"Khu vườn địa đàng" của cụ bà 83 tuổi đã dành 33 năm để thỏa mãn tình yêu với cây và hoa

Eyes,
Chia sẻ

Khu vườn của bà Maureen đẹp lung linh và ngập tràn những loài cây, sắc hoa đặc trưng của vùng Nam Phi.

Bà Maureen Viljoen, 83 tuổi hiện đang sinh sống ở Cape Town, Nam Phi, một nơi nổi tiếng với khí hậu ôn hòa và thiên nhiên tuyệt đẹp. Có lẽ sống trong một môi trường khí hậu tuyệt vời, thuận lợi để chăm sóc cây cối, đã góp phần viết nên hành trình 33 năm chăm sóc cây cỏ, thiên nhiên của bà. Và đến nay, dù tuổi đã cao, xương khớp đã thoái hóa, bà vẫn hết sức yêu thích thiên nhiên và dành nhiều thời gian để chăm sóc cho khu vườn của mình.

Khu vườn địa đàng của cụ bà 83 tuổi đã dành 33 năm để thỏa mãn tình yêu với cây và hoa - Ảnh 1.

Bà Maureen Viljoen trong khu vườn của mình.

Suốt 33 năm dành chăm sóc khu vườn, trồng cây, bà Mauree đã sở hữu một khu vườn đáng mơ với thật nhiều loại cây hoa bao quanh ngôi nhà. Bởi Cape Town là một trong những thành phố đón rất nhiều ánh nắng nên đối với các loại cây, hoa trong vườn, bà đã lựa chọn một loạt các cây trồng chịu được hạn như các loại Liên đài, nhưng loại cây bụi lá mọng nước...

Khu vườn địa đàng của cụ bà 83 tuổi đã dành 33 năm để thỏa mãn tình yêu với cây và hoa - Ảnh 2.

Một góc vườn trước sân nhà với các loại cây thích ưa nắng, chịu được hạn.

Khu vườn địa đàng của cụ bà 83 tuổi đã dành 33 năm để thỏa mãn tình yêu với cây và hoa - Ảnh 3.

Khu vườn địa đàng của cụ bà 83 tuổi đã dành 33 năm để thỏa mãn tình yêu với cây và hoa - Ảnh 4.

Bà Maureen sử dụng khá nhiều giống cây, hoa địa phương để làm phong phú khu vườn của mình. Trồng các loại cây địa phương cũng giúp bà tiết kiệm được công chăm sóc. Khi hoa nở, bà thường chỉ thu hái một số ít để trang trí trong nhà, còn lại bà để cho những sắc hoa tô điểm cho không gian. Sắc tím, hồng, vàng, xanh... của cây hoa tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp trong khu vườn.

Khu vườn địa đàng của cụ bà 83 tuổi đã dành 33 năm để thỏa mãn tình yêu với cây và hoa - Ảnh 5.

Màu xanh tím của loài hoa huệ sông Nile thực sự là điểm nhấn đẹp mắt trong khu vườn.

Khu vườn địa đàng của cụ bà 83 tuổi đã dành 33 năm để thỏa mãn tình yêu với cây và hoa - Ảnh 6.

Hoa cúc Shasta nở rộ trong mùa hè.

Khu vườn địa đàng của cụ bà 83 tuổi đã dành 33 năm để thỏa mãn tình yêu với cây và hoa - Ảnh 7.

Khu vườn địa đàng của cụ bà 83 tuổi đã dành 33 năm để thỏa mãn tình yêu với cây và hoa - Ảnh 8.

Loài hoa Eucomis tao nhã, ấn tượng.

Khu vườn địa đàng của cụ bà 83 tuổi đã dành 33 năm để thỏa mãn tình yêu với cây và hoa - Ảnh 9.

Những bông hoa cannas hồng mỏng manh, xinh đẹp.

Khu vườn địa đàng của cụ bà 83 tuổi đã dành 33 năm để thỏa mãn tình yêu với cây và hoa - Ảnh 10.

Trong khu vườn cũng không thể thiếu được hoa hồng, đây là loài hoa ưa thích của bà. Bà Maureen trồng 3 cụm hoa hồng, và khi hoa nở, khu vườn của bà sẽ thêm đẹp và thơm ngát. Bà thường xuyên thu hoạch những bông hoa tươi tắn này để tô điểm cho khu vườn trong nhà.

Khu vườn địa đàng của cụ bà 83 tuổi đã dành 33 năm để thỏa mãn tình yêu với cây và hoa - Ảnh 11.

Một cụm hoa hồng trong khu vườn.

Khu vườn địa đàng của cụ bà 83 tuổi đã dành 33 năm để thỏa mãn tình yêu với cây và hoa - Ảnh 12.

Khu vườn địa đàng của cụ bà 83 tuổi đã dành 33 năm để thỏa mãn tình yêu với cây và hoa - Ảnh 13.

Bàn tiệc được trang trí từ những loài hoa trong vườn.

Bên cạnh các loài hoa, bà Maurren cũng trồng các các loại rau và cây ăn trái. Đi dạo trong khu vườn của bà, bạn sẽ bắt gặp các loài dưa hấu mini, cà chua, chanh leo... Bà thường tận dụng chính những trái quả trong vườn nhà để làm phong phú thêm bữa ăn hàng ngày. Vào thời điểm mùa hè, trái cây chín nhiều, khi đó khu vườn của người phụ nữ yêu thiên nhiên và cây cỏ này lại càng thêm đẹp và cuốn hút.

Khu vườn địa đàng của cụ bà 83 tuổi đã dành 33 năm để thỏa mãn tình yêu với cây và hoa - Ảnh 14.

Dưa hấu tí hon được bà làm giàn..

Khu vườn địa đàng của cụ bà 83 tuổi đã dành 33 năm để thỏa mãn tình yêu với cây và hoa - Ảnh 15.

Một giỏ củ quả tươi ngon thu được từ chính trong khu vườn.

Khu vườn địa đàng của cụ bà 83 tuổi đã dành 33 năm để thỏa mãn tình yêu với cây và hoa - Ảnh 16.

Khu vườn địa đàng của cụ bà 83 tuổi đã dành 33 năm để thỏa mãn tình yêu với cây và hoa - Ảnh 17.

Bà Maureen còn tạo ra một góc vườn thư giãn trong nhà với những giá cây nhỏ xinh và một chiếc ghế dài trước hồ tiểu cảnh. Một góc thư giãn xinh đẹp để ẩn nau trong những ngày nóng nực thế này, hẳn là điều ai cũng mong muốn trong không gian sống của mình.

Khu vườn địa đàng của cụ bà 83 tuổi đã dành 33 năm để thỏa mãn tình yêu với cây và hoa - Ảnh 18.

Có thể nói, khu vườn xinh đẹp của bà Maureen sẽ là ước mơ của nhiều người. Và cũng không hề ngoa khi nói rằng, bà đã yêu thiên nhiên và chăm chút cho chúng như một nhà sưu tập thực vật đích thực. Và chúng bằng cách này hay cách khác, cũng đã đáp đền công sức cho bà bằng vẻ đẹp và sức sống của mình.

Chia sẻ