán háng. Tôi muốn bà ấy hạnh phúc nên đã làm theo”.

Mới đây, trong phiên tòa tại Mỹ, trước khi Heather Mack bị tuyên án, cô đã khóc và xin lỗi họ hàng bên ngoại. "Không có lời bào chữa nào cho việc tôi đã làm hại mẹ mình. Tôi nhớ và yêu mẹ", Heather vừa khóc vừa nói.

Tuy nhiên, cũng trong buổi tuyên án, bác của Mack - anh trai của bà Wiese-Mack - đã đề nghị thẩm phán áp dụng mức án tối đa đối với cháu gái. Ông cho rằng Mack chưa bao giờ tỏ ra hối hận vì tội ác của mình, tất cả chỉ là nước mắt cá sấu.

(Theo People, The New York Times, Independent, AP)

Chia sẻ