Kiều Anh tiết lộ vui về "đôi mắt buồn" của mình

Minh Minh,
Chia sẻ

"Kết cấu gương mặt của tôi hơi buồn nên nhiều lần chụp ảnh, mọi người cứ nói mắt phải vui lên, tôi cũng không biết làm thế nào vì tôi đâu có buồn", Kiều Anh của "Gia đình mình vui bất thình lình" kể.

Không xuất hiện quá nhiều trên màn ảnh nhỏ nhưng Kiều Anh để lại ấn tượng đặc biệt với khán giả bởi đôi mắt biết nói, gương mặt đẹp. Vai diễn mới nhất trong tạo hình nàng dâu cả khắc khổ, chịu thương chịu khó của "Gia đình mình vui bất thình lình", cô chấp nhận hóa trang già đi, ăn mặc giản dị. Kiều Anh chia sẻ trong chương trình Chuyển động 24h của VTV, cô nhận vai diễn không phải vì nhân vật nàng dâu Phương, mà vì ekip, đạo diễn và kịch bản.

"10 tập đầu, Phương khá nhạt nhòa và ở đâu đó trong căn nhà. Tôi sợ vai Phương cũng giống những vai diễn trước đó, và sợ mình bị trùng chất. Trước đó các vai diễn của tôi trong "Hồ sơ cá sấu" và "Ngày mai bình yên" rất khác. Tuy nhiên, tôi vẫn quyết định trở lại và làm mới dạng vai này. Trong "Gia đình mình vui bất thình lình", vai Phương đúng là một vai làm nền. Càng đóng, tôi lại càng thấy thương những người phụ nữ tảo tần, chăm lo cho đời sống gia đình".

Kiều Anh tiết lộ vui về "đôi mắt buồn" của mình - Ảnh 1.

Kiều Anh và Quang Sự trong "Gia đình mình vui bất thình lình".

Khi được hỏi về điểm đặc biệt nhất trên gương mặt là đôi mắt đẹp, hơi u buồn, Kiều Anh vui vẻ kể: "Tôi thường biểu cảm cảm xúc bằng đôi mắt. Mọi người hay trêu, đeo kính vào không thì lộ hết, vì bao nhiêu vui buồn, cảm xúc thì mắt nói hết rồi. Nhiều khi đi công tác hay cần tỏ ra ghê gớm (cười), tôi bèn đeo kính để mặt nhìn đỡ hiền. Kết cấu gương mặt của tôi hơi buồn nên nhiều lần chụp ảnh, mọi người cứ nói mắt phải vui lên, tôi cũng không biết làm thế nào vì tôi đâu có buồn".

Kiều Anh tiết lộ vui về "đôi mắt buồn" của mình - Ảnh 2.

Tạo hình của Kiều Anh trong "Gia đình mình vui bất thình lình".

Kiều Anh tiết lộ vui về "đôi mắt buồn" của mình - Ảnh 3.

Kiều Anh xinh đẹp ở ngoài đời.

"Ngày xưa sau khi kết thúc nghiệp múa, lúc đó hơn 30 tuổi, tôi ước mình có thể làm được với điện ảnh như múa. Sau "Ngày mai bình yên", tôi bắt đầu hiểu phải phát triển nhân vật bằng cách nào, còn ngày xưa chỉ diễn bằng bản năng. Nếu nói về cá tính và chiều sâu nhất, phải nói đến Nguyệt của "Hồ sơ cá sấu", tôi rất tiếc vai diễn này. Lúc ấy có quá nhiều thứ mới mẻ đối với mình và rất lâu rồi, mình mới trở lại vai diễn. Nếu được làm lại tôi sẽ làm tốt hơn rất nhiều".

Chia sẻ