Khổng Tú Quỳnh: “Tôi sợ bị đưa vào nhà thương điên, lúc nào cũng nghĩ đến cái chết"

TÙNG NINH,
Chia sẻ

“Lúc nào tôi cũng tỏ ra vui vẻ, ổn nhưng thực ra bên trong không ổn chút nào hết” – Khổng Tú Quỳnh chia sẻ.

Mới đây, chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã lên sóng với phần tâm sự đầy xúc động từ các nữ nghệ sĩ tham gia.

Sau khi nghe một số đàn chị chia sẻ, hoa hậu H’Hen Niê bật khóc tâm sự về cú sốc tình cảm mình từng trải qua: “Tôi ngồi nghe câu chuyện của các chị mà không cầm được nước mắt. Stylist của tôi có nói một câu là, nếu tôi muốn lúc nào cũng rực rỡ, tỏa sáng, kết nối được mọi người thì tôi phải có năng lượng tốt.

Khổng Tú Quỳnh: “Tôi sợ bị đưa vào nhà thương điên, lúc nào cũng nghĩ đến cái chết" - Ảnh 1.

H'Hen Niê tâm sự

Tôi cố gắng tạo cho mình năng lượng đó. Trong mọi thời điểm, tôi lúc nào cũng vui vẻ. Năng lượng xấu không bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Từ những cái tiêu cực nhất của mình, tôi cũng biến nó thành tích cực được vì chỉ có tích cực mới làm tôi thay đổi, tốt lên.

Tới một lần, tôi trải qua một vấn đề dai dẳng khiến tôi không còn đủ sức mạnh, năng lượng. Mọi người khuyên tôi cứ bỏ qua đi rồi sẽ vượt qua. Tôi làm theo, giả bộ không quan tâm.

Từ nhỏ tới lớn tôi đều không tâm sự với người lớn, cha mẹ hay ai hết. Tôi vẫn nghĩ điều này là tốt nhất trong lựa chọn của mình nhưng đến một ngày tôi không thể chịu được nữa. Tôi khóc từ lúc đi làm về tới 4 giờ sáng, tới hôm sau lại đi làm tiếp. Tôi khóc nhiều tới mức ngủ mê cảm giác như bị bóp cổ.

Tôi cứ khóc từ ngày nọ qua ngày kia, dần dần tới mức không còn nước mắt nữa. Tôi không khóc nữa.

Khổng Tú Quỳnh: “Tôi sợ bị đưa vào nhà thương điên, lúc nào cũng nghĩ đến cái chết" - Ảnh 2.

Khi một người phụ nữ độc lập, tự tin, kiên cường và thành công thì cái họ đối diện là sự cô đơn. Ai cũng phải vượt qua để đứng trên sân khấu một cách rạng rỡ nhưng đằng sau đó là những câu chuyện không ai muốn kể. Chúng ta cần dành thời gian cho mình nhiều hơn. Đi với các chị ở đây, tôi học được bài học hơn và khâm phục sự cố gắng của các chị.

Về mặt cảm xúc, tôi là cô gái yếu đuổi, mỏng manh, dễ bị tổn thương sâu sắc. Tôi còn là người lụy tình nữa. Khi có những vấn đề ập đến về tình cảm, tôi hay vỡ òa, không thể chịu nổi. Công việc và cuộc sống không làm tôi chùn bước nhưng chuyện tình cảm lại khiến tôi bị ảnh hưởng nặng nề. Tôi không thích con người đó của tôi”.

Sau khi nghe H’Hen Niê chia sẻ xong, Mỹ Linh bày tỏ: “Tôi có ý kiến, tôi nghĩ mọi người hơi mệt rồi, nếu cứ để cảm xúc dâng lên thế này thì rất mệt”.

Khổng Tú Quỳnh: “Tôi sợ bị đưa vào nhà thương điên, lúc nào cũng nghĩ đến cái chết" - Ảnh 3.

Lệ Quyên phủ định quan điểm của Mỹ Linh

Nhưng Lệ Quyên ngay lập tức phủ nhận quan điểm của Mỹ Linh và lên tiếng: “Trong chương trình này, chị em nghệ sĩ chúng tôi không chứng minh mình làm nghề nữa mà chia sẻ để khán giả hiểu mình hơn ở nhiều góc nhìn. Không phải lúc nào chúng tôi cũng giãi bày câu chuyện của mình được như thế này. Vì vậy, tôi mong các chị em hãy cứ chia sẻ, nếu khóc được thì cứ khóc, còn ai không thích thì cứ từ chối”.

Được Lệ Quyên tiếp động lực, Khổng Tú Quỳnh mạnh dạn tâm sự: “Tôi từng có thời gian bị rối loạn lo âu. Tôi sợ bị đưa vào nhà thương điên. Tôi sợ tên mình bị lên báo.

Khổng Tú Quỳnh: “Tôi sợ bị đưa vào nhà thương điên, lúc nào cũng nghĩ đến cái chết" - Ảnh 4.

Khổng Tú Quỳnh

Lúc nào tôi cũng tỏ ra vui vẻ, ổn nhưng thực ra bên trong không ổn chút nào hết. Tôi đi khám thì bác sĩ bảo tôi bị tổn thương từ nhỏ, không dám chia sẻ với ai. Tôi ngủ cũng sợ, thức cũng sợ. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến cái chết”.

Chia sẻ