Điểm tin Chuyện lạ

Không "chuẩn men", không được làm cảnh sát

Theo TTVN, VnE,
Chia sẻ

Bên cạnh đó là hình ảnh chân dung thiếu nữ từ 3.500 thỏi son; cuộc đoàn tụ gia đình lớn nhất thế giới và kỷ lục ném điện thoại đáng kinh ngạc.

Không có "của quý", không được làm cảnh sát  


Mới đây, một cuộc tranh cãi đã diễn ra tại Cordoba, Argentina về quy định các học viên cảnh sát nam giới phải là... đàn ông "đích thực", nói cách khác là họ phải có đầy đủ bộ phận sinh dục nam. Vậy là không có "của quý" thì không được làm cảnh sát...

Nhật báo Voz del Interior cho biết: "Giờ là thời điểm mà cảnh sát Cordoba phải lựa chọn các ứng cử viên. Cảnh sát phải là những đàn ông "đích thực". Những người đã phẫu thuật cắt bỏ bộ phận sinh dục nam hoặc tinh hoàn teo sẽ bị loại bỏ".

Không
Không có "của quý", không được làm cảnh sát? (Ảnh minh họa)

Ngay lập tức, quy định mới này đã gặp phải sự chỉ trích của dư luận. Nhiều người cho rằng, đây là sự phân biệt đối với người chuyển giới. Một người dân cho biết: "Tại sao lại có thể đưa ra quy định vô lý như vậy. Vấn đề là ở chỗ họ làm việc như nào chứ không phải do cơ thể của họ".

Argentina vốn là quốc gia đầu tiên ở châu Mỹ Latin cho phép hôn nhân đồng giới. Nước này cũng cho phép những người chuyển giới tự khai báo giới tính của họ cho chính quyền.

Chân dung thiếu nữ từ 3.500 thỏi son


Trong một buổi triển lãm tại Đại học Birzeit, thuộc Palestin, nghệ sỹ Amer Shomali đã giới thiệu bức chân dung của Leila Khaled, người phụ nữ được xem là biểu tượng của quân đội Palestin.

Không

Tuy nhiên, không giống các bức vẽ chân dung khác, nghệ sỹ trẻ Shomali đã chọn chất liệu đặc biệt. Đó là những thỏi son màu, thay vì màu vẽ. Từng thỏi son được cố định trên một tấm bảng lớn theo ý đồ của tác giả để tạo nên hiệu ứng màu sắc, hình khối.

Không

Tổng cộng 3.500 thỏi son đã được sử dụng để hoàn thành tác phẩm “độc nhất vô nhị” này. Tác giả chia sẻ, 14 loại son màu khác nhau được lựa chọn, chủ yếu có tông màu trầm để thể hiện sự mạnh mẽ và quyền lực của nhân vật.

Hơn nữa, tông màu đỏ đen phù hợp với bộ quân phục Kaffiyeh của quốc gia này cũng như một khẩu súng AK-47 mà Khaled cầm trên tay. Tác phẩm có tên gọi "The Icon" (Biểu tượng).

Lý giải về việc chọn thỏi son làm chất liệu cho bức chân dung, Shomali cho biết đó là vật dụng không thể thiếu của nữ giới hiện đại. Hơn nữa, Khaled biểu tượng cho sự mạnh mẽ và tác phẩm muốn truyền tải thông điệp về những người phụ nữ can đảm, nhưng không kém phần nữ tính.

Cuộc đoàn tụ gia đình lớn nhất thế giới


Gần 700 con cháu chắt chút chít của một gia tộc ở miền bắc Malaysia đã tề tựu trong một cuộc đoàn viên được cho là lớn nhất thế giới. 

Tộc trưởng Syeikh Alauddin Syeikh Abu Bakar cho biết cuộc đoàn viên có sự tham dự của 683 người thuộc 100 gia đình ở làng Kampung Paya Pahlawan, là con cháu của ông tổ Tok Nai Din. 

"Chúng tôi chỉ biết rằng ông tổ từ Thái Lan đến đây năm 1792, và mộ của ông nay táng tại Paya Pahlawan", AFP dẫn lời ông Bakar. "Có thể ông tổ đã tham gia cuộc chiến của người Xiêm xâm lấn bang Kedah.

Ngôi làng cũ giờ không còn nữa, nó đã được biến thành một trang trại nuôi bò. Cuộc đoàn viên diễn ra cách làng 20 km, tại thủ phủ bang Kedah. 

Vị tộc trưởng cho hay trong số các thành viên nổi bật của gia tộc có Thủ tướng Abdullah Badawi. 

Người Hồi giáo, chiếm đa số trong cộng đồng dân số 27 triệu của Malaysia, thường trở về quê nhà để gặp mặt người thân họ hàng trong tháng lễ Ramadan và đặc biệt trong những ngày của lễ hiến tế.

Không

 Một em bé được cha dắt ra khỏi giáo đường sau lễ cầu nguyện thứ sáu ở

Kualar Lumpur hôm 19/8. Ảnh minh họa: Calgary Herald.

Đây là cuộc đoàn viên lần thứ 39 của họ tộc này, thu hút các thành viên từ trong nước cũng như Anh, Mỹ, Arab Saudi, Mexico. Mỗi người tham gia đóng góp 4.000 ringit, tương đương 1.300 USD.

Theo VnExpress

Kinh ngạc với kỷ lục ném điện thoại

Thay vì đem bán lại cho ai đó chiếc điện thoại cũ mà bạn không muốn dùng nữa thì tham gia thiết lập kỷ lục thế giới cũng là điều bạn nên cân nhắc. Một cuộc thi "Ném điện thoại" được tổ chức thường niên tại Phần Lan sẽ cho bạn cơ hội được vứt bỏ đi chiếc điện thoại cũ mà lại thiết lập được kỷ lục.

Mới đây, cuộc thi "Ném điện thoại" lần thứ 13 vừa được tổ chức và nhanh chóng tìm ra người thắng cuộc là một chàng trai 18 tuổi.

Ere Karjalainen, đến từ đất nước chủ nhà, đã đạt thành tích 102,46m khi ném đi chiếc điện thoại Nokia đã cũ của mình. Xếp sau Ere là đại diện đến từ Nam Phi, Jeremy Gallop với thành tích 94,67m.

Không
Chân dung nhà thiết lập kỷ lục

Chia sẻ với báo chí, Ere cho biết, bí quyết giúp cậu giành thành tích cao như vậy chính là sử dụng 1 chiếc Nokia "hết đát" và uống say mèm cả ngày hôm trước.

Được biết, hồi đầu năm nay, một người Anh là Chris Hughff cũng từng ném điện thoại xa tới 102,68 m. Tuy nhiên, thành tích không được công nhận do không được kiểm chứng chính thức.
Chia sẻ