Không phải áo cưới sa hoa lộng lẫy, cô dâu đã chọn trang phục khiến người bà nói không nên lời

Jia You,
Chia sẻ

Có thể nói, sự lựa chọn tuyệt vời của cô dâu trong ngày cưới chính là món quà giá trị nhất mà cô muốn dành tặng cho bà ngoạ.

Một bà góa phụ Penny Jenson đã không kiềm được nước mắt khi nhìn thấy cháu gái mặc chiếc váy cưới mà bà có cảm giác thân thuộc không thể diễn tả được. Đó là chiếc váy cưới mà bà đã mặc vào 55 năm trước. 

Cô dâu Jordyn Cleverly đã xuất hiện trước mặt bà ngoại với chiếc váy cưới mang nhiều kỷ niệm của bà và ông. Khi đó, bà còn nghĩ rằng cháu gái mình mặc chiếc váy cổ điển nào đó khiến bà vô cùng mơ hồ.

Không phải áo cưới sa hoa lộng lẫy, cô dâu đã chọn trang phục khiến người bà nói không nên lời - Ảnh 1.

Món quà tinh thần vô giá của cháu gái khiến bà không cầm được lòng. (Ảnh: Mirror)

Buổi sáng hôm đó, bà Penny là người đầu tiên nhìn thấy cháu gái mặc chiếc váy cưới 55 tuổi của mình. Bà đã xúc động và không thể nói lên bất cứ lời nào. Người chụp cưới đã bắt được khoảnh khắc tuyệt vời và quý giá nhất trong buổi lễ ngày khi bà ôm chầm cháu gái, nước mắt hạnh phúc cứ thế tuôn ra trong vô thức. 

Không phải áo cưới sa hoa lộng lẫy, cô dâu đã chọn trang phục khiến người bà nói không nên lời - Ảnh 2.

Cô dâu chọn chiếc váy cưới của bà vào 55 năm về trước làm áo cưới cho hôn lễ của mình. (Ảnh: Mirror)

Người này chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ bắt gặp được khoảnh khắc đẹp tuyệt vời như thế này. Đó là một cảm xúc khó tả khi bà ấy ôm cháu của mình. Quả thật đây là khoảnh khắc độc nhất vô nhị mà tôi từng chụp". Được biết, bà Penny đã mặc chiếc áo cưới này vào năm 1962 và khi nhìn cháu gái mặc lại chiếc váy cưới của mình, bà dường như "đứng hình" và không nói lên được lời nào. 

Không phải áo cưới sa hoa lộng lẫy, cô dâu đã chọn trang phục khiến người bà nói không nên lời - Ảnh 3.

Cô dâu trong chiếc váy cưới 55 tuổi của bà. (Ảnh: Mirror)

Cô dâu Jordyn đã chia sẻ giây phút khi tạo sự ngạc nhiên cho bà: "Bà rất bất ngờ, phản ứng của bà đã trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Tôi chưa từng thấy bà như vậy. Nước mắt bà cứ thế mà tuôn ra không ngăn được. Bà cứ lặp đi lặp lại "năm 1962 ấy". Ông đã qua đời trước khi tôi được sinh ra và khi tôi nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của bà, lòng tôi cũng trở nên khó tả. Bà nói rằng ông sẽ rất hạnh phúc khi nhìn thấy điều này. Bà và ông gặp nhau từ thời trung học với một trái tim ngọt ngào và bây giờ, nhìn thấy tôi mặc chiếc váy cưới này, bà như sống lại khoảnh khắc vàng son ấy. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đã đưa đến quyết định này. Không có cách nào tốt hơn để tôn vinh "tài sản" quý báu này của bà. Thật sự, tôi rất hạnh phúc".

(Nguồn: Mirror)

Chia sẻ