"Kiếp nạn" du xuân đầu năm mới: Cụ bà bán nước mía ở cổng đền "phù phép" ống hút cũ thành mới khiến dân mạng hoang mang tột độ!

Minh Dương,
Chia sẻ

Hiện tại, những ly nước mía mang "hương vị tình thân" này xôn xao khắp cõi mạng.

Mở đầu năm mới bằng những chuyến đi du xuân là truyền thống tạo nên nét đẹp văn hóa đặc sắc của dân tộc ta. Giữa cái nắng ấm của mùa xuân, sau khi vãn cảnh, không gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức ly nước mía ngọt lịm. Nhưng mà, mới đây, một video đăng tải trên MXH cho biết ở đền Trần - Thái Bình, có bán nước mía đặc biệt. Những cốc nước mía làm cả cõi mạng phải xôn xao. Tưởng nước mía chỉ giải khát chứ ai ngờ, cốc nước ấy lại trở thành "hot trend" vì... cảnh tượng ai xem cũng tưởng tượng ra ngay: cả nghìn đôi môi chạm chung một ống hút!

Kiếp nạn du xuân đầu năm, uống nước mía chung ống với hàng nghìn người tăng tình đoàn kết sức mạnh nội tại làm nên thương hiệu dân tộc! - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip

Đoạn video cô bán nước mía tại đền Trần - Thái Bình lấy nước thừa của khách bán tiếp cho khách sau, ống hút cũng được rửa và dùng lại đang không ngừng gây xôn xao. Ngay dưới video, nhiều người tỏ ra bức xúc cũng như cảm thấy xấu hổ về cách buôn bán của người phụ nữ này.

Kiếp nạn du xuân đầu năm, uống nước mía chung ống với hàng nghìn người tăng tình đoàn kết sức mạnh nội tại làm nên thương hiệu dân tộc! - Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình

Không phải đợi chờ lâu, khi video xuất hiện trên mạng, ngay trong sáng nay (16/2), lực lượng cơ quan chức năng đã xuống làm việc, dừng hoạt động quán nước mía, thu giữ máy ép nước mía về đồn để tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Ảnh: MXH

Chia sẻ