Ở tuổi 36, Ryoko đưa ra một lựa chọn rất tỉnh táo giữa Tokyo đắt đỏ: không mua nhà lớn, dù đủ khả năng vay thêm, mà dừng lại ở một căn hộ 41m² - vừa đủ để ở, vừa đủ để không bị tiền bạc đè nặng.
Một bình hoa tươi được chọn kỹ càng và đặt lên bàn thờ với lòng kính trọng là cách con cháu gửi gắm cầu mong tháng cuối năm suôn sẻ, sức khỏe dồi dào và tài lộc đủ đầy.
Bán công ty ở đỉnh cao, không mua nhà, không mở dự án mới, chọn thuê một căn hộ rộng 300m² chỉ để sống - quyết định của Lisa (39 tuổi) khiến nhiều người ngỡ ngàng, nhưng lại là bài toán tài chính rất tỉnh táo của một người đã đi qua kiệt sức.