Không thể nhịn cười khi xem “Mr. Cần trô” mặc áo hoa, lồng tiếng phim kiếm hiệp

Thu Thảo. Ảnh: Leon,
Chia sẻ

Xuân Nghị gây cười không ngớt khi tham gia "1 tiếng kể hết" và thể hiện những phân đoạn gây cười trong "Ngày ấy mình đã yêu" bằng giọng của 3 miền.

Bất ngờ nổi lên với biệt danh Mr. Cần trô, Xuân Nghị chia sẻ rằng anh vô cùng choáng váng. Từ trước đến nay, Xuân Nghị chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình được khán giả yêu thương, quan tâm đến thế.

Không thể nhịn cười khi xem “Mr. Cần trô” mặc áo hoa, lồng tiếng phim kiếm hiệp - Ảnh 2.

Trong cuộc trò chuyện mới đây cùng 1 tiếng kể hết, Xuân Nghị đã diễn lại phân đoạn cần trô hài hước ở phim truyền hình Ngày ấy mình đã yêu bằng giọng 3 miền. Nam diễn viên trẻ cho biết anh chịu ảnh hưởng từ cả miền Bắc - miền Trung lẫn miền Nam nên chuyện nói giọng vùng miền không quá khó khăn với anh.

Từ nhỏ, Xuân Nghị đã sống ở khu vực Thanh Hóa, sau đó anh về sống ở Nha Trang. Nhiều năm trở lại đây, Xuân Nghị một mình vào TP.HCM làm việc. Anh có thể nói cả giọng miền Bắc, miền Trung lẫn miền Nam cũng là nhờ lý do này.

Không thể nhịn cười khi xem “Mr. Cần trô” mặc áo hoa, lồng tiếng phim kiếm hiệp - Ảnh 3.

Xuân Nghị hài hước cho biết, vai diễn của anh trong Ngày ấy mình đã yêu chỉ có 7 phân đoạn. Nhưng khi ra hiện trường, hầu như các phân đoạn đóng với Bảo Thanh đều phải làm lại. Vì mỗi lần nghe anh nói chuyện bằng giọng Phú Yên, bạn diễn Bảo Thanh đều phá ra cười. Riêng cái đoạn: "Em không thể cần trô anh", Xuân Nghị tiết lộ là do đạo diễn Khải Anh thay đổi kịch bản. Ban đầu, Xuân Nghị sẽ nói chữ điều khiển hoặc kiểm soát chứ không phải cần trô. Về sau, thấy từ kiểm soát không hay nên Khải Anh mới yêu cầu Xuân Nghị dùng từ cần trô.

Chia sẻ