Khu biệt thự hoành tráng của nhà tạo mẫu Dona Karan

,
Chia sẻ

Một ngôi biệt thự đẹp với những đồ nội thất phần lớn bằng gỗ nằm ở vùng vịnh Caribe

Chuyện xảy ra vào chín năm trước đây, khi Donna Karan và chồng là Stephan Weiss kỷ niệm lần thứ 17 ngày cưới của mình tại đảo Carrot, thuộc quốc đảo Turks and Caicos Islands. Cô đã mua tặng chồng một món quà độc đáo: mảnh đất hoang sơ ngay cạnh khu biệt thự mà họ đang thuê. Nhưng không may sau đó chỉ 6 tháng, Weiss qua đời vì bị ung thư, trước khi mất, anh muốn Donna thực hiện ước nguyện cuối cùng của mình: Xây cho các con một ngôi nhà nghỉ tuyệt vời trên mảnh đất kỷ niệm này. Và Donna không thể không thực hiện điều đó.

Bên cạnh biệt thự là một bể bơi tuyệt đẹp

Với sự giúp đỡ của kiến trúc sư Cheong Yew Kua và hai nhà thiết kế mội thất Enrico Bonetti cùng Dominic Kozerski, Donna đã dựng nên một khu biệt thự trên mảnh đất này với ba tòa nhà "là kết quả hôn phối giữa Đông và Tây", theo như lời của chính cô. Các con cô gọi đây là một miniresort của chúng, còn bản thân cô thì coi đây như ngôi nhà tưởng niệm người chồng quá cố của mình.

Donna cùng con gái Gabrielle.

"Donna muốn mọi thứ ở đây đều là nguyên bản, không được có một sự cóp nhặt hay bắt chước nào", Kozerski nói, "ngoài ra yêu cầu lớn nhất đối với những đồ nội thất của cô là sự tiện dụng, tính công năng và sự đơn giản". Những yêu cầu tưởng chừng như đơn giản nhưng để thực hiện được các nhà thiết kế cũng phải mất vài năm dày công nghiên cứu mới thực hiện xong. 

Phòng khách với những ô cửa thoáng đãng

Vốn yêu thiên nhiên nên Donna muốn những căn nhà của mình tiến gần đến thiên nhiên hơn bao giờ hết. Nhưng cánh cửa trượt, những tấm vách kính đồ sộ, đồ nội thất phần lớn từ những vật liệu thân thiện môi trường. 
Sơ đồ bố trí tổng thể.

Khu biệt thự bao gồm một toàn nhà chính, một spa, hai nhà khách và 3 pavilion,những công trình này có diện tích mặt bằng từ 1400 đến 2400 mét vuông, tất cả đều có mặt tiền hướng ra biển.

Những kỷ vật từ các chuyến đi

Đi lại nhiều và yêu thích những kỷ vật nên Donna có một bộ sưu tập khá lớn những thứ đồ này. Cô cho phép những nhà thiết kế mang một số đồ ra trưng bày trong phòng khách của mình.

Phòng ngủ với trần làm từ những cây mây

Hướng tới thiên nhiên và thân thiện môi trường là tiêu chí được Donna đặt ra cho nội thất của toàn bộ khu nhà. Dù phải mất rất nhiều công nhưng các nhà thiết kế cũng đã tìm ra được những phương án cụ thể cho từng căn phòng. 
 
Nằm đây ngắm cảnh thì thật tuyệt vời

Yêu cầu cụ thể đặt ra cho nội thất hàng hiên là: phải bố trí sao cho nằm ở bất cứ vị trí nào cũng có thể ngắm được phong cảnh tuyệt đẹp phía bờ biển và các nhà thiết kế quả đã không phụ lòng mong ước của cô. 

Cách New York City có ba giờ bay, Turks and Caicos Island là một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng và được khá nhiều sao yêu thích. Việc có được một khu nghỉ của chính mình khiến Donna phải di chuyển liên tục giữa hai địa điểm, nhưng điều đó không làm cô giảm ước muốn được về đây mỗi ngày. 
P. D. 
Chia sẻ